1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô dâu bỏ trốn !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hamchoi, 14/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu bỏ trốn !

    Sắp sửa phải "chui vào rọ" mà sao thấy sợ cuộc sống gia đình quá ! Nhiều lúc cứ nghĩ mình rất có thể sẽ là "cô dâu bỏ trốn" trong đám cưới của mình.
    Có lẽ tại vì từ nhỏ tới giờ chứng kiến quá nhiều những cảnh đời khổ sở từ bi kịch gia đình mà ra nên ấn tượng không mấy tốt đẹp về hôn nhân đã hằn sâu trong óc mình từ rất lâu rồi. Mặc dù bạn đời tương lai của mình là một người hết sức lý tưởng, rất đàng hoàng đứng đắn, sống tình cảm, tâm lý, yêu chiều mình nhất mực và chung thuỷ từ hơn 10 năm qua. Vẫn biết chẳng có gì là bất biến, tình yêu là thứ phức tạp và khó hiểu nhất, và ít nhiều cũng đã chuẩn bị tâm lý cho mình để đón nhận thực tế cuộc sống, nhưng sao những kết cục đáng buồn của hôn nhân làm mình thấy sợ hãi đến thế, đến mức thành ám ảnh ! Trong mọi chuyện thì phụ nữ luôn là người chịu đau khổ, thiệt thòi, và đàn ông, muôn đời là những kẻ ích kỷ, làm khổ phụ nữ. Giá như không phải lấy chồng nhỉ ?
  2. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    CHưa thấy ai lạ lẫm như cô này, cái gọi là quyền bình đẳng mà các cô đang tranh đấu không phải đã thành công rồi sao ? có được người yêu cô như vậy, hiểu cô như thế, mà lại sinh lòng trắc ẩn, không hiểu sao,chắc là cô đọc úac nhiều chuyện bi kịch gia đình, nên nó thấm vào máu của cô rồi, cô phải lậc quan hơn, tự nhiên êm ấmkhông chịu đi hình dung ra ba cái chuyện không đâu, đúng là đờn bà rỗi chuyện,
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chạy trốn thì phải để cho mình bị bắt cóc đã chứ.
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của em giản dị và đơn giản quá. Giáng Sinh em cứ tặng cho anh bồ em câu này là ok ngay thôi !!!
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bác hamchoi dễ hiểu thôi, các bác trai đừng nghĩ cô nào khi lấy chồng cũng hơn hớn, háo hức đâu. Có thể do bác hamchoi không ham chơi như bác ấy nghĩ mà thậm chí còn lo xa quá, hoặc có thể bạn đời tương lai của cô ấy chưa thực sự tạo cho cô ấy một cảm giác để được háo hức, vui vẻ. Cứ để cô ấy trải lòng đã, đừng phê phán vội, chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi.
  6. ohmonamour108

    ohmonamour108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các cô dâu khác cảm giác thế nào, em cũng thấy mệt mỏi quá. Mà hình như trước khi cưới ai cũng bị khủng hoảng ấy, chẳng biết cái vui mừng tí tởn sắp nhốt dc người khác vào rọ lặn đâu mất. Chỉ còn thấy chán...........
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hihi...em không biết lấy chồng thì làm sao nhưng xin kể chuyện bà chị em lấy chồng.
    Trước hôm đám cưới bà ấy vẫn tung tăng đi làm, mặc mọi ng muốn làm gì thì làm ở nhà. Tối về đi gội đầu, làm điệu tay chân rồi về ngủ khoẻ (em thề là vừa nằm xuống 5 phút là bà ấy ngủ rồi).
    Sau em hỏi bà ấy bảo: lấy chồng thì lấy thôi, việc gì phải nghĩ nhiều. Tại mẹ ép nên tao mới lấy. Mai mốt có gì thì chia tay, chả có gì nghiêm trọng.
    Nhưng em cũng thề là vợ chồng bà ấy quấn quýt nhau lắm, làm em đến là muốn lấy chồng luôn ấy chứ.
    Túm lại em muốn nói 1 câu: cái gì đến thì đến, việc gì phải suy nghĩ xa quá cho nó mệt cái đầu và làm hỏng cả hiện tại vui vẻ của mình !
  8. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái này là đúng đấy. Tâm trạng chung thôi. Hồi mình sắp cưới cũng cãi nhau ỏm tỏi cả lên, hôm đón dâu còn không thèm nhìn mặt chú rể nữa, trông thấy là ghét. Mà tự dưng thấy chán nản lắm. Bụng bảo dạ đúng là ngu như heo, tự dưng mình tự trói mình. Còn bà bạn mình nữa. Hôm đám cưới hỏi bà ý định đi trăng mật ở đâu, bà ý bảo không biết, đang giận nhau không thèm nói chuyện, thì bàn bạc đi đâu được
  9. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, về sau rồi thì vợ chồng chị và vợ chồng bạn chị thì thế nào? Hikhihk sao mà đám cưới nó ko lãng mạn như mình tưởng nhỉ. Gần sát ngày cưới rồi, em cũng cảm thấy hoảng loạn quá, vì sao lại vậy có chị nào tìm ra nguyên nhân chưa
  10. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Như thế này nghĩa là các cô đã dek tin tưởng vào thằng người iu trước khi cưới rồi còn gì nữa. Cuộc sống có phải màu hồng tuất đâu, ko tin tưởng ắt sẽ bức xúc, hờ hờ, có trách là trách các cô cứ cuống hết cả bottom lên.

Chia sẻ trang này