1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐỘC GIỮA CẢ BIỂN NGƯỜI !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Diep ....! Toi khong biet ban la ia ,sap di xa rat xa ....nhung toi mong rang ban se luon cam thay am ap chu khong don doc ,se cam thay binh yen voi tinh yeu thuong cua moi nguoi chu khong don le ....
    chuc ban hanh phuc .
  2. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Còn tui , thì tui mong rằng ấy sẽ gập những niềm vui mới ở cái nơi mà ấy gọi là xa xôi đó . Vì tui luôn nghĩ rằng ở bất cứ nơi nào thì tui sẽ luôn có những người bạn mới . Và những người thân vẫn sẽ luôn luôn trong ngóng tui từng phút .
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cô độc ! Chỉ là suy nghĩ thôi đúng ko ? Làm sao mà bạn biết đc có những ai quan tâm và đồng cảm đến bạn ? Ko có chuyện gì là bạn biết hết đc đúng ko ? Có lúc nào đó bạn cảm thấy cô độc , hãy nghĩ là còn có những ngừoi quan tâm đến ta . Có những ngừoi muốn thấy nụ cuời của ta . Và điều đó luôn là đúng sự thực . Dù thế nào bạn cũng sẽ vẫn luôn có một ngừoi có thể hiểu đc bạn và chia sẻ với bạn , Vậy thì cớ gì bạn cho là bạn cô độc . Tôi nói điều này có đúng ko nhỉ ? Hãy nhớ rằng " Ko bao giờ bạn cô độc trong cái cuộc sống có muôn vàn con ngừoi này cả "
    Viết thì đúng là viết thế , Nhưng mà sự cô độc vẫn luôn thuờng trực trong tôi . Tôi cô độc khi mọi ngừoi nói cuời dù tôi là con bé nói nhiều nhất . Tôi cô độc , lạc lõng khi mà mọi ngừoi vui vẻ hay đôi khi là khi chính tôi vui vẻ nhất . Lúc đó tôi sợ cuộc vui chơi chẳng còn lâu và tất cả đều sẽ xa tôi . Lúc đó tôi thực sự cô độc . Nhưng hãy suy nghĩ như đoạn đầu tôi viết , bạn sẽ ko cảm thấy cô độc nữa đâu . thiệt đấy !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    ..........Có những lúc thấy trơ trọi đến tội nghiệp Nếu ai đó muốn hỏi thăm, muốn an ủi, ... thì lại cố gắng tránh thật xa, vùng vẫy để thoát ra. Sau tất cả niềm vui và nỗi buồn, sau những lần va vấp.... chỉ muốn im lặng, có chút thời gian cho riêng mình. Muốn gào thét, muốn đập phá, muốn đi thật xa, muốn............. rồi lại thấy bình an và thánh thiện. Một mình để cho ta biết được rằng ta vẫn được quan tâm, để cho ta nhận thấy ta vẫn là thành viên của một cộng đồng nhỏ... để cho ta biết rằng cần phải yêu thương và trân trọng những gì ta đang có, để cho ta biết rằng ta là một con người......
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  5. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng
    Chưa bao giờ minhd có cảm giác cô đơn như lúc này đây, cuộc sống sao mà buồn tẻ đến thế... bạn bè không không, người minh thương yêu nhất thì không thể hiểu mình. Bao lần minh muốn chia tay ma không thể, 4 năm chia sẻ tình cảm đã ràng buộc mình, mình cảm thấy mình phải thay đổi đi, không thể sống mãi như thế này được, không thể suốt ngày chạy theo anh ấy, chạy theo những sở thích và những tính cách trẻ con của anh ấy mà trước đây mình không hề biết đến...
    Mình thật là hèn nhát, mình sợ đến lúc mình cô đơn, chi đi làm rồi lại về nhà, sợ khi màn đêm xuống đôi mắt của mình không thể nhắm lại bởi những suy nghĩ trằn trọc và nỗi cô đơn bao trùm...
    Mình sợ đến một ngày mình không còn trên cõi đời này nữa thì sẽ chảng có giọt nước mắt nào dành cho mình ngoài gia đình.
    M

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng, thì tôi nghĩ rằng tôi nên dành cho những con người bất hạnh ở trên một câu rằng :DÙ CUỘC ĐỜI BẠN CÓ BẤT HANH ĐẾN ĐÂU , MỌI THỨ DÙ CÓ BỊ ĐỔ VỠ , DÙ BẠN CÓ THẤT BẠI TRONG TẤT CẢ MỌI THỨ ĐI CHĂNG NỮA NHƯNG ....................................HẪY LUÔN NHỚ RẰNG ..........................BẠN LUÔN CÓ .........................MỘT MÁI NHÀ ĐỂ ĐI VỀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình một lời khuyên, ngay luác này đây mình cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết. Mọi chuyện đã trwỏ nên quá nghiêm trọng rồi.
    Hôm nay mình đã bị xúc phạm, Mình cảm thấy đau đớn khi người nói ra những câu nói đó lại là người mà mình đã hết lòng yêu thương.
    Mình không còn thiết làm gì nữa, sao mình lại có thể rơi vào trường hợp này cơ chứ.
    Phải sống như thế nào đây khi cuộc sống của mình giờ đây hoàn toàn thay đổi. Mình biết khi nói những lời chia tay với anh ấy cũng là đồng nghĩa với việc mình sẽ fải đau khổ trong một thời gian dài.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh. Mọi vết thương đều sẽ lành theo năm tháng đúng như lời người ta vẫn thường nói

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  8. KhongBietNhieu

    KhongBietNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì !!!! Tôi đang sống trong một trung tâm thương mại đông đúc , đi giữa dòng người quen biết nhưng tôi vẫn thấy cô độc . Vì sao ư ? Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi như vây ? Và rồi người chả lời lại là chính tôi ! Bạn có muốn biết vì sao không ?
    Tôi đứng đó giữa những người bạn thân nhưng ai biết được rằng với cuộc sống kinh tế khó khăn này người ta sẽ thay đổi như thế nào , chúng tôi chỉ là những người bạn với một nghĩa nào đó thôi . Thực ra thì nói họ là bạn thân nhưng tôi không bao giờ có cảm giác gì gần gũi . Với xã hội nhiều điều lắm chuyện nhiêu khê này , các cụ đã bảo : "tai vách mạch rừng !" Nếu tôi rỉ tai ai đó về chuyện này chuyện kia thì ai đảm bảo rằng không có lúc nào đó họ sẽ lại rỉ tai người khác kể chuyện của tôi nhỉ ?
    I waiting.....................................................................................!!!
  9. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Vậy , xin cho mình hỏi câu này nhé !Thế nguyên nhân chia tay giữa bạn và anh ấy như thế nào ?Mình nghĩ rằng chắc là nó chi nằm trong hai nguyên nhân này nhỉ ?Một đó là do bạn , nếu thế thì bạn phải nên kiểm điẻm lại mình đi , nếu không thì không phải chỉ mình anh ấy mà ngay cả những người đàn ông khác cũng sẽ sa lánh bạn !Còn hai là anh ấy là nguyên nhân của sự việc , có thể là anh ấy đã có một tình yêu khác , đối với những người như vậy thì bạn không nên hối tiếc làm gì mà phải nên nghĩ là mình đã thực sự may mắn khi đã biết bản chất thật của con người mà bạn đang yêu thương trước khi đã quá muộn !!!!!!!!!!!!!!!!!1
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều bạn. Một số trong bọn họ coi tôi là tri kỷ, là họ nghĩ thế, còn tôi thì ko.
    Tôi ko có người thực sự hiểu mình, thực sự đem đến cho tôi niềm an ủi và cảm giác được giải thoát có thể là do tôi quá đặc biệt, có lẽ thế .
    Nhưng ai cũng cần một lối về, cần một miền lặng để tiếp sức cho mình, tôi cũng đã tự tạo ra cho mình một tri kỷ, đó là TÔI.
    Vâng, tôi phân thân mình ra, tạo ra một thằng tôi khác làm chỗ dựa, và tôi được thanh thản, được thư thái với người tri kỷ đặc biệt đó .
    The Mirror Has Two Faces.

Chia sẻ trang này