1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi anh hay im lặng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi anh hay im lặng...

    Là khi ấy anh đang thật sự rất bình yên... bên em!
    Vậy là chúng mình yêu nhau sắp được 1 năm rùi nhỉ! Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...Gửi tặng em bài hát:

    http://nhacso.net/Music/Song/Rock-Viet/2005/10/05F5EB3B/
  2. 426426

    426426 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Và có lúc em hay nghi ngờ, để cho trái tim em hững hờ, biết làm sao để a mãi yêu em ...
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    .............................
  4. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Là khi em làm cho anh tức nổ mắt mà chả nói đc gì nên đành phải...im lặng
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    là khi em đặt lên môi anh nụ hôn cuồng nhiệt .
  6. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Là khi ấy anh đang thật sự rất bình yên... bên em!
    Hoặc khi ấy, chỉ đơn giản là em muốn được ngắm em thật lâu thế thôi (xem em có dễ thương giống như mọi ngưới nói không ấy mà).
    Hoặc khi ấy... có thể anh đang xỉn! Dẫu biết rượu là thứ nguy hại nhưng không thể để bạn bè nói là anh sợ em nên không dám nhậu được

Chia sẻ trang này