1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Topic nay that hay va tram lang , sau sac , rat Ha Noi!!
    toi se doc ki cac bai viet va se tham gia duoc ko ??/
    tui rat dong cam voi nhung cam nhan tan? ma.n ve cuoc song, ve tuoi tre cua nhung nguoi iu HN nhu cac ban.
    Viet tiep di nhe, nhung Ao Mong, Augustan, Snicker, towfaces,..
    CAM ON CAC BAN!!
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng vậy, tâm trạng có khi vì chuyện vẩn vơ mà không ổn định, sinh lãnh đạm với người...
    Con người ta tương ngộ bởi chữ duyên , là bạn của nhau, đâu một sớm một chiều lặng lẽ ra đi vô cớ.
    Có khi ta chỉ thấy chút lạnh lẽo tức thời, nghĩ ngợi sâu xa, tưởng là tan vỡ. Sự việc có khi giản đơn hơn mình nghĩ, chỉ là chút thời điểm mà thôi, không là biểu hiện của tâm hồn sâu kín.
    Đã là bạn thì đâu dễ chia xa, dẫu có chút mâu thuẫn về quan điểm, dẫu khác nhau chút chút về cách nhìn nhận nhân sinh, bởi mỗi người đều có chủ quan của riêng mình thì cũng đâu có gì là ngăn cách, là không thể nhìn nhau được ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời vẫn luôn rộng mở, luôn chan hoà ánh nắng ấp áp, tươi vui.
    Hà Nội mùa này bất chợt nắng mưa, lòng sao lạ lạ...
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng vậy, tâm trạng có khi vì chuyện vẩn vơ mà không ổn định, sinh lãnh đạm với người...
    Con người ta tương ngộ bởi chữ duyên , là bạn của nhau, đâu một sớm một chiều lặng lẽ ra đi vô cớ.
    Có khi ta chỉ thấy chút lạnh lẽo tức thời, nghĩ ngợi sâu xa, tưởng là tan vỡ. Sự việc có khi giản đơn hơn mình nghĩ, chỉ là chút thời điểm mà thôi, không là biểu hiện của tâm hồn sâu kín.
    Đã là bạn thì đâu dễ chia xa, dẫu có chút mâu thuẫn về quan điểm, dẫu khác nhau chút chút về cách nhìn nhận nhân sinh, bởi mỗi người đều có chủ quan của riêng mình thì cũng đâu có gì là ngăn cách, là không thể nhìn nhau được ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời vẫn luôn rộng mở, luôn chan hoà ánh nắng ấp áp, tươi vui.
    Hà Nội mùa này bất chợt nắng mưa, lòng sao lạ lạ...
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Viết, không viết, viết ............. ừ thì lại viết thôi, vào đến đây rồi. Cái chủ đề này thật ra lúc đầu mình viết cái gì nhỉ , net ..... những con người ..... những quan niệm sống ..... cách sống ...... hôm qua lại nghĩ đến nó và tự hỏi , sao ngày nay người ta có thể cho phép mình sống như vậy. Yêu thương 1 người và thích cả người khác và họ tự cho đó không phải tội lỗi vì yêu 1 và thích thì được phép nhiều.
    Đáng lẽ những gì khó chịu này phải viết ở chỗ khác nhưng rồi kết quả chẳng muốn đọc được nên lại vào đây, có thể sẽ đọc lúc nào đó nhưng không phải bây giờ. Mình cảm thấy kiệt sức và chán nản, cảm giác như có cũng không. Không hiểu nổi cái người ta gọi là yêu là gì ? Hai tháng trời ở gần nhau, xảy ra đủ thứ chuyện cũng chỉ vì những mối quan hệ ngày xưa......buồn cười làm sao cho những cái gọi là ngày xưa. Những thứ không thể nghĩ nổi. Tại sao thế nhỉ ? tại sao chọn mình mà không phải người kia hay người khác.
    Ghen ư ? không, sao ta phải ghen với những người nào nào đó. Họ là gì , họ là ai ? Chẳng hiểu nổi trong tình cảm họ đứng ở đâu nơi anh nhưng trong cuộc sống, họ đâu có như em, có thể đã từng làm nhiều điều như em đang dành cho anh hàng ngày nhưng không bao giờ là tất cả được. Họ có là gì để ta phải ghen hờn chứ , chỉ là buồn làm sao khi anh vẫn không thể sống như anh đã sống, không muốn cho em biết mọi điều. Em nghĩ linh tinh ư ? chính bởi vì anh giấu giếm nên càng nghĩ nhiều. Anh thừa biết, em đã mất lòng tin thế nào , em đã từng nói không biết nên tin gì ở anh nữa............ phải, là em mâu thuẫn, em sai. Là em nói mất niềm tin rồi lại tin. Là anh và vẫn những câu chuyện vui vẻ cùng ai đó mà em trở nên thừa thãi. Thật đáng sợ khi ở bên 1 người mà còn biết bao điều họ cho rằng thà không để ta biết còn hơn. Nếu biết thì sao nhỉ , chẳng lẽ những gì em đã biết chưa đủ để thấy những gì tốt và xấu ở anh sao ? mà thôi , em sợ mình không hiểu nổi anh. Em cứ muốn sống yên bình thì anh lại không thể cho cuộc sống đó tiếp diễn....... Sợ em nghĩ ngợi ? nếu anh và người khác không có gì tại sao phải nghĩ ? người ta vẫn bảo, danh chính ngôn thuận, không có điều gì đen tối bên trong thì việc gì phải che giấu, e ngại ? thế là lại khiến em tự hỏi , thế thật ra có gì không nhỉ ? Rồi từ " chị dâu " - cái danh hiệu mà anh đặt cho, đến lời nói rằng anh lucky rồi hai người lại vẫn có thể là 1 couple. Buồn cười thật. Em chẳng hiểu sao người ta có người yêu mà vẫn còn có thể ngọt ngào với người khác ....... đâu là thật, đâu là giả. Phải chăng là have fun for yourself first ! Damn it , I dont care. Just live as you like. Maybe I''m just some1 in your life to prove for the noun sounds : " love " .
    Nothing important now ........
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Viết, không viết, viết ............. ừ thì lại viết thôi, vào đến đây rồi. Cái chủ đề này thật ra lúc đầu mình viết cái gì nhỉ , net ..... những con người ..... những quan niệm sống ..... cách sống ...... hôm qua lại nghĩ đến nó và tự hỏi , sao ngày nay người ta có thể cho phép mình sống như vậy. Yêu thương 1 người và thích cả người khác và họ tự cho đó không phải tội lỗi vì yêu 1 và thích thì được phép nhiều.
    Đáng lẽ những gì khó chịu này phải viết ở chỗ khác nhưng rồi kết quả chẳng muốn đọc được nên lại vào đây, có thể sẽ đọc lúc nào đó nhưng không phải bây giờ. Mình cảm thấy kiệt sức và chán nản, cảm giác như có cũng không. Không hiểu nổi cái người ta gọi là yêu là gì ? Hai tháng trời ở gần nhau, xảy ra đủ thứ chuyện cũng chỉ vì những mối quan hệ ngày xưa......buồn cười làm sao cho những cái gọi là ngày xưa. Những thứ không thể nghĩ nổi. Tại sao thế nhỉ ? tại sao chọn mình mà không phải người kia hay người khác.
    Ghen ư ? không, sao ta phải ghen với những người nào nào đó. Họ là gì , họ là ai ? Chẳng hiểu nổi trong tình cảm họ đứng ở đâu nơi anh nhưng trong cuộc sống, họ đâu có như em, có thể đã từng làm nhiều điều như em đang dành cho anh hàng ngày nhưng không bao giờ là tất cả được. Họ có là gì để ta phải ghen hờn chứ , chỉ là buồn làm sao khi anh vẫn không thể sống như anh đã sống, không muốn cho em biết mọi điều. Em nghĩ linh tinh ư ? chính bởi vì anh giấu giếm nên càng nghĩ nhiều. Anh thừa biết, em đã mất lòng tin thế nào , em đã từng nói không biết nên tin gì ở anh nữa............ phải, là em mâu thuẫn, em sai. Là em nói mất niềm tin rồi lại tin. Là anh và vẫn những câu chuyện vui vẻ cùng ai đó mà em trở nên thừa thãi. Thật đáng sợ khi ở bên 1 người mà còn biết bao điều họ cho rằng thà không để ta biết còn hơn. Nếu biết thì sao nhỉ , chẳng lẽ những gì em đã biết chưa đủ để thấy những gì tốt và xấu ở anh sao ? mà thôi , em sợ mình không hiểu nổi anh. Em cứ muốn sống yên bình thì anh lại không thể cho cuộc sống đó tiếp diễn....... Sợ em nghĩ ngợi ? nếu anh và người khác không có gì tại sao phải nghĩ ? người ta vẫn bảo, danh chính ngôn thuận, không có điều gì đen tối bên trong thì việc gì phải che giấu, e ngại ? thế là lại khiến em tự hỏi , thế thật ra có gì không nhỉ ? Rồi từ " chị dâu " - cái danh hiệu mà anh đặt cho, đến lời nói rằng anh lucky rồi hai người lại vẫn có thể là 1 couple. Buồn cười thật. Em chẳng hiểu sao người ta có người yêu mà vẫn còn có thể ngọt ngào với người khác ....... đâu là thật, đâu là giả. Phải chăng là have fun for yourself first ! Damn it , I dont care. Just live as you like. Maybe I''m just some1 in your life to prove for the noun sounds : " love " .
    Nothing important now ........
  6. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta cho là phải, người đời cho là không phải, mà sự thật lại nằm ngoài cả hai suy nghĩ đó ...
    Đôi khi sự việc chỉ giống nhau về mặt hình thức thôi, bản chất hoàn toàn khác, và không khó để không thấy rõ. Nhưng ta cứ coi như đấy là một nút tương đồng, để tạm thấy mình không lạc lõng, không xa ...
    Đôi khi ta vẫn biết đời không nhìn ra, không hiểu ra, không phơi trần ra đối với ta... Kệ thế, biết thế bởi rồi cũng chỉ thế thế mà thôi ...
    Đôi khi ta muốn đóng khung một bức tranh, thử, ráp, lệch, tháo ... Để cho đời ngắm, cho đời say ... Đến chừng lớn hơn chút, thâm trầm hơn chút lại nhận ra bức tranh đấy đâu có cần khung ... Bởi nó chưa hoàn thiện, chưa đông cứng ... chưa chết!
    Đôi khi ta nằm vắt tay lên trán, tủm tỉm một mình ...
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi ta cho là phải, người đời cho là không phải, mà sự thật lại nằm ngoài cả hai suy nghĩ đó ...
    Đôi khi sự việc chỉ giống nhau về mặt hình thức thôi, bản chất hoàn toàn khác, và không khó để không thấy rõ. Nhưng ta cứ coi như đấy là một nút tương đồng, để tạm thấy mình không lạc lõng, không xa ...
    Đôi khi ta vẫn biết đời không nhìn ra, không hiểu ra, không phơi trần ra đối với ta... Kệ thế, biết thế bởi rồi cũng chỉ thế thế mà thôi ...
    Đôi khi ta muốn đóng khung một bức tranh, thử, ráp, lệch, tháo ... Để cho đời ngắm, cho đời say ... Đến chừng lớn hơn chút, thâm trầm hơn chút lại nhận ra bức tranh đấy đâu có cần khung ... Bởi nó chưa hoàn thiện, chưa đông cứng ... chưa chết!
    Đôi khi ta nằm vắt tay lên trán, tủm tỉm một mình ...
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Cũng đúng thôi khi nói chẳng có gì là trọn vẹn và tuyệt đối. Có lẽ đó là cách người ta tự an ủi mình bởi chẳng có ai hoàn hảo.
    Có thể ta cho là đúng với ta nhưng có lẽ điều đó sai với người. Những chuẩn mực đúng sai đều do con người quy định mà có chứ thật ra đâu có được đặt ra trước khi con người ra đời. Có những điều trở thành lối mòn. Vì thế mới có những người không chấp nhận được những quan niệm mới và có những người bị coi là kỳ dị khi họ đưa ra những tư tưởng, suy nghĩ trái lẽ thường.
    Nhưng dù thế nào, mọi việc cũng có giới hạn của nó. Đâu phải cái gì cũng hay hết khi nó mới và đều dở hết khi nó đã cũ cũng như nó đúng với mình nhưng mình vẫn phải nhìn xung quanh để làm người ta hiểu nó đúng khi với họ nó sai chứ. Bởi, con người ta có làm gì, ít ra đều phải biết suy nghĩ đến cả những người và cuộc sống xung quanh họ. Không thể thoả mãn riêng mình mà có thể làm đau người khác hay đảo lộn những gì vốn đã yên bình và tốt đẹp. Vả lại, chẳng ai có thể tồn tại một mình cả. Người ta vẫn bảo, phải dựa vào nhau mà sống là gì.
    Mình lảm nhảm cái gì ấy nhỉ ?
    Nói qua nói lại, thật ra con người ta vẫn chỉ là một sinh vật ích kỷ nhất.

  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Cũng đúng thôi khi nói chẳng có gì là trọn vẹn và tuyệt đối. Có lẽ đó là cách người ta tự an ủi mình bởi chẳng có ai hoàn hảo.
    Có thể ta cho là đúng với ta nhưng có lẽ điều đó sai với người. Những chuẩn mực đúng sai đều do con người quy định mà có chứ thật ra đâu có được đặt ra trước khi con người ra đời. Có những điều trở thành lối mòn. Vì thế mới có những người không chấp nhận được những quan niệm mới và có những người bị coi là kỳ dị khi họ đưa ra những tư tưởng, suy nghĩ trái lẽ thường.
    Nhưng dù thế nào, mọi việc cũng có giới hạn của nó. Đâu phải cái gì cũng hay hết khi nó mới và đều dở hết khi nó đã cũ cũng như nó đúng với mình nhưng mình vẫn phải nhìn xung quanh để làm người ta hiểu nó đúng khi với họ nó sai chứ. Bởi, con người ta có làm gì, ít ra đều phải biết suy nghĩ đến cả những người và cuộc sống xung quanh họ. Không thể thoả mãn riêng mình mà có thể làm đau người khác hay đảo lộn những gì vốn đã yên bình và tốt đẹp. Vả lại, chẳng ai có thể tồn tại một mình cả. Người ta vẫn bảo, phải dựa vào nhau mà sống là gì.
    Mình lảm nhảm cái gì ấy nhỉ ?
    Nói qua nói lại, thật ra con người ta vẫn chỉ là một sinh vật ích kỷ nhất.

  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Con người là một sinh vật ích kỷ nhất, phải, bởi con người không bao giờ là sinh vật cô đơn.
    Nếu như trên cõi đời này, tại một thời điểm nào đó, ta không thấy bên cạnh mình còn một ai cả, thì hãy nhớ đến một người. Đó chính là Ta.
    Xem nào, thử tạm dứt những ý nghĩ ràng buộc về những người bạn, người thân, tự đối thoại với bản thân mình. Ta cùng ta ôn lại những niềm vui để tươi lên, lạc quan lên mà vui sống. Ta cùng ta xem lại những sơ suất, để rút kinh nghiệm cho tương lai. Ta cùng ta xét lại những nỗi buồn, để xoa mờ những vô tình vô định, để đời, và người luôn hạnh phúc vì sự hiện hữu của mình.
    Hoặc giả ta cùng ta vào quán cafe, ngắm mọi người xung quanh, ngắm nghía họ đang túm tụm từng nhóm nhỏ tâm tình thủ thỉ, và thấy mình một góc vẫn đủ đầy.
    Hay ta thử ngồi ngắm những chồi cây, nhìn chiếc lá xanh non để thấy một ngày kia cũng rữa thành cát bụi. Ta cứ trải mình theo ý niệm trước khi về với đất phải làm sao để héo ít, tươi nhiều ...
    Bản thân mỗi con người đã là một chỉnh thể độc lập riêng biệt, thế nên con người luôn ích kỷ ... 1 thuộc tính của tự nhiên !!!

Chia sẻ trang này