1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô dâu 8 tuổi phần 8 tập 55: Mẹ của shiv buồn lòng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi daikieudtd, 18/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daikieudtd

    daikieudtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tập phim bắt đầu với cảnh Basant nói với bà nội, Sumitra và Gehna rằng cảnh sát đã đưa Jagdish tới Udaipur để đối chất. co dau 8 tuoi p8 tap 55 Ông nói rằng nhà Shekhar đã mù quáng đổ lỗi cho Jagdish là một kẻ lăng nhăng đã bỏ rơi con gái họ, ngài thanh tra cũng nói rằng trường hợp này đã đặc biệt được chỉ thị từ các cơ quan cấp cao của Udaipur và Rajasthan.
    Bà nội rất tức giận khi nghe điều đó, bà nói: Họ có bị điên không? Làm sao họ có thể nói ra những lời đó? Sao mà họ lại đặt điều cho Jagdish là một kẻ lăng nhăng kia chứ? Họ không có một chút xấu hổ nào khi nói ra những lời đó sao? Chúng ta đều nghĩ rằng Jagdish đã làm sai, cho nên chúng ta mới im lặng và cắn răng hứng chịu sự phẫn nộ của họ, nhưng những người đó lại hiểu sai về việc chúng ta im lặng. Họ đã quá sai lầm. Giờ là lúc để đưa ra cho họ câu trả lời thỏa đáng nhất. Bà nội bảo Basant hãy gọi cho nhà Shekhar, đích thân bà sẽ nói chuyện với Ira.
    Basant định bấm số gọi thì Gehna nói với bà nội, chúng ta đều tức giận, nhưng chúng ta nên giữ điều đó trong đầu. Anandi là con dâu nhà đó, con bé đã gặp quá nhiều rắc rối rồi, nếu như những việc lộn xộn này lại xảy ra nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra với con bé đây. co dau 8 tuoi p8 tap 57 Bà nội nhớ lại Ira đã đe dọa bà khi ở trong bệnh viện: "Chắc bác đã quên rằng cháu gái của bác đang ở trong nhà chúng tôi. Nếu Sanchi con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi dám chắc, cháu gái của bác cũng sẽ không được sống yên đâu". Bà nội bảo Basant đừng gọi nữa, bà nói: Bây giờ chúng ta nên làm gì? Trước đó mẹ chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại bất lực như thế này, giống như có ai đó đã trói hết chân tay của mẹ vào vậy.
    Basant nói: Mẹ à, chúng ta không thể gọi cho cô Ira, nhưng chúng ta có thể gọi cho Shiv, con tin là Shiv sẽ nghe chúng ta. Bà nội lắc đầu: Nó sẽ không nghe đâu.
    >> xem thêm chuyên mục hai hoai linh

Chia sẻ trang này