1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐỘC GIỮA CẢ BIỂN NGƯỜI !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐỘC GIỮA CẢ BIỂN NGƯỜI !!!

    Có bao giờ bạn thấy mình cô độc giữa cả biển người ? Còn tôi tôi luôn cảm thấy mình lạc lỏng và cô độc...Rất nhiều khi tôi đi giữa đám đông nhưng cứ như tôi đang đi một mình ....Rất nhiều khi tôi tìm niềm vui vơi bạn bè nhưng tôi lại chỉ tìm đươc sự đơn lẻ...Và tôi biết đó chỉ la những lúc đôi khi của tôi ....nhưng thật là lạ..vì có những lúc như thế tôi mới thực sự cảm thấy điều gì là cần cho mình....
  2. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cũng có cảm giác cô đơn khi đi giữa chốn đông người hoặc khi quanh mình có nhiều bạn bè. Tôi nghĩ đó là lúc mình không có tâm trạng để hòa nhập vào những gì ở xung quanh mình. Có thể lúc đấy mình đang yêu một ai đó, đang mong một ai đó, nhưng mình không cảm nhận được sự phản hồi của tình cảm, một sự chán nản chăng, hay là thất vọng vì tình cảm không được như mong đợi
    Bạn có thấy phần nào đúng không?
  3. saomaidaunon

    saomaidaunon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    TextTextText Co the toi giong ban day. Doi khi toi thay minh di tren mot con pho dai ma tim day thay mot bong nguoi . Duong cu dai mai, dai mai. Toi thay minh lac long trong mot thanh pho. Toi rat hieu cam giac cua ban luc do. Nhung chi co nhung luc nhu vay minh moi hieu duoc gia tri cua cua niem vui va hanh phuc va co nhu vay ta moi can phai song xung dang voi nhung gi minh dang co phai khong tamngo. (noi thi vay thoi chu toi thuong xuyen bi roi vao truong hop cua ban ma mai khong tim duoc duong ra day)
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy
    có lúc tôi cảm thấy thế giới này không dành cho tôi một chút tình cảm nào
    tất cả chỉ có khổ đau và nước mắt
    những lúc đó tôi cố gằng kiềm chế để không bật thành tiếng khóc
    và rồi lại bắt đầu đối mặt với những thử thách mới
    với tôi mỗi ngày dường như là một cuộc chiến một mất một còn
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tiêu cực quá rùi, nếu bạn đi giữa đường mà không quen ai thì đúng là cô độc rồi, còn nếu giữa bạn bè mà cảm thấy cô độc thì fải xem lại mình nhé!
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trời !Làm gì mà bi quan thế ?Trái ngược với tui rùi !Tui thì ở đâu cũng zui zẻ được cả !!!!!!!!!!!!!
  7. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cô độc nhiều khi xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ và cả con người . Có lẽ cuộc sống xa nhà với những nỗi lo, với những mối quan hệ...không còn sự bảo bọc của bố mẹ , gia đình và trên hết là xa tất cả những gì thân thương nhất, trân trọng nhấtCuộc sống đã dạy cho tớ nhiều điều nhưng cũng " cướp " đi nhiều thứ. Nhiều khi ao ước được gặp bố mẹ và bạn bè ...cảm giác bình yên và ấm áp không bao giờ tìm lại được nữa. Có lẽ mất đi rồi !!! Người ta thường bảo là những người cảm giác cô độc là vì họ quá nhạy cảm...Ừhm, có lẽ thế thật ! Nhưng có khi chính bản thân mình tạo ra cái vỏ bọc lạnh lùng để che đậy đi cảm xúc thực sự bên trong và để rồi không thể nào hoà nhập với cuộc sống xung quanh được ! Và cư thế hình thành dần cách sông bất cần tức là mặc kệ những người xung quanh họ muốn nghĩ và hiểu về mình thế nào cũng được...hix....hình như càng ngày mình càng rút sâu con người thực của mình vào bên trong thì fải Có nhiều khi, tớ "giết chết " nỗi cô độc bằng cách đi dạo lăng quăng ở những khu đông người, cố mở mắt thật to ra để nhìn thấy khung cảnh xung quanh, những người đang đi bên cạnh mình và cảm nhận được niềm vui trong mắt họ Và tớ cố tìm thấy niềm vui mới cho mình ...bằng nhiều cách nhưng cách tốn money nhất là shopping, mà tớ lại rất hay áp dụng cách này mới chết...Dù có nói gì thì nỗi cô độc kia vẫn sẽ " hiện diện" trong cuộc sống hằng ngày của tớ...Và tớ quyết định sẽ làm quen dần với " nó "

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chà !Chà !Ấy viết văn hay ra phết nhỉ ?Mà lại còn trùng với ý kiến mới đây của tớ nữa chứ !(Đi shopping ý mà )Oa , hợp gu nhé !Vì vậy , phải vote cho cậu mấy cái mới được !
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 15/10/2003
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi đói quá, hiz hiz.......
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  10. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !Tên này ở đâu ra mà tự nhiên kêu đói zậy ta?

Chia sẻ trang này