1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    "Mình không nói dối, mình chỉ không nói hết sự thật." - Đó luôn là những lời biện minh cho chính mình. Hôm nay tự dưng lại lạc vào topic này, đọc và nhớ, nhớ lại những gì trước đây rất xa, và nhớ cả những gì mới ban nãy thôi vừa thốt ra.
    Mình "lạnh" ư? Mình cũng có tim để khát khao yêu thương và được yêu thương. Nhưng có lẽ mình thực tế quá, rành rọt quá. Bạn chê mình "yêu cầu cao, khó tính". Mình cũng biết quý, phục người này hay người khác đấy chứ. Nhưng cảm giác vì một người chưa mạnh hơn cái "tôi" đầy kiêu hãnh. Rồi mình có giống như gió, kiêu hãnh, hay là tự ti đây? Mình thực tế, thực dụng, hay mình đang lãng mạn? Nhiều người nói mình trẻ con, vô tư quá sao lớn được. Có hiểu trẻ con là bởi...?! Vô tư nhưng lại là hàng rào ngăn cách. Rồi cũng có người nói mình có - vẻ chín chắn, già dặn. Có lẽ là bởi sau mỗi vết xước, không mấy thứ còn đẹp vẹn nguyên. Thực dụng mất rồi! Hì, thầy bói đoán năm sinh bảo năm nay mình phải có một nghị lực phi thường để đạt được những mục đích của mình. Vì con thầy bói cũng cùng tuổi. Vui thật! Ai cũng cần điều đó. Luôn luôn.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cái sự thử ( nhân lần đi mua đồ dịp hè )
    Có phải không bao giờ đi mua quần áo đâu nhưng sao lần này lại suy nghĩ nhiều đến chuyện vừa hay không vừa, hợp hay không hợp. Rút cục cũng vì liên tưởng đến quá nhiều chuyện của họ và nó.
    Điều đầu tiên khi đi mua đồ là người ta nghĩ mình cần cái gì, áo, váy( dài, ngắn, lửng hay mini ; bó, rộng hay chỉ vừa vừa ;v..v...) quần ( dài, ngắn hay ngố; jean hay vải ), áo ( khoác nhe, khoác dầy, lông hay jean hay kaki ?) . Và khi chuẩn bị cho cái buổi ban đầu ấy nó cũng đã có những suy nghĩ ( có thể ) là như thế. Nó cần điều gì ở họ, có thể là tính toán, thực dụng nhưng tránh làm sao được vì bản tính nó đã vậy ( hình như thế )
    Điều thứ hai là phải biết mình nên vào cửa hàng nào để chọn được đồ ưng ý hợp với mình. Áo, quần, váy cho người thấp thì vào đâu, người mập thì vào đâu, người gầy thì vào đâu, v...v.... Vậy họ có hợp với nó không nhỉ ? Về cá tính, họ có ích kỉ, họ có rộng lượng, họ có .... Về gia đình như cách sống của nhà nó và họ chẳng hạn. Về ........ Nếu như họ cũng ích kỉ thì hai con người ích kỉ gặp nhau thì thế nào nhỉ, nếu như họ nhỏ nhen bủn xỉn thì nó sẽ thế nào, nếu như cách sống nhà họ đơn giản, tiét kiệm quá thì nó có thể thích nghi được không, nếu như .......
    Điều thứ ba là khi chọn được màu sắc ưng ý thì cũng như khi người chọn tìm được người có hình thức phù hợp với mình. Không thể nột người quá cầu kì, một người quá đơn giản được vì suy cho cùng để thay đổi được cái gọi là văn hoá mặc được ăn sâu vào máu thịt thì sẽ rất khó khăn và dường như là không thể.
    Điều thứ tư là khi thử, mình sẽ phải chọn được bộ nào, đồ nào không quá : chật, rộng, dài, ngắn hay nói cách khác là quá "lố ". Cái điều thứ tư này cũng rất dễ và rất khó nếu như không có một "mắt nhìn "
    Suy nghĩ nhiều thì mới thấy rằng nó và họ không có nhiều thứ để có thể hiểu nhau, gần nhau nhiều hơn.

    Chúng mình cũng không hiểu nhau nhiều lắm! [nick]
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 16/09/2005
    Được secret_garden_hn sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 16/09/2005
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Vì ở chốn này chẩng ai biết, chẳng muốn cho ai biết nên tội gì mà không tự giải quyết các vấn đề cho hết phải suy nghĩ nhiều hả chị. Thực mà hư, hư mà lại thực mà chị.
    Phần 4, phần 5 đã có, sắp có, chị tiếp đi nào.

  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đọc một cuốn sách- nghĩ về Hà Nội và muốn viết gì đó. Chẳng biết sẽ viết vào đâu, nhưng cứ viết thôi vậy...
    Với cuộc sống sôi động, người ta bớt lãng mạn đi. Với nhiều nỗi lo toan, người ta tạm bỏ qua nhiều điều từng quan tâm hồi trước. Sống cả một quãng đời...( nghe có lớn lao quá không nhỉ) để đến lúc nhận ra mình chưa làm được một điều gì cả, người ta sẽ lại càng suy nghĩ, đắn đo...và cuối cùng thì càng chẳng muốn làm gì cả. Đó dường như là một tâm lí chung, nhưng chẳng biết đúng hay sai.
    Tôi đã từng yêu Hà Nội với một tình yêu chẳng bao giờ hiểu nổi. Với sự lãng mạn, kiêu hãnh và bảo thủ đến kì cục. Thế rồi thời gian... một loạt khó khăn, nghĩ suy và mệt mỏi...Để cảm thấy cả cảm xúc và tâm hồn đều chai lì đi. Và thay đổi...thay đổi với cả tình yêu Hà Nội...
    Đọc một cuốn sách...và định viết rằng:" Em ạ, xem qua thấy hay hay, nhìn kĩ rồi lại chẳng hài lòng. Chị thích cảm xúc của một người Hà Nội viết về Hà Nội hơn. Nhưng em không khắt khe như chị...biết đâu cũng thấy...thế là ổn rồi. "
    Hà Nội qua con mắt của một người đã tự coi là Hà Nội...vẫn có những điều gì đó ...chênh vênh. Đó là ngôn ngữ Đó là cách nhìn... Chẳng biết. Trong khi chính ngôn ngữ của mình với những từ học tập từ đủ mọi nơi- để mình thấy hay hay- nhưng để cho những người ở xa nói là: Không giống Hà Nội. Chợt nhớ về câu chuyện mà chắc mãi mình sẽ nhớ. Xin lỗi người đã đi cùng tôi suốt một vòng hồ ... khi nhắc đến chuyện này. Nghe giọng Bắc... thấy giọng dễ thương giống con gái Hà Nội... nhưng sao từ ngũ của bạn lại không giống...Hà Nội trong mắt của một người xa 2000 cây số thật đẹp và thanh bình. Tôi thấy cả một sự tôn thờ khi nói đến Hà Nội và người Hà Nội. Cả một vòng hồ... về đến tận KS, câu chuyện của chúng ta như những người thân thiết...về Hà Nội, về tương lai của mỗi người... và tôi vẫn nhớ rằng tôi hứa khi bạn ra Hà Nội, tôi sẽ dẫn bạn đi hết Hà Nội mà tôi biết. Nhưng...sự tình cờ liệu có lặp lại lần thứ 2?
    Có những khoảng thời gian, cuộc sống có quá nhiều biến động. Để đến hôm nay, khi đọc gân fhết cuốn sách này, ta chợt cảm thấy rằng...it nhất ta vẫn còn Hà Nội.
    Dẫu cho đấy là một Hà Nội mà về chốn vui chơi ta còn chẳng biết bằng những người nơi khác. Dẫu cho đấy là một Hà Nội với những loại cây mà người mù cây như ta chẳng biết nổi đó là gì. Và kể cả đó là một Hà Nội mà những gần như không bao giờ nhắc đến một từ Hà Nội. Thì vẫn có những bài hát, bài thơ làm ta nhớ những điều ta chưa biết; có những sự thanh lịch và lạnh lùng mà ta tự nhận thấy rất chung. Đó không phải là nhìn- mà là cảm.
    Viết... và hiểu nên đặt nó ở đâu." Có đôi khi chợt nghĩ suy...". Nghĩ suy về một Hà Nội trong những gnày tháng 10. Khi trời se lạnh và con người nhiều trăn trở.
    Hy vọng...mình sẽ lại trở về...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội được 4 tháng rồi . Người ta xa HN cả năm trời , mấy năm đằng đẵng thì ko sao , thế mà 4 tháng đối với mình như là dài vô tận vậy .
    Giờ người ta bảo là HN bụi bặm , ồn ào , chật chội . Nhưng nếu như đêm ở SG , chắc chắn đêm ở HN vẫn thanh tĩnh hơn ...
    Nhớ những con đường in dấu chân mình và em ... Nhớ những con đường đi về sớm hôm .
    Xa HN , xa luôn cả món xôi của cụ già ở Ngõ Huyện , xa tiếng chuông Nhà Thờ Lớn vang lên , xa hồ gươm mịt mù , xa cả những người bạn thân yêu bên phố Hàng trống .
    Phố Hàng Trống , 1 con phố nằm ven hồ gươm , phố 1 chiều ,xe cộ đi lại vừa phải , đến tối , phố Hàng trống càng tĩnh mịch hơn , còn ngoài kia , nào hàng gai , hàng bông , lê thái tổ , phố kề Hàng trống mà xe cộ đi lại tấp nập .
    Phố , nơi mà mình và em hay ngồi ngoài đường và ngắm phố vào buổi tối ...
    Phố vẫn ở đó , còn mình thì xa phố lâu rồi ...
    Xa , xa , lúc nào cũng nghĩ sự xa đó sắp thành gần rồi ...
    Mà bao nhiêu người xa nhà có sao đâu ....
    Tối nay thực sự nhớ HN quá !!!!
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0

    Viết cái tiêu đề thế này thì cũng nên có dăm lời gọi là không để gây thắc mắc ở một đôi người. Xin nói là ế ở đây là cái sự ế chồng đấy ạ, mặc dù tác giả cũng chưa đến tuổi băm nhưng mà cứ có người lo hộ thì biết làm sao. Thế nên cũng thành ra cái bức xúc của mình.
    Ngồi gần toét mắt chơi Picachu như các thím ngồi bàn giấy văn phòng thì tự dưng nghĩ ra cái này. Cũng một phần vì tự dưng dạo này nhiều người quan tâm đến mình quá. Nghĩ thế mà cũng thấy tồi tội cho mình thế nào. Mà hình như khi mắt tập trung lâu thì có phản ứng là nước mắt xuất hiện vòng quanh mi mắt, hay là cái sự tồi tội không chuyển hóa được thành tui tủi thì chuyển sang dạng khác: nước mắt.
    Tôi, thuộc thế hệ 8X ( đầu chứ không phải cuối đâu nhé, cuối thì cũng đã không phải ngồi mà lạch cạch mổ cò thế này ) nghĩa là trong khoảng dăm năm nữa là bước sang tuổi băm, mà ở thời đại này thì theo bản thân tôi nghĩ thì chưa phải là già. Vậy thì sao lại có những thắc mắc: tại sao tôi không yêu ai ? hay cứ thoải mái đi, yêu đại 1 người cũng được, lựa chọn kĩ quá làm gì. Ơ, thế hoá ra với họ tình yêu hay nói đơn giản hơn 1 tý, yêu 1 người nó đơn giản thế à. Thế hóa ra yêu hay cảm thấy đối tượng nào đó đang thích ( thậm chí hoặc không thích mình lắm) thì cứ nhảy xồ vào mà yêu, không cần biết họ đang thế nào hay có thích ( yêu ) mình hay không như kiểu yêu của phim truyện hình Hàn Quốc, Trung Quốc gì đấy à. Hì, thế thì cũng đơn giản thật nhưng nói thật với tôi thì giả dụ như có người nào như thế đến với tôi thì có lẽ tôi phải xách giày cao gót 7cm hay giày bata mà chạy ( tôi thường hay đi 2 loại đó ) còn không thì chịu để người khác đôi khi thăm hỏi hay hỏi đểu 1 câu còn hơn. Ừ thì cứ bảo tôi khó tính, tôi hâm, tôi dở hơi cũng được chứ còn bảo tôi yêu chống ế như thế, tôi ứ thèm. Cứ thế này không sướng hơn à, chẳng phải nịnh nhau, chăm sóc nhau chán rồi cãi nhau; chẳng phải... nhiều thứ mà một người chưa yêu như tôi thì không thể thống kê hết ra được. Với tôi thì nó cứ phải từ từ, cái gì cũng phải có thời gian kiểm chứng chứ cứ đùng 1 cái rồ lên yêu ( mà thế có chắc là Yêu ) thì chắc là không thể. Thế có nghĩa là trường hợp Sét đánh với tôi thì khó lắm, hay bởi tôi được bao bọc kĩ hoặc giả dụ là gần hâm hay gần dở hơi nên thế? Mà thế cũng có nghĩa là chuyện 1 tôi chủ động đi cưa cẩm, tấn công ồ ạt một anh ( bạn ) nào đó là không tưởng. Mà thế lại càng chứng minh rằng tôi cổ hủ, vâng thì cổ, vâng thì tôi sắp ế, vâng thì tôi sắp sang tuổi băm, và vâng thì tôi....
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    tình yêu ư? Chẳng thể nói gì được. Tính nghiệt ngã của tình yêu có người biết, có người không. Nhưng tình yêu bắt đầu bằng một thứ gì khác không phải là tình yêu, phần lớn đều phải trả giá...
    "Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công
    Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
    Có chồng hờ hững cũng như không "
    Chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi.Một lần uống say với mấy thằng bạn, một loạt triết lý của những thằng say: Nếu thấy 1 người không có ai bên cạnh mà nói rằng người đó không có tình yêu thì rất hồ đồ. Nếu ảo tưởng trong tình yêu thì thật là tội nghiệp. Nếu không biết mình ở đâu trong tình yêu thì thật là đáng thương. Nếu coi thường tình yêu của người khác thì thật là tầm thường... Phàm chuyện gì mình không biết thì không nên kết luận. Nghe cũng buồn cười, 2 thằng thất tình , một thằng sắp lấy vợ, mấy thằng đang yêu ... Túm lại tình yêu là chuyện của mỗi người, sướng thì nhận, ngu thì chết chứ bệnh tật gì
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Phàm những tình yêu bắt đầu bằng một thứ gì khác không phải là tình yêu, phần lớn đều phải trả giá...
    Và mình đã nhận đc những j mình sẽ phải nhận !
    ....................
    Tình đó nếu biết trước sẽ cách xa , ta sẽ .....
    Tình yêu là j mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành ...!
  9. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ thì đang ngồi học , tự nhiên lại bị nghĩ đâu đâu. Dạo này thấy buồn chán wá mức , thấy căng thẳng thế cơ chứ.Cũng có thể do sắp thi, chắc là vậy > Vô tình đọc đc đâu đó bài thơ này thấy giống tâm trạng của mình thế cơ chứ !
    Điều Trái Tim Muốn Nói
    Có những điều trái tim em muốn nói
    Rất đơn sơ, giản dị, bình thường,
    Cớ sao hình như anh không hiểu,
    Hay là vì anh không muốn hiểu ra
    Có những điều chỉ riêng của đôi ta,
    Em muốn nói, thật là em muốn lắm,
    Như ánh mắt em nhìn anh thầm lặng
    Rồi ngại ngùng quay mặt tránh mắt anh
    Có những điều đơn giản đến mong manh,
    Như vạt nắng buông ngoài thềm nhỏ
    Có những điều trái tim em muốn ngỏ
    Sao nghĩ hoài mà xếp chẳng thành câu
    Có những điều mà em đợi rất lâu
    Và thất vọng, lại nhủ lòng thầm đợi
    Anh như gần mà như xa vời vợi
    Thoáng dịu dàng đôi lúc lại dửng dưng
    Sao không nhìn đôi mắt em rưng rưng
    Anh sẽ thấy điều mà em muốn nói
    Có bao giờ lòng anh hằng thầm hỏi?
    Có bao giờ anh thấy được không anh
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, cảm giác không còn là chính mình nữa.... Như lúc này đây...

Chia sẻ trang này