1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ DÂU MỚI CƯỚI CẦN CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ VỀ NHÀ CHỒNG NHỈ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yelaw345, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    CÔ DÂU MỚI CƯỚI CẦN CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ VỀ NHÀ CHỒNG NHỈ?

    Các bạn ơi,
    Đúng là sắp đến đám cưới rồi thì có nhiều điều lo lắng quá các bạn nhỉ? Nào là chọn nơi đặt tiệc, in thiệp, rồi may hoặc thuê quần áo cưới, sắm nữ trang, nhẫn cưới, xây hoặc sửa nhà, mua sắm đồ nội thất...
    Thế nhưng một điều lo lắng khác cũng quan trọng không kém là sau đám cưới, mình sẽ bước vào một cuộc sống mới với nhiều xa lạ và bỡ ngỡ. Bạn nào có nhà ở riêng thì đỡ lo hơn, chứ mình thì phải về ở chung với ba mẹ chồng. Hoàn cảnh riêng bắt buộc phải thế, không có lựa chọn nào khác, vì anh ý là con trai út, mà căn nhà rộng thênh thang đó thì chỉ có ba mẹ chồng và cô em chồng.
    Ba mẹ chồng còn trẻ, hiện đại, hiểu biết, không quá khó khăn và khắt khe. Cô em chồng cũng hiền lành, dịu dàng. Nói chung tình cảm của hai bên cho đến giờ phút này thì rất là đầm ấm và tốt đẹp. Nhà cũng có một chị giúp việc nhà nên mình cũng không phải lo lắng quá về việc nội trợ, chăm sóc nhà cửa. Sau khi cưới mình vẫn đi làm ngày hai buổi, tối sẽ đi học thêm nâng cao trình độ.
    Nhìn chung mà nói thì mọi chuyện có vẻ ổn thỏa. Nhưng sao mình cứ lo lo thế nào ấy. Ở nhà mình thì sao cũng được, nhưng ở nhà chồng nhiều khi cách cư xử của mình lại không đủ khéo léo làm mọi người phật ý chăng? Cho nên mình mở topic này hy vọng có thể trao đổi ý kiến với nhau, tham khảo kinh nghiệm của mọi người, của những chị đi trước, xem mình nên chuẩn bị những kỹ năng gì, nên có những ứng xử như thế nào để cuộc sống chung với gia đình chồng suôn sẻ, êm ấm, tốt đẹp...
    Hy vọng các bạn góp ý kiến với mình nhé
  2. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi, chao yelaw !
    lại gặp bạn nữa rồi. hôm trước sau khi bàn bạc tụi mình quyết định không thay đổi nữa nên ko dt cho bạn. không biết bạn đã tìm được ai để sang lại chưa!
    mình cũng sẽ đi làm dâu, vì thế mình cũng lo lắm, hiện tại thì nhà mình gần cơ quan nên dậy trễ một chút cũng được. nhà anh ấy ở xa hơn nên sẽ phải dậy sớm. đã vậy t7, cn mình còn nướng rất trễ hihi làm dâu rồi thì chắc phải sửa thôi!!!
    còn nhiều vấn đề lắm, ở nhà với bố mẹ, anh em không vừa ý thì còn nói qua nói lại, có giận nhau một tí cũng sẽ hoà rồi vui vẻ lại thôi, ở nhà chồng thì không như vậy được rồi!!! lại thêm mỗi nhà có cách sinh hoạt khác nhau, thói quen ăn uống cũng khác nhau ( điều này khá quan trọng vì con gái thì phải xuống bếp chứ)...tâm lý cô dâu mới vì thế thường hơi căng thẳng một chút! còn nhiều thứ mà những người chưa sống cuộc sống làm dâu như tụi mình không biết hết được, mà " mỗi nhà một cảnh" cho nên mình nghĩ chắc phải nhờ anh ấy nhiều đây!
    được cái 2 bác bên nhà cũng khá hiền, dễ tính và quý con cái. một tuần tụi mình cũng đi làm chỉ ở nhà 1, 2 ngày nên chắc cũng không sao. mình cũng không phải là người khó tính trong chuyện ăn, ở cho lắm.
    anyway i''''ll try my best!!
    bạn tổ chức ngày 10.12 phai ko? vay tui minh gần ngày nhau đấy nhỉ!
    Được hangha_vn sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 19/10/2006
  3. Varan

    Varan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    pót nhầm!
    Được Varan sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 19/10/2006
  4. Varan

    Varan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yelaw ơi! Mình giống y chang như bạn nè, trước khi cưới mình cũng lo ghê lắm nhưng mà giờ thì ổn rồi, vậy nên bạn cứ thỏa mái đừng lo lắng quá để làm cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới của mình nhé!
    Mọi người khác trong gia đình thì không thành vấn đề, chỉ có mẹ chồng là mình cần phải khéo léo 1 tý. Bạn hãy tìm cách tiếp xúc và quan tâm tới bà càng nhiều càng tốt, chẳng hạn mỗi tuần (hay tháng) rủ bà đi gội đầu, làm đẹp....! Ăn cơm xong nhớ ngồi lại nói chuyện với bà, đừng có tót ngay vào phòng với chồng nhé!
    Sống chung tất nhiên sẽ có những mâu thuẫn. Nhiều lúc cũng bị la rầy, tủi thân, nghĩ ngợi lung tung nhưng mà nếu mình nghĩ thoáng một tý thì sẽ đỡ mệt hơn nhiều. Ba mẹ chồng bạn là người hiện đại và hiểu biết nên khi bị rầy bạn cứ nhịn đi, kính lão đắc thọ mà, nhớ đừng nói lại, trong lúc nóng giận dễ nói những điều xúc phạm lắm, vậy thì mọi ấn tượng tốt đẹp mình xây dựng bấy lâu đổ sông đổ biển hết sao??
    Bà rất thích mình khen con của bà đấy, khi bà đang chê thì chớ có hùa vào, cứ khen vô tư vào, hihi, lúc đầu thì nói rất ngượng nhưng mà giờ thì quen rồi!
    Hãy để ý đến những thói quen nhỏ của từng thành viên trong gia đình, đôi khi chỉ là sự quan tâm nhỏ thôi nhưng hiệu quả rất lớn đó!
    Bạn có thấy ngại khi chạm vào người mẹ chồng không? Nếu câu trả lời là không thì lúc đó mối quan hệ giữa bạn và bà đã rất tốt rồi đấy! Hãy cầm tay bà lúc đi mua sắm, nếu bà bị đau chân, cứ việc bóp chân cho bà, mặc dù bà nói là không sao đâu!
    Tất nhiên không thể thương yêu ba mẹ chồng như thương yêu ba mẹ mình được, cũng kg thể coi ba mẹ chồng là ba mẹ mình được, cuộc sống chung giữa những con người lớn lên trong môi trường khác nhau sẽ có nhiều khác biệt, dễ gây mâu thuẫn, quan trọng là mình phải biết đều chỉnh cho phù hợp. Cứ nghĩ rằng nếu mình sống tốt với gia đình chồng, chồng mình sẽ yêu và quý mình nhiều hơn.Chẳng thiệt thòi tý nào đâu bạn ạ!Nếu ba mẹ chồng bạn còn trẻ và hiểu biết, họ cũng sẽ có những điều chỉnh, mình nghĩ là bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc với gia đình mới của mình! Yên tâm bạn nhé!
  5. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
  6. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Oh cám ơn bạn Varan nhiều thiệt nhiều nha. Được bạn chia sẻ kinh nghiệm mình cũng yên tâm phần nào rùi. Mình sẽ nhớ và làm theo những điều đó, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hén .
    Thế nhưng mà, cái buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng í, mình phải làm gì nhỉ?
  7. hangha_vn

    hangha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi, sao bạn tìm được chỗ mới hay vậy? tui mình sau khi đi một vòng tp, những nơi ưng ý thì ngày đó co người đặt hết rồi nên cuối cùng 2 đứa quyết định đãi tiệc chiều t6 8.12 còn 9.12 thì rước dâu. mình cũng hơi ngại vì như thế là hơi ngược, nhưng có 1 ngày chắc cũng không sao! hơn nữa bạn mình nói ngày đó ko phải lo rước dâu, cô dâu vì thế cũng đỡ mệt, lúc làm lễ & đi chào bàn sẽ tươi tắn hơn hihi
    hôm qua cũng mới đi lấy hình về, cũng ok hihi, thấy cái ảnh nào mình cũng cười, còn a ấy thì ông thợ chụp ko cho cười nên cái nào nhìn cũng khá nghiêm trang, mọi ng trọc mình quá trời
    a` mà mình đãi ở Continental đấy, có ng quen trong đó nên cũng hỏi thăm được nhiều thứ, cũng đỡ lo!
  8. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn ở miền Nam. Ở miền Bắc mà cưới hai ngày thì thường là hôm trước nhà gái ăn, hôm sau nhà trai đón dâu, hihi
  9. Varan

    Varan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Oh cám ơn bạn Varan nhiều thiệt nhiều nha. Được bạn chia sẻ kinh nghiệm mình cũng yên tâm phần nào rùi. Mình sẽ nhớ và làm theo những điều đó, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hén .
    Thế nhưng mà, cái buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng í, mình phải làm gì nhỉ?
    [/quote]
    Cái vụ này cũng làm mình suy nghĩ wá chời luôn, sợ quá nên trước đó mình rủ ox sáng ra là đi tuần trăng mật luôn, thoát được nhưng mà nghe kể lại bà con ở nhà dọn dẹp chiến trường rủa bọn mình te tua hì! (nếu mà bạn có đi tuần trăng mật nhớ đi lúc đó là hợp lý nhất, khỏi dọn dẹp, khỏi chào hỏi bà con còn ở lại trong nhà mình, sướng thế!)
    Vậy thì mình nói theo suy nghĩ của mình nhé! Sáng bạn cứ dậy theo thói quen, đừng trễ quá là được, xuống nhà thu dọn đồ đám cưới hôm qua còn để lại, nếu gặp bố mẹ nhớ hỏi ăn sáng chưa rồi rủ đi ăn sáng chung (nhà mình ăn sáng ở ngoài), nếu ăn trong nhà thì lăng xăng phụ dọn chén, dọn đồ ra thôi, mình chúa ghét nấu ăn nên tốt nhất là để cho chị giúp việc nấu, mắc công ngày đầu đã bị khen chê nấu dở nấu ngon, mệt!.
    Hình như đám cưới xong phải 3 ngày sau cô dâu mới được về nhà mình đó, nhớ nhà muốn chít mà không được về, dù là rất gần, lúc đó mình đâu biết, về nhà luôn, đi 1 mình nữa, nên bị la đến giờ còn ấm ức, không biết bạn thì sao nhỉ?
  10. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này cũng làm mình suy nghĩ wá chời luôn, sợ quá nên trước đó mình rủ ox sáng ra là đi tuần trăng mật luôn, thoát được nhưng mà nghe kể lại bà con ở nhà dọn dẹp chiến trường rủa bọn mình te tua hì! (nếu mà bạn có đi tuần trăng mật nhớ đi lúc đó là hợp lý nhất, khỏi dọn dẹp, khỏi chào hỏi bà con còn ở lại trong nhà mình, sướng thế!)
    Vậy thì mình nói theo suy nghĩ của mình nhé! Sáng bạn cứ dậy theo thói quen, đừng trễ quá là được, xuống nhà thu dọn đồ đám cưới hôm qua còn để lại, nếu gặp bố mẹ nhớ hỏi ăn sáng chưa rồi rủ đi ăn sáng chung (nhà mình ăn sáng ở ngoài), nếu ăn trong nhà thì lăng xăng phụ dọn chén, dọn đồ ra thôi, mình chúa ghét nấu ăn nên tốt nhất là để cho chị giúp việc nấu, mắc công ngày đầu đã bị khen chê nấu dở nấu ngon, mệt!.
    Hình như đám cưới xong phải 3 ngày sau cô dâu mới được về nhà mình đó, nhớ nhà muốn chít mà không được về, dù là rất gần, lúc đó mình đâu biết, về nhà luôn, đi 1 mình nữa, nên bị la đến giờ còn ấm ức, không biết bạn thì sao nhỉ?
    [/quote]
    Thêm một điều khác biệt giữa tục lệ của nơi bạn ở và Hà Nội. Ở Hà Nội, ngay sau hôm cưới là cô dâu chú rể sẽ về nhà gái "lại mặt" (nghĩa là mang theo rượu, con gà ấy). Sau đó thì hai vợ chồng mới đi trăng mật, hù hù.

Chia sẻ trang này