1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đến với nhau được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoconxd, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có ích kỷ ko khi cứ cố níu kéo 1 tình cảm ko thể thành hiện thực ???
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì không phải nó không thành hiện thực được Nó có thể nhưng 2 người không dám vượt qua tất cả để đến với nhau thôi. Nói các bạn tàn nhẫn cũng đúng, mà bảo không tàn nhẫn cũng đúng. Theo dõi topic từ đầu đến h mình chỉ thấy 1 mớ luẩn quẩn giữa dám chấp nhận tất cả để đến với nhau và hi sinh để giữ tình bạn. Cả 2 người đều không dám quyết định. Ban đầu mình thấy bạn nữ yếu đuối nhưng bây h mình thấy bạn nam yếu đuối hơn. Có cơ hội mà không dám nắm lấy. Bạn nam sợ mọi người nói là cướp ny của bạn thân à? Hi sinh ty để đổi lấy tình bạn, mình đã thấy nhiều nhưng nó không khôn ngoan đâu. 2 người yêu nhau mà không dám đến với nhau. Tình cảnh này cũng hay thật Cả 2 không dám đến với nhau, cả 2 đang lừa dối chính mình và 2 người kia nữa. Mình thấy tiếc cho 2 người và buồn cho 2 người kia.
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 19/09/2007
  3. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được thoconxd sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 17/10/2007
  4. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được thoconxd sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 17/10/2007
  5. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại quen một anh chàng có cái tính không quyết đoán và cầu toàn. anh ta chẳng bao giờ dám quyết định việc gì nếu anh ta không chắc chắn là thành công. Và nhất là trong chuyện tình cảm. Anh ta nói yêu nhưng lại không dám quyết. Phải chờ tới lúc anh ta tìm thấy 1 người khác, hợp với anh ta, có thể vì anh ta làm mọi việc và còn trẻ để có thể rong ruổi tiếp với anh ta trong quãng đời phía trước. Nên anh ta chia tay tớ.
    Anh ta nói với tớ 1 kiểu, nói với cô gái kia một kiểu. Theo cách xoa dịu tớ và tránh cho cô kia khỏi bị tổn thương.
    Anh ta muốn tớ ghét anh ta, để nhanh quên nhưng lại không muốn tớ nghĩ xấu về anh ta. Nghe nực cười không
    Tớ thấy anh ta giống với bạn chủ topic này. Cố để giữ lại cái gì đó nhưng lại không muốn đưa ra quyết định dứt khoát.
    Làm thế thể hiện mình là một người thật ích kỷ đó bạn
  6. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp câu chuyện nhé!
    Cuối cùng, mình đã kết thúc mọi chuyện bằng việc chia tay với người bạn trai, nhưng mình không nói gì với bạn cả. Hai đứa không gặp nhau 1 khoảng thời gian rất lâu.
    Rồi mình gọi cho bạn, mình đã nghĩ rất lâu để xem nói gì với bạn, mình đi bộ ra công viên, mình đã muốn có một không gian thật thoải mái và dễ chịu, để có thể nói những gì ấp ủ trong lòng cho bạn biết. Gió thổi nhẹ nhàng, bạn đã hỏi mình đang ở đâu thế mà sao nghe tiếng gió.
    Bạn bảo, tình cảm mình dành cho bạn vội vàng quá. Mình đã hỏi thế mình chờ bạn được không. Câu trả lời là không, không bao giờ.
    Và 2 đứa, cuối cùng tình bạn thân thiết bao năm cũng không còn. Có lẽ đó là điều bạn muốn, và mình cũng muốn thế.
    Hôm nay, mình vừa biết người bạn trai đã có người khác. Nhanh thật.
    Sự chần chừ của mình đã đập vỡ tất cả những gì chúng ta đã vun đắp bao năm qua
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi nghiêm túc đấy nhá
  8. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trách mà có những người sướng và những người khổ. Tất cả đều phụ thuộc vào may mắn và cả vào quyết định của bản thân. Cô bé có may mắn gặp được người tri kỷ, và cũng có may mắn nhìn nhận ra được vấn đề. Nhưng nếu cô bé ko chấn chỉnh ngay thì e là đời sẽ chẳng ra gì đâu. Hãy nhìn vào tình cảm của em trước đã, việc cần làm bây giờ là dứt khoát với người thứ nhất đi. Việc đến với người thứ 2 sẽ đến, thật tự nhiên, nếu anh bạn đó thật sự yêu em.
    Trong tình yêu quả là ko có chỗ cho lòng thương hại.
    Đời đang thử thách em đấy. Hãy tin mỗi quyết định lúc này quả là rất quan trọng.
    Biết bao cô gái đã khổ vì lòng thương.
  9. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    3 tháng kể từ ngày bạn đặt dấu chấm cho chuyện của 2 đứa, mình vẫn không thể quên được bạn. Cảm giác vẫn còn đâu đây.
    Bạn đã đem cho mình cảm giác rất an bình, mỗi khi nghĩ về bạn, mình nghĩ đến 2 chữ Bình Yên.. Mình đã rất hạnh phúc khi bên cạnh bạn, có thể nói ra tất cả những điều ấp ủ, để rồi mình nhìn vào ánh mắt của bạn, ánh mắt có thể làm dịu những lo toan phiền não.
    Mình mong ước lại có thể ngắm nhìn bạn chìm trong giấc mơ, được kề cận bên bạn, cảm nhận được hơi ấm từ bạn. Có những thứ giờ đã thành quá xa xỉ, mong mãi cũng không thể với được.
    Con tim mình đã mong muốn làm nhiều thứ hơn để được đến bên bạn, nhưng không hiểu sao chỉ với bạn, lý trí của mình đã chiến thắng. Có lẽ, cứ như vậy thì sẽ tốt hơn, mình rất muốn bạn được hạnh phúc, bắt đầu 1 tình yêu một cách bình lặng, không phải ray rứt hay tránh né điều gì cả.
    Xin lỗi, mình đã bắt nó ngủ yên để không quấy rầy bạn, nhưng tiếc đã có lúc mình không thể làm được. Những giây phút vui vẻ của mình và bạn cứ ám ảnh mình, khiến cho nó cứ thổn thức và bất chấp. Rồi ngay sau đó, lý trí lại lên tiếng, mình cảm thấy giận bạn, giận vì sao bạn lại bỏ ra đi... và vì sao tình cảm của bạn dành cho mình... lại ít thế.
    Đến khi mình biết bạn đã nhắn tin bảo là yêu em ấy. Mọi thứ trong mình như muốn vỡ tung. Bạn có nhớ, lần đi dạo trong công viên, 2 đứa mình đã rất vui vẻ nói về chuyện tình yêu, bạn bảo, bạn sẽ không nói ra nếu bạn không thật sự như vậy, và khi bạn nói ra rồi, tức là bạn đã suy nghĩ nghiêm túc.
    Sao mình hay nhớ những gì bạn nói thế. Mọi chuyện đã ở trước mắt rồi cơ mà. Mình tin rồi, đã tin rồi... rằng tất cả những gì mình suy nghĩ về bạn, chỉ là hoang tưởng...
    ...Chúc bạn hạnh phúc...
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mong cho bạn của bạn hạnh phúc và bạn cũng hạnh phúc nhé, luôn vui tươi, đừng buồn.
    Có thể vẫn chưa phải là người dành cho riêng bạn .

Chia sẻ trang này