1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có điều gì ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Ngoctrongda, 24/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì ...

    Có điều gì dường như bâng khuâng?!


    Chào các anh, các chị & các bạn,
    ... có khi nào các bạn chợt nghĩ gì về đời sống chúng ta hiện nay ???

    Khi Tổ quốc còn trong chiến tranh thì mọi người thường có chung một chí hướng là dành tất cả cho việc Thống nhất Đất nước, chấm dứt chiến tranh, mang lại Hoà bình cho toàn dân?Phải chăng vì cùng có một niềm tin & cùng hướng về một mục đích ấy nên người ta có 1 lý tưởng để phấn đấu & vươn lên (?!)
    Rồi ngày hôm nay, điều đó đã thành sự thật. Có thể nói là phần đông người dân có c/s khá sung túc,tương đối tiện nghi & đầy đủ?nhưng chúng ta lại cảm thấy như lạc lõng, dễ buồn chán, chúng ta cũng đi tìm, nhưng đôi khi không biết mình đang đi tìm 1 cái gì, cho riêng mình (?!)
    Trong sự uể oải ấy chúng ta thiếu dần đi tính bao dung, vị tha, chúng ta cũng dường như ít quan tâm đến nhau hơn?đó là điều mà ngày xưa, khi gian nan, đồng cam cộng khổ trong chiến tranh chúng ta luôn có nó (?!)
    Ngày xưa mục đích của chúng ta chỉ đơn giản là Độc lập cho Tổ quốc..cơm no , áo ấm cho mọi người. Mục đích hôm nay cao hơn nhiều, đó là Kiến thiết , Xây dựng ?" giàu & đẹp - , hiện đại & tiện nghi.. thắng lợi trong c/s, ăn ngon mặc đẹp chúng ta đã Thành công đấy chứ nhưng hình như mỗi người đều thiếu đi chút ít cái chất men say, cái tình cảm sôi nổi hào hung, quên mình so với cha anh ta thủa trước (?!)

    Phải chăng ngày xưa giữa cái sống & cái chết, không có đủ thời gian & cũng chẳng có tài sản gì nhiều để phân vân, chọn lựa nên con người cũng ko toan tính gì nhiều. Còn bây giờ khi chúng ta được sống trong sung sướng, ấm êm thì cũng sinh ra nhiều yêu cầu, sự chọn lựa bỗng che mờ đi nhiều thứ, chúng ta ngại ngần nhiều hơn, toan tính nhiều hơn & vì thế cũng quên đi nhiều giá trị tinh thần hơn mà quan tâm đến khía cạnh vật chất của sự việc (?!)

    Và chúng ta như quên dần đi, rơi rụng dần đi, cái phương hướng & mục đích đã tự đặt ra cho mình khi bước chân vào đời ???






    Lam Ngoc
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, biết làm thế nào được, làm người thì phải khổ mà.... tuỳ theo thời thế , được cái này mất cái kia..
    Mỗi khi bạn làm việc gì dù tốt dù xấu dù lớn dù nhỏ thì bản thân sẽ được một cái đó gì và cũng mất đi một cái khác... không tin bạn thử nghiệm đi

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này