1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đến với nhau được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoconxd, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi chuyện lại cứ phức tạp thế? Bạn ấy đã nói yêu em kia rồi tức là bạn ấy đã yêu. Có thể vì chờ đợi bạn quá lâu, mỗi lần hi vọng lại là một lần thất vọng. Ai cũng có mức chịu đựng bạn à. Chỉ tiếc cho tình bạn của các bạn, đẹp quá, trong trẻo quá. Và bây giờ đừng để mọi chuyện rắc rối nữa, đáng lẽ bạn là người rất hạnh phúc đấy.
  2. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng về với bạn. Bạn ôm mình trong vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc mình, bạn bảo mình là người mà bạn không muốn đánh mất nhất. Thỉnh thoảng bạn lại bẹo má mình, mình biết đó là cách bạn thể hiện tình cảm với người bạn yêu thương.
    Bạn hỏi, sau này bạn có bạn gái, mình có ghét bạn không? Mình im lặng một lúc rồi trả lời mình sẽ không như thế. Với mình, bạn không chỉ là một người bạn thân, mà là người mình đang thương nhất. Dù bạn có đối xử với mình thế nào, mình cũng không thể giận được bạn, không thể ghét được bạn. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của bạn, nghe những lời rất thật từ bạn, bao nhiêu nỗi uất ức trong mình đều tan biến.
    1 tuần sau, ngày valentine, bạn đi với em ấy, có lẽ bạn đã rất vui. Buổi sáng khi mình thức giấc, nhận được tin nhắn của bạn. Bạn hỏi mình ngày valentine có vui không, bạn đang đi với em ấy. Mình biết trả lời thế nào với bạn đây?
  3. KsAnh

    KsAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là sao? Boy đó yêu bạn hay là em kia. Tớ thì thấy rằng bạn và boy đó là 1 cặp thích hợp nhất. Nếu không đến được với nhau thì chắc chắn sẽ hối hận đấy.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi mà còn ôm một cô gái khác trong vòng tay, lại còn bảo thế này, bảo thế kia, nói thật nhé, cả cô gái và chàng trai - 2 nhân vật chính trong câu chuyện này đều đáng trách, thật sự đáng trách. Cô gái khi yêu cũng 2 lòng, chàng trai khi yêu cũng 2 lòng, những người khác trong câu chuyện của 2 người có tôi tình j, trước tiên là người yêu cũ của cô gái, và giờ là người yêu hiện tại của chàng trai, tại sao họ phải chịu những đau khổ do sự không rõ ràng trong tình cảm của 2 người?
    Dừng lại đi, đừng bắt người khác phải đau vì sự ích kỷ của chính mình, hoặc là yêu thì đến với nhau, hoặc dứt thì dứt hẳn !!!
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thật ko thể hiểu đc cậu bạn trai kia đang làm gì, nghĩ gì nữa
  6. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình bạn có làm cho mình buồn không? Sao mỗi lần mình buồn không nói cho bạn biết?
    Mình thật hạnh phúc khi ở bên cạnh bạn. Cuối cùng 2 đứa mình cũng được đi bên nhau, được nắm tay nhau cười đùa thỏa thích, được nhìn vào mắt bạn để cảm nhận sự bình yên nhất, được lắng nghe những lời nói rất đỗi yêu thương và thật lòng từ bạn.
    Mình biết đây không là một kết thúc, giữa bạn và mình có quá nhiều khó khăn, nhưng mình trân trọng những phút giây 2 đứa bên cạnh nhau.

Chia sẻ trang này