1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đến với nhau được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoconxd, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Oài, thế là kết thúc có hậu rùi. Mình chưa kịp đọc bài post kia đã... sorry bạn nhá
  2. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    gười ta gọi, bảo là còn yêu mình nhiều lắm. Người ta đau khổ. Mình thấy thế, không kìm lòng được. Mình hiểu được cảm giác của người ta. Vì mình đã từng nhiều lần như thế. Và những lần ấy, lúc nào người ta cũng quay trở lại với mình, vỗ về mình. Người ta bảo, cho dù người ta có quen ai, đi đâu, thì cuối cùng cũng sẽ quay về với mình, mình là bến bờ của người ta. Và bao nhiêu năm qua, lúc nào cũng thế.
    Mình hỏi bạn, mình phải làm sao đây. Bạn im lặng, rồi bảo, nếu bạn không phải là bạn thân của người ta, bạn sẽ có nhiều lời khuyên cho mình. Nhưng vì 2 người là bạn thân, bạn khuyên mình, hãy quay trở về với người ta. Mình hỏi, bạn đành lòng để mình quay lại sao.
    Và mình đã quay trở lại. Cánh cửa kia đã đóng lại rồi. Cả bạn, cả mình, đều không vượt qua được chính bản thân. Bạn không bỏ ra ngoài tai được những lời nói của những người thân, cũng như cái tôi làm người của bạn, cũng như mình, mình không thể tàn nhẫn với một người đã gắn bó với mình lâu như vậy.
    Bạn biết không, mình đã trở về với người ta, với một tâm hồn không còn trọn vẹn nữa. Mình đã cố vui vẻ bên người ta. Mình không muốn người ta và bạn xảy ra điều gì cả. Chẳng lẽ, chính chúng ta đã trở thành những con hề sao?
    Mọi người đều bảo, đó là cách tốt nhất. Mọi thứ sẽ vẫn như xưa. Vậy còn tình bạn của chúng ta, có còn lại được như xưa không?
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trời ạ, câu chuyện của bạn càng lúc càng éo le. Mình đã tưởng là...
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Lý trí lấn át tình cảm rồi đây. Nếu quay về mà đau khổ như vậy thì người yêu bạn cũng ko vui được đâu. Tình cảm là thứ rất khó gượng ép. Nếu gượng ép quá thì tức nước vỡ bờ đấy. Mong bạn có quyết định sáng suốt trong chuyện này. G luck!
  5. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết bây giờ mình đang buồn thật nhiều không? Mình nghĩ đến quãng thời gian rất dài 2 đứa mình quen nhau, là đôi bạn thân vui vẻ và ăn ý. Giờ đây, bạn đang trốn tránh mình. Qua nhà bạn, mình chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ và vẻ mặt hờ hững của bạn. 3 tiếng ngồi cùng với nhau trong phòng, mà mình cứ tưởng là đang ở cách rất xa.
    Mình thấy tiếc, phải chi mình đừng bất chợt nắm lấy tay bạn thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì. Mình nhớ những ngày 2 đứa dạo quanh công viên, sánh đôi bên nhau, đi thật đều bước với nhau, nhìn nhau cười nói không ngớt. Hay có lúc hai đứa mỗi người 1 cây kem, rồi ngồi ngay lề đường, vừa mút kem vừa nhìn người qua lại. Mình đã bảo, hai đứa chúng ta cũng lãng mạn ghê.
    Mình biết bạn đã có những quyết định về chuyện của 2 đứa. Tụi mình không thể nào đến với nhau, điều ấy đã làm mình buồn nhiều lắm. Mình đã muốn nói với bạn "Hãy chờ mình", nhưng mình cũng không đủ tự tin để nói điều ấy với bạn.
    Nhưng bạn, hãy đừng tàn nhẫn với mình như bây giờ bạn đang làm nhé. Mình đau lòng lắm.
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật nhé. Trong chuyện 3 người thế này, ko tàn nhẫn là điều không thể. Mình đã từng gặp rắc rồi trong chuyện 3 người. Phải quyết định dứt khoát, dù biết mình gây ra khổ đau vẫn phải quyết định. Và quyết định theo tình cảm của mình, là cách giảm bớt đau khổ nhất.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bạn quay về với bạn trai bạn thì cả bạn ấy và bạn cùng khổ. Như vậy có 2 người khổ. Còn bạn đến với bạn ấy thì chỉ có mỗi bạn trai bạn là khổ, mà chắc gì đã khổ lâu nhỉ.
    Nên cân nhắc và hành động theo con tim mách bảo bạn à.
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tại sao bạn quay lại với bạn trai bạn rồi mà lại còn bảo bạn ấy chờ bạn 1 năm nữa. Phải chăng là để thử xem thế nào. Theo mình không nên như thế đâu. Quyết định thì quyết định ngay đi. Bắt người ta chờ mình rồi thì 1 năm sau biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó có ân hận gì thì cũng chả kịp nữa.
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ nhất là khi người mình yêu ngay bên cạnh mà không thuộc về mình. Bạn đã bao h có cảm xúc đấy chưa nhỉ? Theo mình, tình cảm của bạn đối với người yêu bạn đã phai mờ rất nhiều rồi. Bạn đã tìm được bến đỗ mới cho chính mình. Bạn quay lại với người yêu, liệu có làm cho người yêu bạn vui và hạnh phúc nhu trước với 1 ty không trọn vẹn từ phía bạn?
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình chỉ muốn nói với bạn một điều rằng: Hạnh phúc đến trong tầm tay mà không chộp lấy thì có lẽ nó sẽ mãi mãi tuột khỏi tay mình. Thế thôi!

Chia sẻ trang này