1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đến với nhau được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoconxd, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tại sao thế nhỉ? Tại sao cứ phải nể nhau, tình cảm là tình cảm chứ. Tại sao bạn lại quay về với người cũ? Tại sao cả hai không cho nhau 1 chút thời gian để thông cảm cho nhau hơn, để có thể vượt qua những cản trở do chính bản thân mình tạo ra.
  2. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn có một mối tình cũng kéo dài 4 năm trời với một em trên mạng. Bạn bảo, trong tất cả những người bạn quen, em ấy đối với bạn nặng tình nhất. Dù bạn có đối xử như thế nào, thì em ấy vẫn nghĩ đến bạn, vẫn ở bên cạnh bạn.
    Mình đã từng cười và bảo với bạn, đó chỉ là tình ảo thôi, liệu mà tìm đường chấm dứt đi. Bạn cũng bảo, ừ, tại bạn chưa có thời gian, khi nào bạn rảnh rỗi sẽ suy nghĩ và nói với em ấy.
    Sinh nhật em ấy, bạn gửi tặng một món quà, em ấy online bảo với mình, em ấy rất vui, rất hạnh phúc, em ấy trân trọng món quà và không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Mình hỏi bạn, sao bạn lại thương em ấy như vậy. Bạn bảo, bạn có còn ai để mà thương nữa đâu.
    Mình nghe xong, thấy như nghẹn ở cuống họng. Mình rất muốn chạy vào lòng bạn, ôm bạn thật chặt và nói với bạn, còn mình đây, mình sẽ ở bên cạnh bạn. Vậy mà mình không thể nào nói ra được. Vì mình đã quay trở về với người ta rồi mà.
    Em ấy vẫn thường kêu mình nói chuyện. Mỗi ngày vẫn khoe với mình hôm đấy bạn và em ấy nói với nhau những gì. Em ấy tin ở bạn nhiều lắm, em ấy bảo sẽ chờ bạn dù bao lâu cũng được. Mình đã từng hoài nghi về những mối tình trên mạng như thế này. Nhưng 4 năm qua, rõ ràng lúc nào em ấy cũng như thế.
    Mình biết, bạn muốn bảo em ấy quên bạn đi cũng là một điều khó khăn. Giữa mình và bạn có quá nhiều thứ. Mỗi khi mình nghĩ đến việc bạn nói với em ấy điều đó, mình lại thấy rất thương em ấy, cũng như mình nghĩ đến khi bạn nghĩ về mình và người ấy, chắc bạn cũng sẽ như vậy.
    Bạn bảo, khi bạn nhìn mình, bạn cũng nhìn thấy người ấy.
    Vậy mình có đến được với nhau không?
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ bít ngay mà. Sau một năm nữa thì cờ sẽ thuộc về em gái trên mạng kia thôi, nếu như bạn không phất ngay.
  4. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại tình cờ, mình tìm đâu đó từ móc ngoéo, mình chợt nhớ bạn thật nhiều. Ngày trước, lúc 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau. Tụi mình vẫn thường ngoéo tay. Mình chỉ bạn cách ngoéo riêng của mình. Bạn thích lắm, bảo cách này thấy hay hay. Rồi từ đó, 2 đứa mình vẫn hay ngoéo tay như vậy. Bạn đã từng nói, bạn sẽ đến với mình cơ mà, bạn đã ngoéo tay với mình thế mà.
    Mình vô lý, mình đã lựa chọn nhiều lần. Bạn bảo đó là do mình cả. Cách bạn tàn nhẫn với mình bây giờ, cũng vì mình, và vì bạn nữa. Mình giận, muốn chửi bạn, muốn la hét bạn. Bạn nói, cứ chửi bạn đi, thích thì cứ làm, bạn nghe. Nhưng bạn sẽ vẫn làm thế. Mình hạ giọng, hãy đến với mình nhé. Bạn trả lời ngay, không được. Mãi mãi không được. Ừ, sẽ mãi không được, đừng ép bạn.
    Mình bảo bạn tàn nhẫn, bảo bạn ác và mình đau lòng nhiều. Nhưng mình cũng biết bạn chẳng dễ chịu hơn mình. Mình chẳng muốn gặp bạn nữa, chẳng muốn nghe lại giọng nói của bạn, chẳng muốn nhìn thấy bạn online.
    Sao kết thúc của 2 đứa mình lại như thế.
    @mọi người: tạm thời mình chưa reply được, chỉ muốn viết ra cảm xúc. Thanks mọi người đã theo dõi và cho lời khuyên
  5. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì mình nói thẳng. Bạn đang làm khổ cả 2 người bạn trai kia và chính bạn đó.
    Um biết dùng từ nào bây giờ nhỉ? Chính cái tính ko quyết đoán, luôn muốn mọi thứ phải toàn vẹn của bạn đã làm hại 3 người.
    Tớ thương người bạn thân kia nhất. Đau khổ, hy vọng, chờ đợi...
    Bạn biết ko? Khi mà bạn cho người ta 1 tia hy vọng, rồi lại xóa đi... lúc đó bạn là người độc ác nhất.
    Bạn đã lựa chọn rồi, đâu có ai ép buộc gì bạn... thì tớ xin bạn, hãy để cho cậu bạn đó bình yên bên người con gái khác. Có thể tình cảm ko sâu nặng, nhưng ít ra bạn trai đó sẽ thanh thản để sống!
    Đừng độc ác thế, để cho người ta ngủ yên, đừng xới nên những tia hy vọng...
  6. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nghĩ rằng mình cũng hy vọng để rồi thất vọng hay sao. Cả mình và bạn ấy đều hiểu vì sao 2 đứa đều làm thế. Mình trách bạn ấy đã đối xử tàn nhẫn với mình thế thôi nhưng mình cũng hiểu được cảm giác của bạn ấy thế nào. Nếu như mình chỉ xem bạn ấy là món đồ chơi, thảy qua thảy lại muốn làm gì thi làm thì mình cần gì phải đau lòng như thế này.
    2 đứa chơi với nhau bao lâu nay, hiểu rõ cảm giác của nhau. Có khi chẳng cần nói gì, cũng biết bên kia nghĩ gì. Mình hiểu chứ, hiểu bạn ấy đã trải qua những gì, đau vì mình, cũng đau vì biết bạn buồn thế nào.
  7. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự coi bạn đó là bạn, và muốn tốt thì hãy để người đó ra đi.
    Bạn biết ko? Mình cũng từng ở hoàn cảnh người bạn trai đó, cứ lặng lẽ hy vọng, rồi lại thất vọng.
    Có những lúc tớ muốn bỏ đi tất cả, để làm lại từ đầu thì người ta lại níu kéo, khóc lóc, thương cảm... y như bạn vậy. Để rồi tớ lại ko đủ can đảm ra đi, vẫn ở lại và vẫn lằng nhằng.
    Có thể bạn nghĩ rằng: bạn thương người ta, lo cho người ta, để cho người ta biết tình cảm, tấm lòng bạn... là tốt cho bạn trai đó. Nhưng thực ra là độc ác vô cùng. Sẽ làm cho người ta vấn vương hơn đó.
    Hãy để cho những người như bạn trai đó, như tớ được bình yên. Bọn tớ đã yêu, đã trao trọn tình cảm của mình... thì sẽ không hối tiếc vì tình cảm đã trao đi. Nhưng đã đến lúc để cho tình cảm đó ngủ yên, đừng chạm vào nó nữa. Đau đớn lắm! Bạn đã có nơi, có chốn rồi, thì bạn cần gì ở người ta nữa? 1 bộ film Hàn Quốc chăng? Để lúc nào cần, bạn chạy đến bên người ta khóc huhu?
    Tớ thông cảm với những mâu thuẫn đang diễn ra trong bạn. Nhưng xét cho cùng, chính bạn là người đã quyết định, đã lựa chọn, thì còn gì bào chữa nữa đây?
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Người bạn trai này thật là tuyệt mỗi tội chưa quyết định hay nói đúng hơn anh bạn này chưa đánh đòn quyết định.Còn cô bạn gái này thì thích anh kia rồi nhưng mà vẫn còn vấn vương người yêu mặc dù tình cảm ko còn nhiều.Nếu đọc đến đây thì tôi nghĩ là anh bạn nên quyêt định nói lời yêu thì cô bạn sẽ đồng ý.Đây là tình cảm vậy nên đi theo những gì con tim mách bảo.Thế mà!
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ thì chàng chai thôn quê này đánh đòn quyết định nhỉ? Mình hồi hộp quá! Không biết con tim chàng chai thôn quê mách bảo điều gì???
  10. catami

    catami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ bi quan hơn bạn.
    E rằng bạn gái có quay sang, mà chàng trai người yêu hiện tại níu kéo, van xin được ít bữa... cô nàng lại hối hận, lại quay về
    Chỉ khổ người bạn trai thôi, thấy cô ta quay sang mình... thì hạnh phúc lắm... tưởng tình cảm bấy lâu đã được đáp trả... Rồi cuối cùng sẽ nhận ra: đã yêu thì cô nàng kia đã chạy đến từ lâu rồi, chả phải đợi đến 4 năm sau này.
    Thế nên chàng trai đáng thương ơi: bỏ đi tất cả, không còn gì nữa đâu. Một chút xíu tình cảm vụn đó sẽ mau chóng lụi tàn, nhường chỗ cho sự day dứt, ăn năn...

Chia sẻ trang này