1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có điều gì quan trọng hơn tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhyeumatdangtrongdoi, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeumatdangtrongdoi

    tinhyeumatdangtrongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì quan trọng hơn tình yêu?

    đã mất quá nhiều thời gian và tâm trí cho một người luôn làm tôi khóc và đau khổ. Biết như thế là ko nên, vì bài luận văn cuối năm bảo vệ chưa khởi động, vì công việc nữa. Nhưng đầu óc cứ chìm trong suy nghĩ, những kỉ niệm vui và đau khổ; vừa chán chường, vừa thù hận, vừa nhớ nhung, chờ đợi......Cuộc sống này bị chi phối và mất mất quá nhiều vì tình yêu
    Chẳng lẽ thế giới này không còn gì ngoài tình yêu nữa sao?
  2. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ theo độ lớn của tình yêu đó, nếu nó ko đủ lớn thì còn có (theo tôi):
    - Cuộc sống
    - Sức khoẻ
    - Vợ-con
    - Tiền
    Nếu bạn cứ tiếp tục như bạn nói, thì chắc chắn là thế giới sẽ vẫn còn tồn tại, còn nguyên ấy chứ, nhưng không còn có bạn nữa!
  3. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Là tình bạn.........Có lẽ tại tôi chưa từng say đắm ai.Hơn 20 năm nay , tôi vẫn sống mà không có tình yêu , nhưng nếu tương tượng ra rằng : trước đây , bây giờ và tương lai , tôi không không còn 1 người bạn nào nữa , không còn ai quí tôi , không còn ai ghét tôi thì chắc tôi không sông nổi.Tình yêu là tinh hoa , là sự phát triển đến mức cao nhất của một mối quan hệ, nhưng co'' người có , người chưa có và người không bao giờ có cho dù là có vợ , có chồng , nhưng chăng ai là không có bạn hoặc thù cả.
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng đi: Nếu người yêu của bạn và bố mẹ bạn muốn giết nhau. Bạn ở giữa thì bạn làm gì???
    Bạn bỏ bê mọi thứ vì tình là bạn đang giết bạn và cùng người yêu giết bố mẹ bạn luôn đấy
    P/S: Cách trên chống chỉ định với những ai mồ côi hoặc thù ghét bố mẹ
    P/S phát nữa: Thực ra bạn cứ làm hỏng một số thứ <nhỏ nhỏ thui> vì tình yêu đi rùi bạn sau này sẽ ko bị cái sự thất tình tác động nhiều nữa đâu . Già hơn trẻ được mỗi cái ấy thôi đấy.. he he
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Mình xem trong BLHSVN 1999, khoảng trang hai mấy gì đấy ( nếu là quyển 14k ), nếu là tớ, trong trường hợp này, , ko phải là trường hợp phòng vệ chính đáng, mà cũng chưa đủ cấu thành của trường hợp khẩn cấp, vì mới chỉ " muốn giết nhau " thôi mà.
    Tớ là tớ cứ báo cho cái anh tổ trưởng dân phố hay anh công an phường
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ rất thích truyện " tình yêu cuộc sống" của Jack London. Trước khi Lênin mất, vợ ông là Karupxkaia cũng đọc truyện này cho Lênin nghe. Người có niềm tin sẽ có tất cả. Niềm tin chính là biểu hiện tinh thần của sự ham sống, và là quyền tinh thần của con người.
    Tình yêu ko bao giờ mất đi, nó có thể ở dạng thế năng hoặc động năng.
  7. tinhyeumatdangtrongdoi

    tinhyeumatdangtrongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, sợ quá niced4y và camilla ơi, chuyện tình yêu mùi mẫn vậy mà dẫn chuyện giết nhau và bộ luật hình sự ....
    mà niced4y bao nhiêu tuổi rồi mà biết cái hơn của tuổi già so với trẻ thế?
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    hê hê, mùi mẫn hả, bạn này thật là khéo tưởng tượng Tớ chả thấy gì mùi mẫn ở đây cả, hay là do tớ ít xem phim Hàn và hay ra Toà nghe xử án hình sự nhỉ ?

Chia sẻ trang này