1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có địa chỉ nhà, Blog-> làm thế nào để có YM, số đt và tặng được hoa cho cáo vào 8/3 này? Help me, he

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitaminKiss, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chú định nghĩa anh từ sock
    Hai nữa là thế thì anh mới bảo lặn
    Hiểu ra chửa
    Về đọc truyện HBO đã được anh e*** (quảng cáo tí )
  2. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Biết là mục đích cuối cùng là dẫn đi chơi rồi, nhưng mà muốn vậy thì phải có số đt, mà muốn có số đt thì phải nc nhiều nhiều chút ( qua chat thôi chứ làm gì còn phương tiện gì nữa)
    Nếu mà đùng 1 cái nagỳ mai em nt cho nó hỏi số đt thì liệu có nhanh quá ko? mà chắc gì em nó đã cho ngay, phải từ từ chứ )
    Thông tin thêm là trong lần chat vừa rồi em có hơi xoắn, nó hởi là làm sao mà em biết Blog của nó, rồi học lớp nào, rồi ảnh hồi cấp 3...--> thế là em khai hết --> em đoán chắc là nó cũng thừa biết cái ý định của em rồi
    Em cảm giác như em này chưa muốn yêu đương, chưa muốn dính đến giai thì phải, vẫn vô tư lắm --> thế mới khó chứ
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Này tôi hỏi thật ông nhé.Ông bị thừa cảm xúc ah. Mới quen, ông gặp đc nó, dúi vào tay nó cái card ông mất công chọn là đc lắm rồi, ghi cái nồi gì tôi ko cần biết. Thế còn muốn đi chơi, muốn gì nữa, nói cái gì, đi ở đâu lại còn làm gì nữa, tính hết chưa. Mà buồn cười là chưa sẵn sàng thì nên luyện tập đi đã, tâm lý thế này ngỏm thôi.
    P/S: Lập 2 cái topic chắc toi đấy
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có léo gì đâu mà băn khoăn thế
    Chú mày ra phố Huế đến kinh đô hoa, chọn bó 400k rồi bảo nó cái địa chỉ nhà cáo, tên cáo, Nó mang đến tận nhà hoặc tận trường là xong (anh thấy nên chuyển đến trg em ý, lúc đó mới lắm lời bàn ra tán vào có lợi cho ta)
    Hành động như thế ít gà = tuổi hoặc học cùng lớp cáo có đc. Như thế vừa chứng tỏ ta ng lớn và ko ngại
  5. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    22 tuổi,năm thứ 4 ,nhí nhảnh,nhát trai,xinh xắn, hoặc là lãnh cảm với con trai,hoặc là cáo đã thành tinh

Chia sẻ trang này