1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Điển - The Classic: Ai đã xem...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi t, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Cổ Điển - The Classic: Ai đã xem...

    Ji-hyeSoo-kyung là những người bạn cùng lớp. Cả hai đều có cảm tình với chàng Sang-min. Để thổ lộ tình cảm của mình, Soo-kyung nhờ Ji-hye viết hộ lá thư tình cho Sangmin. Ji-hye bộc bạch hết tâm sự của bản thân vào lá thư nhưng Sang-min cứ ngỡ tình cảm đó của Soo-kyung. Là bạn thân của Soo-kyung, Ji-hye luôn tìm cách tránh mặt Sang-min nhưng số phận cứ đẩy đưa cho họ gần nhau. Một lần tình cờ, Ji-hye tìm thấy chiếc hộp cũ cất giữ những kỉ niệm về mối tình đầu của mẹ cô. Và cô đã hồi tưởng lại cuộc sống của mẹ mình trước kia qua những trang nhật ký mà bà để lại...

    Xuyên suốt bộ phim là quá trình đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Được dẫn dắt hợp lý, phim đưa ta đến hết thú vị này sang ngạc nhiên khác. Hài hước, cảm động, và hoành tráng. Những tiếng cười, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của khán giả ngồi xung quanh tôi...

    Tuy còn vài tình tiết sến đậm chất Hàn Xẻng, nhưng đây là bộ phim Hàn mà tôi thấy hay nhất từ trước đến nay trong số những phim tôi đã được xem.
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1

  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là 1 bộ bộ phim ổn.Cảnh quay đẹp theo đúng kiểu Hàn Xẻng.Xem phim này thấy tình yêu và tình bạn thật cao cả.1 người có thể để cha mình đánh rồi còn làm cầu nối chuyển thư hộ bạn mình.Thật là 1 tình bạn đẹp.
    Cái kết của nó thì hơi phi lí 1 chút nhưng mà như thế mới hay.
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn Kwak Jae Yong từng thành công với bộ phim ăn khách Cô nàng ngổ ngáo (sản xuất năm 2001) tại các rạp chiếu phim Việt Nam nay lại mới cho ra một sản phẩm trái ngược về phong cách, đó là bộ phim tình cảm Cổ điển.
    Tình yêu trong sáng xuyên suốt chuyện phim, là cầu nối giữa hai thế hệ cách nhau 30 năm: hai mẹ con Joo Hee và Ji Hye (So Ye Jin đóng cả hai vai) yêu hai bố con Joon Ha và Sang Min (Jo Seung Woo và Jo Un Sung đóng).
    Tình yêu mãnh liệt giữa Joo Hee và Joon Ha vẫn không giúp họ đến được với nhau. Họ là những nhân vật đẹp đến mức ?otiểu thuyết?, đủ lãng mạn để yêu nhau đến cuối đời, bất chấp rào cản (gia đình ngăn cấm, khoảng cách giàu nghèo), nhưng lại tốt đến mức nhường người yêu cho nhau (Joon Ha ra mặt trận, nhường lại người yêu cho bạn thân của mình là Tae Soo - xứng đáng với Joo Hee về địa vị xã hội).
    Nhiều éo le xảy đến với đôi tình nhân như Joon Ha bị hỏng mắt sau một trận đánh giáp lá cà; Joo Hee chờ đợi Joon Ha trở về và biết được rằng anh đã có gia đình, cô bèn đi lấy chồng; sau khi Joon Ha mất để lại một cậu con trai, cô mới hay Joon Ha nói dối về chuyện anh lập gia đình trước cô.
    Sự ngậm ngùi của khán giả về câu chuyện tình yêu mùi mẫn ấy được xoa dịu hoàn toàn ở câu chuyện tình thứ hai, giữa Ji Hye và Sang Min của thời hiện đại. Những cơ hội ngẫu nhiên đưa họ đến gần nhau rồi yêu nhau, và cùng nhận ra rằng họ chính là con gái, con trai của đôi tình nhân ngày xưa.
    Trái với Cô nàng ngổ ngáo, Cổ điển không hề có cảnh giật gân nhưng lại tác động đến người xem bằng vô khối nước mưa và nước mắt, những cảnh quay đẹp như cổ tích, bằng thủ pháp làm phim ăn khách xưa cũ của phim tình cảm sướt mướt kiểu ?onhà giàu nhà nghèo?, ?otay ba tay tư?, bằng diễn xuất rất đạt của hai nhân vật Joon Ha và Joo Hee.
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0


    Cảm động không nói nên lời. Điện ảnh Hàn tại MFC đã có cơ hội.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, phim này xem cách đây 1 năm rồi, hồi đó hơi rụt rè bảo MFC chiếu phim này nhưng ko ai biết cả , bây h lại chiếu ở VN -> kết cục có hậu .
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nội dung phim thì quá ổn chẳng có gì bàn cãi cả, một bộ phim đặc mùi Hàn Xẻng ,lãng mạn, nhẹ nhàng , tâm lý pha một số cảnh hài hước. Mình xúc động nhất là cảnh Joo Hee đứng ở bờ sông khóc :trùi nghe ai oán và cảm động ghê gớm => chẳng thể kìm nổi nước mắt . Đã thế cộng thêm phần nhạc da diết.........thật thương tâm.
    Một cảnh cực phê là lúc Joo Hee cùng với Joon Ha ở bên suối có chiếc cầu tre nhỏ nhỏ ......trời ban đêm đầy sao, mặt nước lóng lánh, đom đóm lượn lờ => huyền ảo , lãng mạn, đẹp đến mê hồn.
    Bộ phim này mà hai người yêu nhau đi xem xong thì tình cảm sẽ tăng lên bội phần. Chàng nào đang trong giai đoạn tán tỉnh rủ nàng đi thì nàng sẽ ngất ngây luôn.
    Một kết thúc quá đẹp, có hậu , để tất cả khi bước ra khỏi rạp với tâm trạng hài lòng mãn nguyện và nụ cười nở tươi trên môi ..
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim xem hay, cảm động. Hôm qua, lâu lắm rồi MFC mới có được một buổi xem phim đông nguời như vậy. Mọi lần MFC tổ chức chiếu phim của riêng mình thì mọi người hầu như đều xem không đủ hoặc là không xem.
    The Classic có nhạc hay, cảnh quay đẹp, diễn viên đóng khá. Cảnh nền (background) là điểm mạnh trong phim, mầu xanh của núi rừng, mầu vàng cây cỏ, đồng ruộng. Thi thoảng là những đoạn trung cảnh hai diễn viên rất ấn tượng (khúc hai cô cậu đứng trên cầu bắt fireflies). Cảnh mưa nhiều nhưng không lộ liễu (ở vùng quê thôi). Nhạc Piano điểm xuyên suốt cả bộ phim hay thía nhỉ: nhẹ nhàng, êm ái, đầy cảm xúc y hệt tâm trạng chung của bộ phim.
    Khúc cuối, khi cô đứng ở bờ sông nhận lại những kỷ vật của mối tình đầu, và xem rắc tro suống xông, chắc có nhiều chị em khóc, tui cũng có nhiều cảm xúc và thích nó.
    Nhưng xem ra hơi phi lý khi bỏ lửng khi hai người gặp nhau nơi quán nước, cho khán giả biết anh này mù, rồi 3 năm sau mất liên lạc luôn. Tội nghiệp anh chàng phải nói dối là đã lập gia đình. Phim hơi dài, nhưng xem cũng không thấy lê thê lắm, vì tôi tập trung và bị cuốn hút vào những tình tiết cảm động, lãng mạn trên phim mất rồi. Cảnh chiến trận dàn dựng cũng kinh, bắn nhau ác liệt, xem phê, nhưng hơi thừa, mặc dù nó cũng gây được cảm động nơi khán giả khi anh này băng băng quay lại để tìm cái dây chuyền.
    Đoạn cuối cùng, đáng nhẽ dừng ở cảnh hai người đứng trên cầu, đom đóm bay đầy xung quay trên nền nhạc Piano là được rồi, xem đến đây quá đủ cho cảm xúc dâng trào, nhưng lại kéo dài sang việc anh này đi bắt như cha anh đã làm, làm cho cảm hứng bị trôi tut sang sườn bên kia. Hơi tiếc một tí tẹo
    Trong phim cũng có nhiều đoạn hài thô thô, bẩn bẩn đúng kiểu Hàn Quốc, xem mất cả cảm tình đối với một phim đậm chất lãng mạn, đậm chất đau buồn kiểu này. Giá như không có những cảnh này thì tui đã đi mua DVD rồi.
    Nhưng dù sao đây cũng là một phim hay.
    Rena đã có thể tự hào lên mặt vì nền điện ảnh HQ đã được quảng bá cho anh chị em trong MFC.
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Phim hay ... song tôi thấy mang đậm chất Kwak Jae Yong.
    Những cảnh quay lãng mạng, đẹp mắt, đưa đẩy bởi nền nhạc Piano. Kwak Jae Yong dường như bị ảnh hưởng rất nhiều bởi âm nhạc, nhạc mà ông sử dụng trong bộ phim nay nhiều đoạn giống y chang trong My sassy girl, cảnh quay cũng vậy nữa, cho nên ai đã xem My sassy girl rồi thì cảm thấy đôi chút mất hứng.
    Về toàn cục mà nói, bộ phim không có nhiều điều để mà phàn nàn, một bộ phim với bố cục như vậy là đẹp rồi, tuy nhiên tôi không thích cái kiều đạo diễn cho bộ phim kéo dài đến vậy. Nếu một lần nữa so sánh với My sassy girl, ta thấy chúng giống nhau ở một vài trường đoạn thừa gây phản cảm người xem, một số cảnh "bẩn" như sean đã nói và trong MSG là cảnh tên lính trốn trại... Đối với MSG, các thủ pháp chuyển cảnh hết sức tinh tế mà mêm mại, còn Cổ điển thì rất tiếc, điều này không được làm thống nhất từ đầu đến cuối. Tôi nhớ đoạn hồi tưởng đầu tiên, khi mà camera xoáy sau vào bức ảnh đen trắng và chuyển sang tông màu quá khứ, nó thật đẹp và nhẹ nhàng, vậy mà sau đó, lại có rất ít những cảnh chuyển mang tính ***g ghép logic, hoặc hình tượng..hay gì gì đó giữa hiện tại và quá khứ. Đôi lúc những cảnh chuyển bị xử lý bằng cách cho khung hình chìm vào màu đen và ... ooopp, chuyển cảnh.
    Về kịch bản, không có gì mới lạ, có lẽ người xem đều có thể đoán được kết cục của nó, đúng là một kết cục kinh điển được khai thác rất nhiều trong các phim á, mỹ... Cách dựng phim thì mang đậm chất Hàn xẻng và ảnh hưởng sâu sắc bởi các thủ pháp của điện ảnh Mỹ. Cảnh chiến đấu sao giống Forrest Gump quá đỗi, cảnh quân nhân trở về thì cũng thuộc hàng kinh điển American Style ...
    Tóm lại tôi đánh giá cao bộ phim này - một bộ phim hay của điện ảnh HQ. Các đồng chí sau nèy cần phải xem xét những đề cử của Rena nhá
  10. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đi xem cùng MFC xong. Cảm động quá nên hôm nay tui đi mua một đôi vé cho bố mẹ đi xem. Giờ nay hai đồng chí chắc đang khóc lóc trong rạp, mẹ tui là chúa khóc nhè
    Phim này cảnh đẹp thật đấy ! Có ai để ý cái phông ở sân khấu khi Ji- Hye biểu diễn piano không? Tui thích cái phông đấy, mấy chiếc lá rơi trông buồn ghê, màu vàng rất đẹp! Cái cây và mấy chiếc lá đấy trông có vẻ rất ngộ ngộ, trẻ con, gần như xé dán. Ước gì tường phòng mình có một cái tranh như thế nhỉ?
    Nhưng đoạn cuối hơi dài dòng một tí. Và cái anh chàng Sang-Min trông hơi vô cảm mà lại là diễn viên kịch cơ đấy.

Chia sẻ trang này