1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Từ lâu, thời gian chẳng còn phân biệt rõ ràng. Mỗi ngày đều như nhau. Thứ hai....thứ bảy...Chủ nhật. Để hôm nay chợt nhận ra...Lại một thứ bảy nữa đến.
    Có lúc chợt nghĩ đến nhiều khoảng thời gian đã trôi qua. Đơn giản nhỉ, nhiều điều đã từng rất đẹp, rất xót xa...hay đau đớn, nhiều nỗi nhớ....rồi cũng lại thản nhiên như không. Như chưa từng tồn tại.
    Có nhiều khi cứ bị dằn vặt giữa nhớ và quên. Không nghiêng về bên này, cũng chẳng ngả về bên kia. Để rồi tự nghĩ được một câu:
    Sự tha thứ làm cho cuộc sống dễ chịu hơn.
    Rồi mọi thứ đều sẽ qua đi....
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng quá sốt ruột. Cái gì đến sẽ đến thôi mà. Cứ chăm lo cho chuyện mấy tháng tới đi. Thông tin này link kia mình bỏ lỡ lúc này thì mình còn có nhiều lúc khác, chứ chuyện mấy tháng tới làm sao bỏ đựơc
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trở lại nhà. Không phải chỉ là thời gian để ngủ đêm sau những lúc cứ đi về mãi. Có thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi mình không ngước nhìn lên?
    Trôi nhanh quá. Thế là cũng đã 8 năm? Khi bắt đầu có 2 người đi kiếm mấy thanh sắt, hàn rồi sơn màu ghi đá, bắt chặt vào ban công, tận trên cao. Và 2 thanh gỗ để mắc giữa những tấm sắt. Thành một cái giàn.
    Những đêm gió mùa đông. Âm thanh dưồng như là hỗn loạn.Tháo ra ...treo vào. Mở từng chiếc hộp, Leo từng nấc thang. Xâu qua thanh gỗ.
    Ta thích mỗi khi trời có gió.
    Và có phải là vật đuổi tà ma nên ta không bao giờ cảm thấy bất an?
    Chuông gió!
    Có còn là phong linh khi treo ở nơi không có gió
    Những chiếc hộp vẫn đầy trong ngăn tủ. Không còn được mở ra.
    Những thanh sắt vẫn đưộc đính chặt bên ngoài, han rỉ theo thời gian. Hai thanh gỗ vẫn nằm ở góc tường trong suốt 8 năm qua. Thời gian...không ngờ trôi nhanh thế...
    Chúng ta đều đã khác rất nhiều.
    Những tiếng leng keng trong gió...Ta sẽ mang về....
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Thời gain trôi nhanh làm con người thay đổi hay con người thay đổi cả không gian?Chỉ biết rằng bấy giờ càng ngày tôi càng thấy xa bạn.Tại bạn hay tại tôi nhỉ?Tôi luôn sẵn sàng ở bên mỗi khi bạn cần ,kể cả lúc bạn không cần.Vì khi ở bên bạn tôi thật sự là tôi ,không biết bạn có còn muốn ở cạnh tôi nữa không.Tôi thấy bây giờ bạn quá bận rộn ,có lẽ điều đáy đã kéo bạn xa tôi.Xin lỗi vì tôi biết nhưng lại không cố gắng rút nắng khoảng cách đấy lại mà đã vô tình đẩy nó xa hơn.Bây giờ thì nó vượt khỏi tầm tay tôi rồi ,bạn có cùng tôi kéo nó lại không??Ước gì bạn đọc được những dòng này nhỉ??Có lẽ không bao giờ đâu nhỉ?Nhớ bạn nhìu lắm...
  5. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    thấy buồn...
    thấy nhớ...
    sao giống mình vậy :)
    giá như có thể quay ngược đc thời gian..
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Buổi tối, nghe thấy ca nhạc ầm ầm, còn mình thản nhiên tắt tivi. Lúc sau, thấy nói rằng chỉ còn 1000 ngày nữa là đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Mới ờ...hoá ra....Nhanh thật.
    Lâu lâu trước, thấy ngày ấy còn ở rất xa. Mỗi lần nghe một bài hát Hà Nội nào đó, lại thấy xao xuyến. Như một cái gì đó không thể nói thành lời. Để rồi lang thang trong lòng Hà Nội, nhìn ngắm Hà Nội thay đổi. Mới...ngày hôm qua....
    Vài năm trước, cô bạn lớp trưởng người lớn nhất lớp, trong một đám cưói rút ra cái gương, nói: "Không ngờ mình lại già nhanh đến thế. Mình sợ tuổi già". Chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ- chắc tại nó có gia đình nên mới lo lắng thế.
    Hôm nay, vẫn đang nghe những bài hát về Hà Nội. Có một cảm giác rất lạ. Mọi thứ như trùng hẳn. Nhanh thật. Sắp 1000 năm. Mình sắp 30 tuổi.
    Trong một ngày mua đông. Trời lạnh. Thấy thời gian như ở rất xa. Nhớ đến nhiều điều. Nhớ thời gian đã qua đi.Hà Nội trong mình dã khác nhiều. Thấy như muốn nói với một ai đó. Về sự da diết. Về sự tiếc nuối.
    Da diết điều gì?
    Tiếc nuối cái gì?
    Uống tách cafe khi bóng tối xuống, thấy hình như mình đang đếm thời gian trôi. Là lạ. Thay đổi nhiều quá rồi.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 15/01/2008
  7. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Khi tạm biệt Hà Nội, L để lại một cái cốc có hạt cây. Mình chăm chút nâng niu nó, bởi vì cảm thấy, dường như L đang nhắc mình cần hy vọng, cần phải tin và phải cố lên.
    Hai ngày tưới nước một lần, người ta nói từ 5-8 ngày cây sẽ nảy mầm, mình chật vật thế nào mất 15 ngày. Dòng chữ không trọn vẹn.
    Mầm cây mọc lên. Vài ngày sau mọc ra 2 cái lá rất xinh xắn đáng yêu. Mình muốn chăm chút nó, muốn nó ra hoa. Như sự khó khăn của tình cảm, rồi đến lúc sẽ ra hoa kết trái...
    Có thể cây sẽ lớn lên. Nhưng cái chậu nhỏ xíu không còn phù hợp. Mình đổi cho nó một cái chậu mới. Khi cây còn non nớt, rễ chưa ăn sâu. Và rồi...lá cứ héo rũ dần.
    L ạ, L đã nhắc em hy vọng, và em cũng lo chăm sóc cây để nhắc mình nhớ điều ấy. Nhưng rồi chợt nghĩ rằng, qua thời gian và biết bao chuyện, hy vọng và niềm tin sẽ mất đi.
    Thấy xót xa...Mất mát điều gì rất khó hiểu.
    L đã nhắc em một điều sắp quên.
    I LOVE YOU! ​
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Giật mình thấy rằng mình đã bỏ quên quá nhìu thứ.
  9. adanac7g

    adanac7g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trốn vào đây đọc bài, thấy lòng chợt xao xuyến quá. Không thể nào tưởng tượng được, mai này xa HN sẽ thế nào nhỉ. 25 năm rồi, quen quá mất rồi. Vẫn con đường, vẫn hàng cây ấy, mỗi lần đi qua lại thấy yêu Hà Nội hơn. Không bao giờ em vào đây đâu nhỉ ?
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Có đôi chút chợt suy nghĩ.Nghĩ thật nhìu xong cảh hỉu bao nhỉu.Tốt nhất mặc kệ tất cả vây.Cái gì đến sẽ đến mà

Chia sẻ trang này