1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đáng ngờ ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeCa, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Có thể là mình quá bênh các anh con giai, nhưng mình thấy bạn không nhất thiết phải lo sợ điều này.
    1. Bạn đang mang bầu, không nên quan hệ, vì như thế sẽ tốt hơn cho thai nhi. Và, mình nghĩ chồng bạn đã đúng.
    2. Đàn ông, ngoài việc phải gánh vác trách nhiệm gia đình, còn một nhiệm vụ họ phải làm là trách nhiệm xã hội. Họ cũng phải trăn trở nhiều đến công việc và sự nghiệp, nhờ đó họ mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình được. Hãy thử hỏi chồng bạn xem, hỏi xem liệu anh ấy có gì buồn bực bên ngoài, liệu bạn có thể giúp được anh ấy không?, hay nhẹ nhàng khéo léo hỏi xem bạn trot làm điều gì khiến anh ấy không vừa long.
    Như vậy, một bạn có thể yên tâm hơn khi biết anh ấy đang nghĩ gì, hai bạn có thể thông cảm và sẻ chia với người sẽ sống với bạn trọn đời.
    Nói thật, mình thấy con gái thường hay nghĩ lung tung, nó cũng đại khái như câu " nghĩ dài, nghĩ dai thành nghĩ dại". Nên cứ tận hưởng cuộc sống, chia sẻ và cảm thông cho nhau nhé.
    Thân Ái
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,thôi thì lúc mình bầu bí mệt mỏi cho anh ta giải toả tí .Nhu cầu sinh lý của đàn ông nó không dễ kiềm chế như phụ nữ mình.
    Chứ bình thường 2 vợ chồng khoẻ mạnh mà tí tởn bên ngoài thì có mà chặt trym
    Dù sao,mình rất khinh dạng đàn ông có thể cởi quần lên giường với mấy con **** bẩn thỉu.
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn có bao giờ thấy ng đàn ông, ng chồng nào đi ra ngoài quan hệ lăng nhăng, ngủ với **** rùi về công khai với vợ không? chắc chắn 99% là không đúng không? Giá trị ở đây tất cả mọi ng đều hiểu, gia đình là hơn cả, thế nhưng mà (ở đời luôn có 1 chữ nhưng...), vì chồng bạn sẽ nói với bạn: anh thiếu kiềm chế, bạn bè anh rủ rê, vì công việc phải tiếp khách và chiều khách nên anh k thể từ chối được và hàng ti tỉ các lý do khác, bạn sẽ làm gì khi biết chồng bạn quan hệ ngoài hôn nhân? Bỏ anh ta ư? Tốt thôi, việc đó rất đơn giản, xây dựng nên thì khó chứ đạp đổ thì mấy đâu, bỏ rồi thì sao? Bạn lại tìm hiểu lại từ đầu đúng k? Ng mẫu lý tưởng này của bạn cho đến lúc cưới chỉ biết có bạn, nhg rồi (lại chữ nhưng), nếu anh ta vô tình lại lặp lại lỗi lầm của anh chồng thứ nhất thì sao? Liệu bạn có khả năng lại bỏ tiếp để đi bước nữa không?
    Mình nói thật là đàn ông họ luôn cho mình cái quyền được abc mà k phải nghĩ ngợi nhiều như phụ nữ chúng ta, và cho đến giờ, 2 từ bình đẳng vẫn chưa có vị trí nào hoặc chưa bao giờ hiện hữu trong đầu các đấng phu quân cả, vì vậy, cái gọi là giá trị đảo lộn sẽ k có ý nghĩa đối với họ đâu, có chăng chỉ là dặn họ có đi ra ngoài thì phải nhớ mang BCS để khỏi ảnh hưởng và mang bệnh về cho vợ con thôi, chứ còn nói đến 2 từ cấm đoán, e rằng hơi khó, vì chả ông nào đi ra ngoài abc rồi lại về nhà bô bô kể cho vợ nghe cả ..., k bít mình nói có đúng k các đấng phu quân nhỉ
    , càng cấm thì lại càng có tác dụng ngược lại.... haizzz
  4. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tớ là đàn ông
    Thứ 2 tớ nói "giá trị đảo lộn" chứ ko phải là "thực tế đảo lộn" - thực tế là việc chơi gái ở VN được các ông chồng thực hiện khá rộng rãi và ngầm hiểu và "thông cảm" nhau. Còn giá trị ở đây là giá trị hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa - những giá trị đó khó có thể còn nguyên vẹn, khi chồng (lẫn vợ) coi việc ăn bánh băn chả gì đó là bình thường, họ có thể nói ra miệng là chấp nhận được, nhưng sự đổ vỡ, mất niềm tin nó xảy ra ngấm ngầm.
    Và cái sự bình thường hóa này ở VN còn khiếp hơn cả phương Tây í nhỉ - đó cũng là một sự đảo lộn giá trị - nơi tự do ******** (kể cả những nơi mại dâm là hợp pháp) thì lựa chọn gia đình trên ****, nơi kín kẽ chuyện tình ái thì bình thường chuyện ăn bánh giả $. Để giải thích điều này thì ngoài việc nhiều giá trị đạo đức của chúng ta đang "có vấn đề", về mặt văn hóa ******** có sự khác biệt - phương Tây 2 người lấy nhau coi trọng cả hòa hợp về chăn gối, vì thế nếu có trường hợp partner đi kiếm người khác để giải sầu, ắt sẽ có xung khắc không nhỏ trong quan hệ vợ chồng; còn VN mình (phần lớn) coi ******** là vấn đề nhỏ (thậm trí chỉ tìm hiểu đối phương sau khi cưới), dẫn tới nhiều ông chồng thất vọng với vợ sau khi đã kết hôn và tìm tới gái, còn các cô vợ thì đành cam chịu và cố bấu víu vào các giá trị hôn nhân khác như tình iu, con cái, sự ổn định, chỗ dựa
    Mới cả đàn ông giống như đứa trẻ , nếu khi làm gì đó sai, mà ko thấy người lớn nhắc nhở, nó sẽ hiểu rằng làm như thế không sai và tiếp tục "hư đốn". Một lần, hai lần, rồi ba lần,... các bạn sẽ không còn chồng mình nữa đâu! Chỉ là một cái cột chống nhà đi làm kiếm tiền đóng tiền điện nước hàng ngày, đưa con bạn đi học, và ăn cơm bạn nấu thôi . Trong vấn đề có chấp nhận chồng ăn bánh ko, các bạn nữ chỉ có thể chọn có hoặc không, vì đối với đàn ông, không có cái ở giữa ("tôi cho anh một lần thôi đấy, lần sau đừng hòng"??). Khi đã chọn Không, thì phải cương quyết. Tui ko khuyên người ta phải bỏ chồng, nhưng khôn ngoan thì phải tỏ ra không chấp nhận được, đừng có nuốt vào trong, như vậy là ngấm ngầm chọn Có. Đàn ông có tính trẻ con, nhưng cũng là người trưởng thành, tự quyết định và chịu trách nhiệm với những thứ mình làm, việc bạn nói có khi càng cấm càng cứ - tốt nhất là bỏ ông chồng đó dc rồi !
    Còn về HIV - đeo bao cao su mà tránh được 100 % thì bạn nhầm quá. Chưa tính tới trường hợp rách bao, còn đủ mọi tình huống make love có thể lây nhiễm như oral ***, cào cấu,... . Lại thêm môi trường mà chồng bạn tiếp xúc khi đi với mấy cô làm tiền đó nữa,chắc là không an toàn và văn hóa như ngồi nhà đâu , gặp phải mấy em nghiện, lại dắt theo mấy thằng ma cô - xong !
    http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/02/3BA0B761/
    Được anybutipod sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 22/06/2009
  5. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đoàn chuẩn
    Phương Tây họ tự do ******** nhưng sau khi cưới chồng lăng nhăng là ra đi tay trắng luôn, vợ chỉ cần có chứng cớ ngoại tình của chồng là có thể kiện ra toà và sở hữu toàn bộ căn nhà
    Việt Nam chỉ được cái rao giảng đạo đức gia đình suông qua loa phóng thanh của mấy ông gia trưởng và mấy bà quen thân làm oshin.
    Được JinTonic sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 22/06/2009
  6. MeCa

    MeCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Được Meca sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 22/06/2009
    Được Meca sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 22/06/2009
  7. MeCa

    MeCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này. Tớ ko chịu được kiểu chồng cứ thoải mái ra ngoài như thế. Tớ muốn làm rõ mọi chuyện để còn ngăn chặn bác ý lại. Tớ ko thể mặc bác ý thích làm gì thì làm như thế được. Tớ ko muốn chồng tớ chỉ là "cái cột chống". Thà là bác ấy giữ kín kẽ mọi chuyện để tớ hoàn toàn ko biết gì. Đằng này mọi biểu hiện đều khả nghi thì tớ ko mặc kệ được nữa.
    Chỉ có điều tớ đang băn khoăn chưa quyết định được nên làm rõ chuyện bằng cách nào là hợp lý nhất. Ai có cao kiến và kinh nghiệm thì cho tớ biết với.
  8. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi: chung thủy và yêu cầu Mr. chồng cũng vậy. Nếu chồng ngoại tình mà thấy không tha thứ được thì bỏ. Khi tái hôn phải tìm hiểu cẩn thận hơn, nếu chẳng may anh ta giống tập 1 thì thay đổi chiến thuật: không ly hôn mà tôi sẽ đi ngoại tình và vẫn giữ gia đình "chồng cái con cột"
  9. libertyy

    libertyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thứ nhất tớ là đàn ông
    Thứ 2 tớ nói "giá trị đảo lộn" chứ ko phải là "thực tế đảo lộn" - thực tế là việc chơi gái ở VN được các ông chồng thực hiện khá rộng rãi và ngầm hiểu và "thông cảm" nhau. Còn giá trị ở đây là giá trị hạnh phúc gia đình, tình yêu đôi lứa - những giá trị đó khó có thể còn nguyên vẹn, khi chồng (lẫn vợ) coi việc ăn bánh băn chả gì đó là bình thường, họ có thể nói ra miệng là chấp nhận được, nhưng sự đổ vỡ, mất niềm tin nó xảy ra ngấm ngầm.
    Và cái sự bình thường hóa này ở VN còn khiếp hơn cả phương Tây í nhỉ - đó cũng là một sự đảo lộn giá trị - nơi tự do ******** (kể cả những nơi mại dâm là hợp pháp) thì lựa chọn gia đình trên ****, nơi kín kẽ chuyện tình ái thì bình thường chuyện ăn bánh giả $. Để giải thích điều này thì ngoài việc nhiều giá trị đạo đức của chúng ta đang "có vấn đề", về mặt văn hóa ******** có sự khác biệt - phương Tây 2 người lấy nhau coi trọng cả hòa hợp về chăn gối, vì thế nếu có trường hợp partner đi kiếm người khác để giải sầu, ắt sẽ có xung khắc không nhỏ trong quan hệ vợ chồng; còn VN mình (phần lớn) coi ******** là vấn đề nhỏ (thậm trí chỉ tìm hiểu đối phương sau khi cưới), dẫn tới nhiều ông chồng thất vọng với vợ sau khi đã kết hôn và tìm tới gái, còn các cô vợ thì đành cam chịu và cố bấu víu vào các giá trị hôn nhân khác như tình iu, con cái, sự ổn định, chỗ dựa
    Mới cả đàn ông giống như đứa trẻ , nếu khi làm gì đó sai, mà ko thấy người lớn nhắc nhở, nó sẽ hiểu rằng làm như thế không sai và tiếp tục "hư đốn". Một lần, hai lần, rồi ba lần,... các bạn sẽ không còn chồng mình nữa đâu! Chỉ là một cái cột chống nhà đi làm kiếm tiền đóng tiền điện nước hàng ngày, đưa con bạn đi học, và ăn cơm bạn nấu thôi . Trong vấn đề có chấp nhận chồng ăn bánh ko, các bạn nữ chỉ có thể chọn có hoặc không, vì đối với đàn ông, không có cái ở giữa ("tôi cho anh một lần thôi đấy, lần sau đừng hòng"??). Khi đã chọn Không, thì phải cương quyết. Tui ko khuyên người ta phải bỏ chồng, nhưng khôn ngoan thì phải tỏ ra không chấp nhận được, đừng có nuốt vào trong, như vậy là ngấm ngầm chọn Có. Đàn ông có tính trẻ con, nhưng cũng là người trưởng thành, tự quyết định và chịu trách nhiệm với những thứ mình làm, việc bạn nói có khi càng cấm càng cứ - tốt nhất là bỏ ông chồng đó dc rồi !
    Còn về HIV - đeo bao cao su mà tránh được 100 % thì bạn nhầm quá. Chưa tính tới trường hợp rách bao, còn đủ mọi tình huống make love có thể lây nhiễm như oral ***, cào cấu,... . Lại thêm môi trường mà chồng bạn tiếp xúc khi đi với mấy cô làm tiền đó nữa,chắc là không an toàn và văn hóa như ngồi nhà đâu , gặp phải mấy em nghiện, lại dắt theo mấy thằng ma cô - xong !
    http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/02/3BA0B761/
    Được anybutipod sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 22/06/2009
    [/quote]
    Anh anybutipod viết hay quá, những lời khuyên rất sâu sắc và thực tế. Mình cũng kêu gọi các chị làm mẹ, làm vợ, đừng bao giờ cổ súy cho lối sống vô đạo đức này của chồng mình. Bởi những lý do sau:
    1. Chị em chúng mình ko phải sống thời phong kiến, ko phải ăn bám chồng thì hà cớ gì mà phải sống cam chịu như vậy?
    2. Như anh anybutipod đã nói: càng ko lên tiếng thì các bác ấy càng cho rằng chuyện đó là chuyện nhỏ. Và 1 ông chơi bời thì sẽ kéo nhiều ông khác để có kẻ đồng hội đồng thuyền. Và tiến tới là đàn ông VN ai cũng chậc lưỡi: cả XH nó thế chứ riêng gì mình -> nếu thế thì tôi thấy nhục mặt cho đàn ông VN lắm. Việt Nam mình học cái hay của Tây ở đâu ko thấy, chỉ thấy bắt chước cái hiện đại rùi thêm mắm tôm vào cho nó "hại điện" thêm, rồi vỗ tay là ta văn minh như Tây
    3. Các chị em hãy quên đi ý định là dùng BCS thì an toàn nhé. Tôi đã đọc 1 bài báo là lời tâm sự của anh chàng bị giang mai hay lậu liếc gì đây. Anh ta đinh ninh với bác sĩ là có dùng BCS. Bác sĩ kết luận: 1 là bao thủng, 2 là BCS ko thể cover hết nên vẫn bị dính. AIDS nguy hiểm thì chớ, chứ mấy cái đó lây qua PN chúng mình thì tiêu đấy các chị em. Theo thông tin hiện nay thì ko có thuốc chứa dứt hẳn căn bệnh này mà chỉ có chữa tạm thời thôi (ông trời công bằng lắm). Thế đấy, cẩn thận nhé chị em, tuyệt đối! Có chồng đàng hoàng thì tốt, ko thì đừng cố đấm mà ăn xôi thiu, mang bệnh vào người kinh lắm. Nghĩ cho mình và nghĩ cho con mình.
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thì ko làm ăn đc gì ở vợ thì để chồng đi ra ngoài ăn phở chứ

Chia sẻ trang này