1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có dao có thớt làm sao để bắt đầu chiến dịch giết gà ^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    --->hihi, cô chẳng chịu đọc kĩ gì cả :)
    --->hắn khá hào hừng trong vẫn đề này, chứng tỏ đánh trúng chỗ rồi đấy
    ---> Cái lần này lí do hơi dở.
    Mà tại sao từ qua tới giờ đã nhờ vả hắn 2 lần liền à :D
    Từ từ thôi chứ :D
    Công nhận là thấy hắn chưa có gì với cô cả nhưng không sao giết gà là cả 1 công cuộc... đừng vội nản nhé!
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là gà đó: Mình sẽ hỏi:
    Tại sao máy lại hay bị virut. Cứ vào mạng đọc tin bình thường thì đâu đến nỗi
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hờ đọc đến đoạn này mình quyết cuối tuần thi xong máy mình sẽ bị nhiễm virus . Dạo này thấy chú nào dù ko phải dân IT dưng virus thì diệt giỏi lắm (chắc phải thường xuyên diệt, cứ đọc tin ko thôi chắc ko đễ nỗi thế )
    Thêm nữa có khi lại bày thêm trò nhờ chỉ game Thiên Long Bát Bộ
    @Em chủ topic: nhớ ko nhầm em gần đây có cái topic hâm nóng tình cảm với giai của em cơ mà, giờ đã kưa anh mới là sao? Chắc mình còn phải học hỏi nhiều
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hehe, diệt gà là phải hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chớ, thế cả 1 công đoạn là dư lào ạ, muốn diệt quá! bác nào vào viết tiếp sách đi
    (@không nhớ nhầm,đang chán zai vì dùng sách để lửng 2 tuần zai cũng chả buồn hỏi tới, thôi thì tạm biệt zai luôn cho nó thoải mái đầu óc.gắn bõ mãi nhớ cũng không nhớ rồi giờ nghĩa cũng chẳng còn chứ đừng nói là tình.)
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái vụ tiêu hạ gục nhanh tiêu diệt gọn này cũng hợp lý đới, dưng đang bận thi ko giết nhanh được .. .
    Quan trọng là nhắn tin vui vẻ, bật đèn xanh nhưng hông chói loá , hư hư thực thực ko biết đâu mà lần. Vấn đề nữa là giai là người thế nào: hiền lành hay gà chọi? thật thà hay lươn lẹo? để có bài phù hợp. Mà tốt nhất là tạo cái cớ để gặp gỡ ấy, nhờ cái gì mà giai bắt buộc phải gặp mình ấy
    Mà làm gì đến nỗi hông còn nghĩa??? Giai vô tâm mình chán thì chia tay hông nên mất nghĩa với nhau ná. Mà muốn diệt chú gà này thì nên dứt khoát với giai khẩn trương thôi ko sau này ... sinh chuyện, lại trách móc nọ kia mệt lắm
    Mà đúng là đang chán chán, nhàm nhàm tự dưng có cái gì đó mới lạ thấy hay ho hẳn . Ko nhất thiết phải yêu, thấy có hứng thú thôi là khác roài
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    giai này rất tiếc là lại cũng vô tâm he he, nghe bạn bè nói thì nhờ gì hắn cũng giúp cơ mà giúp xong là hết chuyện chả nghĩ ngợi gì cho nên giờ vẫn chửa có iem nào vắt vai hi hi, nói chung đặc điểm nhận diện là hình thức được, làm ăn chăm chỉ, không biết tán, không tâm lí thía nên mới gọi là gà ơi là gà, hic hic, các anh chị cho gà này lên thớt dùm em với, em là em thích các chú mới mới gà gà lắm rồi ấy hi hi

Chia sẻ trang này