1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dám hay ko khi yêu người có cá tính? Còn bạn, bạn yêu mẫu người như thế nào?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi 24h, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  2. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Thực ra 1 người có cá tính dù nam hay nữ theo tớ đều là người có những nét rất riêng biệt , ko dễ lẫn với bất kỳ ai. Vấn đề là định nghĩa về cá tính của mỗi người rất khác nhau. Cùng nhìn nhận 1 vấn đề, cùng đánh giá 1 con người 1 hành động nhưng người này nghĩ là cá tính , người kia lại cho rằng đó là " sự phá cách".
    Hình như con trai khi yêu thường mong muốn ở người con gái sự diu dàng thuỳ mị. Đấy là điều dễ hiểu của con trai và là đức tính cố hữu của người phụ nữ. Tớ rất thích những người con gái cá tính, sống có bản lĩnh nhưng mà hình như những người con gái được đánh giá là " cá tính" thì thường bị tụi con trai ban tớ " bỏ qua " khi lựa chọn bạn gái. Nhiều lúc tớ cũng cảm thấy ko thích điều đó nhưng mà tớ ko thể thay đổi suy nghĩ những người bạn của mình. Vì ở đời ai chẳng biết: Chính cây ngay lai hay bị chết đứng mà.
  3. Mint

    Mint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nghĩ khác, những cô gái cá tính thì luôn thích chủ động trong mọi tình huống. Họ ko bao giờ chờ đợi người khác tìm đến mình mà sẽ tự tìm kiếm người bạn trai của riêng mình. Thông thường, họ sẽ bị thu hút bởi các chàng trai có cá tính trái ngược với họ (chắc là quy luật bù trừ), nhưng mẫu chàng trai này đôi khi rất sợ các cô gái có cá tính. Còn các chàng trai có cá tính lại ko thích các cô gái có cá tính, vì họ luôn muốn là người đi chinh phục.
    I.N.V.U
    Được Mint sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 31/03/2004
  4. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối gì, cũng dễ hiểu đấy chứ, theo như Mint nói thì các cô gái có cá tính nếu muốn nhiều người để ý đến mình thì bớt cá tính lại, nhưng mà thực ra những người phụ nữ cá tính thường đi kèm với bảo thủ, ít khi chấp nhận sửa đổi mình, nhất là khi thói quen đó đã hình thành nên cá tính. Con gái có cá tính cũng tốt nhưng nhiều khi phải chấp nhận một sự cô độc nhất thời vì nhiều khi chính con gái cũng không thích lắm những người con gái có cá tinh.
    Nói chung, có cá tính là tốt, người có cá tính thường là người thẳng thắn và dám nói ra sự thật, nhưng làm bạn với người có cá tính thì vẫn hơn là làm một người có cá tính, đấy là cách suy nghĩ hơi ích kỉ một chút, nhưng thực tế và nhiều khi bạn bè góp ý với nhau sẽ giúp được người con gái có cá tính kia loại bỏ được những cá tính không có lợi và giữ những cá tính có lợi.
    Bắt đầu cảm thấy rắc rối rồi.
    Được cyber_guun sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 05/04/2004
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là "cá tính" ?. Những điều nhận dạng ở một cô gái cá tính như bạn nghĩ chưa chắc đó là những điểm chung của tất cả các cô gái cá tính. Chưa chắc những cô gái không có những biểu hiện đó thì không phải là một cô gái cá tính.
    Một cô gái có vẻ bề ngoài rất đỗi bình thường, có thể gọi là hzổng có được xinh đẹp kiều diễm như Ngu Cơ, Tây thi vậy. nhưng bù lại cô ta lại thích những chàng trai đẹp chai, học giỏi, nhà giàu, đa tình, bay **** .... lắp vào những cái mà cô ta hzổng được trời cho ấy. và cô ta vẫn tự tin vào khả năng chinh phục của mình.
    Những chàng trai càng "chảnh", cô ta càng chú ý và càng muốn chinh phục. Những gì cô ta đã thích thì cô ta sẽ có cho bằng được. không ngồi một chỗ mà đợi người khác tìm đến mình rồi chinh phục...
    Cô ta có thể làm được những điều đó thì không phải là một cô gái tầm thường. Liệu một cô gái như thế có thể gọi là có cá tính hzông ?
    Những tính cách nào ở một cô gái thì cho là cá tính ?. Cá tính hay không, và như thế nào là cô gái cá tính là ở suy nghĩ và ý thích của mỗi người. Điều đó có lẽ hãy để cho các chàng trai của mình lên tiếng....
    Chào các bạn box 80, cho mình ké tí xíu !

    24h chỉnh sửa phông chữ và bài viết của tulip77 đọc cho rõ hơn Rất vui khi bạn tham gia post bài cùng gia đình họ nhà khỉ xì gòn
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 12/04/2004
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trước:
    Hỏi: dám iu người có cá tính hay ko?
    Trả lời: Dám.
    1 ngày sau:
    vẫn câu hỏi đó: Có dám iu ngừ có cá tính hong?
    Trả lời: Hẽm dám
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    cho em nói leo tí nhá....
    thật e cunngx ko hiểu được thế nào là có cá tính với không có cá tính......theo như chị 24h nói là:
    1: ?oĐẹp trai? rất có thể bị đánh đồng với việc bạn bay ****, đa tình, lăng nhăng,? thôi thì hàng trăm thứ không hay ho gì, đủ để cho mỗi lần nhìn thấy bạn là cô ấy thấy ghét cay ghét đắng...
    thế này chẳng fải cô ấy xét đoán con người qua vẻ bề ngoài quá nhiều ư???? thế những cô gái mà ko ghét cái vẻ đẹp trai thì là không có cá tính ah???????
    2: Không những thế, cô ấy luôn luôn muốn đi ngược lại cái trật tự và suy nghĩ cổ hủ ?onam tôn nữ ti?: ?o Những việc mà nam giới các người làm được, chúng tôi cũng có thể làm được, và còn làm tốt hơn thế nữa ...dạ vâng thế còn những việc mà các anh hông làm được thì cô ấy có làm được không??? ví dụ như e đọc được 1 bài ở đâu đó nói rằng có 1 chị có cá tính (chị ấy cũng ko giải thích từ này) anh người yêu vẫn luôn nói yêu chị ấy nhưng chốt một câu là anh yêu e nhưng không thể lấy em vì chị ấy giỏi mọi việc nhưng ko thích có con cái không thích dành quá nhiều time cho việc gia đình cho việc nuôi dạy con cái....thế này mới gọi là có cá tính ah??????
    3: Những cô gái cá tính rất ngại việc thể hiện tình cảm. Theo họ, thể hiện tình cảm với đối phương là thể hiện sự yếu đuối và... nhu nhược của bản thân, là một sự? mất mặt ghê gớm?
    một con người không dám dối diện với chính tình cảm của mình là cá tính ah?????như vậy họ đã không dám dối diện với chính bản thân mình, không dám đối diện với cái mà họ cho là yếu đuối...hị thế là cá tính ah?????
    chẹp mà không hiểu sao họ lại cho là thể hiện tình cảm là sự yếu đuối nhỉ???? nếu vạy từ xưa đến nay cuộc sống của họ thế nào ah??? có vẻ hơi cứng nhắc nhỉ??????
    4: Cô ấy sẽ luôn là một người thể hiện sự yêu ghét, bày tỏ quan điểm rõ ràng và thẳng thắn trước mọi vấn đề. Nếu như không thích bạn, cô ấy sẽ tìm mọi cách để cho bạn ?o out? ngay từ lần gặp đầu tiên
    có fải lúc nào chúng ta cũng thẳng thắn được với mọi việc đâu cơ chứ??/có những khi chúng ta fải nói dối một lời nói dối vô hại chứ???
    ví dụ như có ai đó rất yêu cô ấy mà bị ốm đau sao đó rất nguy hiểm chẳng hạn mà lúc đó một lời động viên của cô ấy sẽ là vô cùng coys nghĩa....nếu trong trường hợp cô ấy quí anh kia thì không nói làm gì nhưng nếu không quí mà còn hơi ghét nữa thế chẳng nhẽ trong trường hợp đó cô ấy vẫn thể hiện cái quan điểm rạch ròi về yêu và ghét của mình ah????
    với lại nếu ngau từ đầu cô ấy cho anh kia out luôn chứng tỏ cô ấy fải dùng biện pháp khá mạnh như nói thẳng vào mặt anh ấy là như thế nào ấy...như vậy liệu có fải cô ấy hơi coi thường tình cảm của họ và làm cho chính người thể hiện tình cảm fải xấu hổ trước hành động của mình chăng????thế gọi là cá tính ah????
    thế nên là em nghĩ thực ra rất khó để nói thế nào là cá tính thế nào là hông cá tính vì thông thường em nghĩ trong mỗi con người ai chẳng luôn có sự đan xen giữa mạnh mẽ và dịu dàng...cái quan trọng là chúng ta thể hiện nó trong trường hợp như thế nào mà thôi....
    thế nên thật khó khi nói rằng có dám hay không yêu một người có cá tính...cái quan trọng là chúng ta có yêu hay kông mà thôi....hì hì nếu mà yêu em nghĩ cứ làm những gì để sau không fải nuối tiếc thôi......
    à mà em đọc thấy anh Cap bảo nên yêu bằng tình cảm hữu xạ tự nhiên hương gì đó và chị 24h thì nói lên yêu bằng lý trí...
    chẹp em nghĩ là best là nên kết hợp cả nhỉ????/
    vì nếu chỉ để để cho con tim điều khiẻn kông cẩn thận dẫn đến mù quáng....mà nếu chỉ dùng lý trí thôi thì có vẻ như không biết có fải là yêu không nhỉ??mà có fải lúc nào lý trí cũng đúng đâu nhỉ?????
    thôi trẻ con nói thế thôi ah??/kính mời các bác nhào vô tiếp...
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, một người nói chung và một người phụ nữ nói riêng có cá tính là phải có tri thức và biết đối nhân xử thế.
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hihihi fallingsnow post bài dài wé
    Bài viết này tạo ga để mọi ngừ vào bàn tán cho vui, chứ hẽm có phải chính kiến nhất định nào đâu em
    Riêng 24h đồng tình với ý kiến của anh bạn [chits: có cá tính là phải có tri thức và biết đối nhân xử thế... thêm 1 điều nữa nhé... là có 1 nét riêng cho bản thân (cái này nên suy nghĩ theo hướng tích cực)
    Còn riêng về yêu bằng lí trí hay tình cảm... có lẽ như em nói, kết hợp cả hai thì tốt còn gì bằng nữa... nhưng hiện tại, chị chỉ có 1 một mà thôi...
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim nóng để yêu và một cái đầu lạnh để dẩn đường cho đúng là tốt nhất nhưng KHÓ ĐẤY

Chia sẻ trang này