1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô dâu bỏ trốn !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hamchoi, 14/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Spam tí thui, đằng nào cũng sắp bị lock nick...tại thấy chữ kí của bạn này....hihi, xem chữ kí tớ nè, nhớ trong bài nào ko?
  2. ohmonamour108

    ohmonamour108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Con gái - Yêu và thích lấy những ngưòi giống mình. Nghĩ rằng đấy là hạnh phúc được chia sẻ. (A)
    Con trai - yêu những người giống mình (B)- thích lấy những người - là phần còn lại - cái đoạn không giống mình ý- để bù lại (C). Nghĩ rằng đấy là hạnh phúc được chia sẻ.

    "Hạnh phúc được chia sẻ", đôi khi mình nghĩ hạnh phúc cũng chỉ cần thế thôi là đã tốt lắm rồi. Mà có khi đấy cũng là nguyên nhân tớ khủng hoảng cũng nên. Chồng tớ hơn tớ hơn nửa giáp, làm việc trong môi trường bôn-sền-sệt, nói lúc nào cũng như các cụ ấy. Khó khăn gì cũng đã từng trải qua hết rồi, đâm ra nhìn cái gì cũng nhẹ như lông hồng. Tớ nhiều khi phát điên, nói ra để đc chia sẻ, ai dè lại được nghe 1 bài giáo huấn: em fải thế lọ thế chai............. pó tay. Khi mình cần nhất có 1 người bên cạnh, gọi điện ko nghe thì thôi, đã thế còn nhận đc 1 cái tin nhắn bảo:"em gọi điện có việc gì ko?" Thế là mất hứng chẳng muốn nói gì nữa.
    Nghĩ sau này phải sống với 1 người cả đời, còn bao nhiêu khó khăn trước mắt. Ko khủng hoảng sao đc.
    Thỉnh thoảng, tớ thấy mình điên điên thế nào ấy. Vợ chồng cái chính là phải có tâm với nhau, bỏ qua cho nhau những chuyện vặt vãnh và tự cảm nhận đc hạnh phúc trong tầm tay. Lý thuyết là thế mà sao tớ cứ nghĩ lung tung..............
  3. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này xưa như trái đất. Trước khi cưới tui cũng vô diễn đàn cũng làm loạn lên, cuối cùng nhận được một bài rất hay, sau đó thì không thắc mắc nữa và giờ đã làm vợ được hơn một năm rồi.
    Tui nghĩ rằng cái ý nghĩ không muốn cưới lúc gần ngày cưới là do nhiều nguyên nhân, chịu nhiều áp lực về tâm lí, công việc chuẩn bị... rồi cũng giỏi tưởng tượng nữa. Tui dám cá là các cô nàng như tui tưc là muốn từ hôn trước ngày cưới là những cô nàng có một chút cá tính, hơi lãng mạn 1 tẹo, và có vài người để ý nữa.
    Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, nếu thích một thời gian sau khi lấy chồng vào đây đọc lại lại cười một mình đấy.
    Chúc bạn đám cưới vui vẻ.
  4. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
  5. ohmonamour108

    ohmonamour108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bac tuylipden còn bài viết ấy ko? Trích ra đây cho chị em đọc với để giải toả khủng hoảng.
    Được ohmonamour108 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 29/12/2005

Chia sẻ trang này