1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Điển - The Classic: Ai đã xem...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi t, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Anh Zazu, em đã thấy hối hận khi đưa cho anh MSG để bây giờ anh mổ xẻ Classic ra thế này. Cũng may là em chưa đưa cái Friend ra chứ không thì Classic chẳng còn gì nữa mất. Em thì không nghĩ như anh, trước khi xem Classic em đã chuẩn bị tinh thần để xem một bộ phim mà em hi vọng là còn mang chất Jae Yong. Tuy có phần giảm sút so với MSG nhưng không đến nỗi mất hứng, vẫn còn những cảnh quay đẹp mắt, những đoạn nhạc đi vào lòng người ( tất nhiên là làm sao mà bằng I Believe được, anh nhỉ ?). Công nhận đoạn cuối xem có phần lê thê thật, nếu ngay sau cảnh chia tay ở sân ga là cảnh Joo Hee và Jun Ha gặp lại nhau trong quán cafe thì còn đỡ hơn.
    Bác đi xem với bác Zazu gái với tâm trạng khi yêu, tình ý nồng nàn có khi lại không thấy hay bằng em. Phim này là bộ phim Hàn hay nhất mà em từng xem ngoài rạp. Là bởi vì lần đầu tiên vừa xem phim lại vừa được bình luận với em gái xinh đẹp ngồi bên cạnh. Bây giờ mà ở đâu chiếu lại Over the rainbow nhỉ ? Nhất định là phải rủ em đấy đi xem bằng được.
  2. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Với bộ phim này, điều gây ấn tượng nhất với mình là những bản piano và tiếng kèn harmonica của nó, nghe me ly ngất ngây luôn
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Các bác có biết ở đâu bán DVD của phim này không? Tôi lên Hàng Bài tìm mấy hàng mà không có.
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    hàng bài nhưng bác vô đâu chứ, mà trong cái ngõ con con của hàng bài đấy có tới 4-5 hàng bán đĩa cơ, bác đã hỏi hết chưa, lần đó em đi tìm mấy cái phim mới bản đẹp mà chả có, thế là vác cái này về ( thừa mứa à ), chưa kịp xem thì mfc đã rủ đi xem rùi mỗi cái ở rạp một số đoạn thuyết minh không theo kịp à, về nhà gỡ gạc lại = dvd thui chứ sao
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đao lâu bản violon đầu phim ở đây
    http://labvn.net/vio.mp3
  6. themack

    themack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác nhưng mà lick die hay sao ấy, tui không load được, bác xem lại hộ cái
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Phim này lãng mạn, chuyện tình lãng mạn kiểu trẻ con.Kỳ lạ thật, có phim mọi người chê thì mình lại thích, phim mình không thích lắm mọi người lại khen hay.
    Phim này nói chung là bình thường, vì kiểu Hàn Quốc thì cái mô tuýp bao giờ cũng vậy.
    Nhưng có cái hay là cách đan xen các hình ảnh quá khứ và hiện tại gây sự bất ngờ cho người xem.
    Cảnh đồng quê đẹp và lãng mạn.
    Cái đoạn anh chàng chạy ngược lại để lấy cái vòng bị rơi lúc quay ra bị bom lại giống kiểu tình yêu trong phim Thợ cạo thành Siberi. Lãng mạn hết sức.
  8. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này với tôi cũng đáng nhớ như lần đi xem phim , tan học lúc 11h30 , đi xe buýt từ Hà Đông ra tháng tám , muộn 15 phút , chạy gần chết ,vào đến rạp tưởng hết nửa phim rồi , may trơi thương người tốt nên mãi mới chiếu .
    Phim ấn tượng ngay từ những cảnh đầu , cảnh thanh bình nhẹ nhàng mong manh như tan đi trong tiếng violin bản nhạc Canon in D ( bản guitar đã hay lắm rồi , violin còn da diết hơn rất nhiều ) . Rồi tiếp đấy là những hình ảnh lãng mạn đến xao lòng ( ước gì việt nam có cảnh đẹp như thế ) , tiếng nhạc kết hợp từ violin đến piano rồi cả harmonica . Những điểm hay ho này nọ thì mọi người đã nói hết cả rồi . Diễn viên thì miễn chê ( trừ cái anh Sang Min thì như bác nào đẫ nhận xét quả là cứng đơ , rõ vô cảm ) anh Joon Ha thì trông trong sáng , ngô ngố đến yêu đi được , nhân vật nữ chính thì dễ thương đáng yêu vô cùng , cảnh cô ý khóc ở suối sao mà có sức truyền cảm thế , ngồi 2 bên 2 con bạn lạnh như băng mà ko sao cầm được nước mắt , bao nhiêu tình cảm dồn cả vào đấy .
    Cảnh mưa trong phim thì quá đỉnh , lãng mạn hết chỗ nói . Tình yêu , tình bạn được đề cập cũng khá được nhưng hình ảnh người mẹ là chính , cô con gái và anh sang min hơi nhạt
    CÓ GÌ ĐẸP TRÊN ĐỜI HƠN THẾ
    NGƯỜI YÊU NGƯỜI SỐNG ĐỂ YÊU NHAU
    p/s hôm đấy em ra số 5 Đinh Liệt đã có phim này rồi , chẳng biết có phải bản đẹp ko nữa , bác nào có nhu cầu thì ra xem thế nào
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Trang web của phim này sao mà sành điệu quá trời.
    http://www.classicromance.co.kr/
    Bà con vào xem và nghe cả bản nhạc trong phim nữa, đoạt 2 người chạy dưới mưa.
    Duyệt
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/05/2004
  10. Red_Sniper

    Red_Sniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phim thì cũng chỉ là phim thôi, hixhix, lãng mạn thì có thể lãng mạng thật. Nhưng mà tại sao thằng cha đấy vũ phu thế. Tát con gái bốp bốp. Mọi người có tưởng tượng đến một lúc nào đó hắn ta cũng tát vợ mình như thế không nhỉ . Tình yêu chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn bằng cái ngón tay út, sau đó thì hehe

Chia sẻ trang này