1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng. Càng chẳng hay ho lắm khi đang có quá nhiều chuyện cần phải lo- lại tự nhiên có rất nhiều nghĩ suy- nghĩ suy về những người Hà Nội.
    Ở đời nhiều sai lầm. Chẳng ai tự nghĩ mình làm đúng hết mọi chuyện, cũng chẳng ai làm hài lòng hết mọi người. Nhớ đến những cố gắng của H ngày xưa, khi đã tự nói mặc nó muốn sống thế nào thì sống, rồi lại hỏi "tại sao H lại cứ phải quan tâm và lo lắng cho nó thế hả L", đến cái lòng tốt và sự xứng đáng ngày xưa TH nói...Con người...nghĩ suy...và dần dần an ủi bởi những niềm tin bị đánh mất.Không ai có nhiều nước mắt cho những điều vô nghĩa và xa lạ.
    Ai cũng có điểm yếu. Ai đó đã lợi dụng những hoạt động xã hội để đi lên- và bảo rằng mình không có trái tim.Ai đã đụng chạm vào những nỗi đau, để rồi nghĩ ngợi và tự làm theo những điều họ nghĩ. Ai đã đánh mất lòng tin của tôi...
    Nhiều chuyện đã xảy ra, và giờ đều là những chuyện nhỏ. Tập quen dần với những điều không bao giờ còn nhớ đến. Đó chỉ là chuyện cá nhân.
    Nhưng nghĩ suy nhiều cho những người Hà Nội.
    Cho một thế hệ mới hơn.
    Đẹp trước hết ở chính mình​
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Quán cà phê, bia hơi lấn... di tích Cột Cờ, bảo tàng
    TP - Cột Cờ Hà Nội - một di tích lịch sử, danh thắng độc nhất của Hà Nội và cả nước đang bị một quán cà phê lấn át. Chưa hết, những quán bia hơi cũng đang có xu hướng lấn vào cơ quan hành chính, đặc biệt là bảo tàng.
    [​IMG]
    Quán Highlands Coffee (lán 2 mái) nằm sát chân Cột Cờ.
    Từ quán cà phê lấn di tích lịch sử
    Di tích Cột Cờ Hà Nội cũng là một trong những điểm di tích quan trọng trong hệ thống di tích từ thời Nguyễn gắn với thành cổ Thăng Long và thành Hà Nội còn lại đến ngày nay.
    Một di tích có tầm quan trọng là thế, nhưng hiện trạng toàn bộ mặt tiền của di tích Cột Cờ, phần nhìn ra đường Điện Biên Phủ, đã bị biến thành một quán cà phê rộng tới vài trăm mét vuông.
    Tại đây, từ khoảng một năm qua, sau khi được ?othuê đất? - mà thực chất theo một vị quản lý của Highlands Coffee là liên doanh với Bảo tàng - chủ quán đã cho dựng một chiếc quán hai tầng mái, toàn bộ diện tích còn lại là nơi ngồi nhâm nhi cà phê, ăn sáng của khách.
    Do bị quán cà phê chiếm chỗ, nhiều du khách đến thăm quan di tích Cột Cờ không thể đi vòng quanh để chiêm ngưỡng cột cờ lịch sử này. Không ít người đến thăm bảo tàng và di tích Cột Cờ than phiền rằng, quán đã lấn di tích!
    Nhiều người tỏ ra khó chịu, một di tích quan trọng có một không hai của Hà Nội và cả nước lại bị vi phạm như vậy. ?oKhông hiểu sao người ta lại cho dựng một quán cà phê ngay dưới chân Cột Cờ, hay thành phố đã hết đất mở quán rồi?!?- một vị khách từ miền Nam ra Hà Nội than phiền.
    Được biết, quán cà phê lấn cột cờ nói trên có tên là Highlands Coffee. Quán cà phê này khai trương kinh doanh từ tháng 8/2005 trở lại đây. Do ở vị trí đắc địa, thoáng đãng, nằm ngay trên trục phố lớn nên hầu như Highlands Coffee luôn luôn đông khách, đặc biệt là vào buổi tối.
    Đại diện của Highlands Coffee lại cho rằng, cái chính Highlands Coffee muốn quảng bá thương hiệu của mình. Theo vị quản lý này, doanh thu hàng tháng tại đây khoảng 100 triệu đồng.
    Không ít khách hàng là khách thăm di tích khen quán đẹp, phục vụ lịch sự. Tuy nhiên, nếu xem trên thực đơn (đồ uống rẻ nhất có giá 11.000đ, đắt nhất tới vài trăm ngàn, đồ ăn sáng cũng vài chục ngàn/suất), thì không phải ai (nhất là bà con ngoại tỉnh) đến thăm di tích Cột cờ cũng có điều kiện để vào đây ăn sáng, uống cà phê, giải khát.
    Ngay lối vào quán, là tấm biển bê tông ?oDi tích Cột Cờ đã xếp hạng - cấm vi phạm?. Mặc biển cấm, quán vẫn mọc lên ngay trong khuôn viên Cột Cờ.
    Đáng lưu ý, ngay lối một cổng Bảo tàng đã bị chuyển đổi ?ocông năng? thành lối đi dành riêng cho khách vào Highlands Coffee, bằng tiếng Anh; dưới là chỉ dẫn nhỏ lối vào bảo tàng cũng tiếng Anh: ?oEntrance for customers of Highlands Coffee?.
    Tình trạng quán lấn di tích nói trên khiến người dân liên tưởng đến hàng quán lấn át cửa chùa - các di tích văn hóa tín ngưỡng như Chùa Hương, Phủ Tây Hồ vào mùa lễ hội. Còn ở đây, quán cà phê lấn di tích lịch sử ngay trong lòng Thủ đô suốt bốn mùa.
    Đến quán bia lấn bảo tàng
    Bên cạnh nhiều di tích lịch sử, cách mạng bị hàng quán lấn chiếm ngay trong thành phố, những quán bia hơi cũng đang có xu hướng lấn vào cơ quan hành chính, đặc biệt là bảo tàng (thường có khuôn viên rộng).
    Chẳng hạn, tại Hà Nội có ba bảo tàng lớn đều bị quán ?olấn chiếm? một phần khuôn viên. Bảo tàng Lịch sử (số 1 Tràng Tiền), một phần sảnh cho Coffee Cội Nguồn thuê; Bảo tàng Cách mạng (Tôn Đản) cho Bia hơi Lan Chín thuê; và Bảo tàng Mỹ thuật cho Restaurant MT thuê!
    Những quán ăn này luôn đông đúc, ồn ào thực khách. Nhìn rộng hơn, tình trạng hàng, quán ăn lấn chiếm cơ quan hành chính sự nghiệp, di tích danh thắng khá phổ biến.
    Hầu hết những quán dạng này đều được các cơ quan, đơn vị cho ?othuê?mặt bằng, hoặc dưới dạng liên doanh - liên kết.
    Vấn đề ở đáng nói ở đây chính là đất công đã bị sử dụng sai mục đích mà không bị xử lý. Hơn thế, tình trạng quán lấn di tích, cơ quan hành chính còn làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có, cần thiết của cơ quan Nhà nước, của danh thắng quốc gia.
    (http://www.tienphongonline.com/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=63692&ChannelID=2)

    Chợt nghĩ về câu nói: "Thấy thích vào đó ngồi, vì mát..."
    và " Không thích những chuyện kiểu như kinh doanh hay buôn bán lịch sử".
    Thấy khác nhau nhiều quá.
    Hà Nội ngày càng nhiều bụi, nhiều người...Làm một cái CMT, hộ khẩu,biển số xe quá dễ. Vậy là- người Hà Nội rồi đấy!
    Ngán ngẩm cho những con người....[8)]
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 17/10/2006
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mời bạn tham khảo.
    http://hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?t=5760
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một dấu vết nhỏ nhoi, vậy mà đã hiểu được tất cả. Cười nhạt, đau xót.
    Cười vì quá thông minh.
    Đau xót vì quá nhạy cảm
    Tất cả các cơn bão lòng vẫn được dấu dưới một vẻ ngoài bình thản. Nhưng nó sắp phá tan đại dương rồi!
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới có một đêm thật sự mất ngủ. Không ngủ được. Hiện tại thì không đưộc phép lo lắng, có muốn làm gì thì cũng chịu. Còn mấy tháng nữa Ta sẽ làm gì? Cơ hội đã qua đi, thêm nhiều cơ hội nữa đang đến- còn ta chỉ biết nhìn nó, thở dài.
    Thằng bạn báo thông tin này, đứa khác đưa cho cái link. Rồi ngưồi khác nữa.Không phải tự nhiên mà không ngủ được. Nghĩ suy....
    Ta vẫn muốn làm được nhiều thứ. Đôi khi tạm quên đi hiện tại, để mỗi lúc chợt nhớ- lại là những đêm mất ngủ.
    Lại tiếp tục làm một điều gì đó...
    Chờ đợi... khi tương lai vẫn chẳng có gì.
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới có một đêm thật sự mất ngủ. Không ngủ được. Hiện tại thì không đưộc phép lo lắng, có muốn làm gì thì cũng chịu. Còn mấy tháng nữa Ta sẽ làm gì? Cơ hội đã qua đi, thêm nhiều cơ hội nữa đang đến- còn ta chỉ biết nhìn nó, thở dài.
    Thằng bạn báo thông tin này, đứa khác đưa cho cái link. Rồi ngưồi khác nữa.Không phải tự nhiên mà không ngủ được. Nghĩ suy....
    Ta vẫn muốn làm được nhiều thứ. Đôi khi tạm quên đi hiện tại, để mỗi lúc chợt nhớ- lại là những đêm mất ngủ.
    Lại tiếp tục làm một điều gì đó...
    Chờ đợi... khi tương lai vẫn chẳng có gì.
  7. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là sự trống trải........ đôi khi là sự hoang mang....đôi khi muốn hoài niệm mà không thể.......... muốn làm gì đó cho tốt hơn lên_ nhưng có vẻ chỉ là vô vọng.....yêu làm gì...quý làm gì...để rồi tất cả chỉ còn là sự thất vọng.....tất cả rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.........chỉ là một mớ bòng bong...
  8. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là sự trống trải........ đôi khi là sự hoang mang....đôi khi muốn hoài niệm mà không thể.......... muốn làm gì đó cho tốt hơn lên_ nhưng có vẻ chỉ là vô vọng.....yêu làm gì...quý làm gì...để rồi tất cả chỉ còn là sự thất vọng.....tất cả rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.........chỉ là một mớ bòng bong...
  9. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hn bây giờ sao mà ồn ào thế mình lại rơi vào trong vòng xoáy của nó .đến 1 lúc nào chợt tỉnh ,lại tự hỏi :ta đang sông vì ai ,vì cái gì
  10. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Hn bây giờ sao mà ồn ào thế mình lại rơi vào trong vòng xoáy của nó .đến 1 lúc nào chợt tỉnh ,lại tự hỏi :ta đang sông vì ai ,vì cái gì

Chia sẻ trang này