1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 12h, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi...

    Có đôi khi hạnh phúc chỉ là được cầm tay người đó,đi trên một con đường đông đúc,nhưng vẫn cảm thấy cả con đường dường như chỉ có hai người!
    Có đôi khi người ấy giận bạn vì bạn yêu ko đúng cách,nhưng ko sao cả bạn lẫn người ta đều hiểu rằng...ngày mai...sẽ chẳng có gì cả...vì hôm nay người ấy đã chỉ cho bạn yêu như thế nào rùi
    Có đôi khi bạn liên thuyên kể cho người ta một câu chuyên linh tinh,nhưng đại loại có đoạn chàng trai nói với cô gái "anh yêu em"!về nhà cứ đinh ninh rằng nàng ko biết,đâu biết rằng nguời đó cười toét mắt vì câu nói vụng về đó
    Có đôi khi gét người đó ghê,cứ khi nào bạn định nói một câu gì đó dễ thương thì y như rằng người đó nhìn trời nhìn đất,kiếm lấy một cớ gì đó đánh trống lảng....nhưng ơ kìa...người ta cũng đỏ mặt
    Có đôi khi ....
  2. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Uh nhi? có đôi khi là như thế... fải chăng cái "gánh nặng" đó lại chính là kẻ mang đến niềm vui cho mình??? nhưng vui vẻ chỉ là lúc ở cạnh nhau, về nhà sao chẳng có cảm giác gì thế.
  3. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Uh nhi? có đôi khi là như thế... fải chăng cái "gánh nặng" đó lại chính là kẻ mang đến niềm vui cho mình??? nhưng vui vẻ chỉ là lúc ở cạnh nhau, về nhà sao chẳng có cảm giác gì thế.
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi,ta thấy mình say... nhưng ... lại chẳng biết đang say cái gì...
    Có đôi khi,ta biết bạn say ... và rồi ... cũng chẳng biết bạn say cái gì ...
    Có đôi khi,hai kẻ say lang thang ... và rồi ... chợt làm ai đó tỉnh
    Có đôi khi,ta muốn được khóc ... nhưng ... ta biết khóc thế nào đây...??
    Có đôi khi,ta muốn bạn khóc ... nhưng ... ta chẳng phải bờ vai bạn dựa ...
    Có đôi khi,đường về sao lạ quá ... đi mãi mà... chẳng biết đang về đâu ...
    Có đôi khi,ta thấy chuyện đang vui ... mà chẳng biết ... ai khóc thầm vì ai đó ...
    Có đôi khi,hiện tại không là hiện tại ... và quá khứ cũng chẳng thành quá khứ ... vậy thì tương lai có lẽ đang ẩn trong sương mù...
    Có đôi khi,trái tim chợt nhói đau,mà khuôn mặt vẫn bình thản lạ kỳ...
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi,ta thấy mình say... nhưng ... lại chẳng biết đang say cái gì...
    Có đôi khi,ta biết bạn say ... và rồi ... cũng chẳng biết bạn say cái gì ...
    Có đôi khi,hai kẻ say lang thang ... và rồi ... chợt làm ai đó tỉnh
    Có đôi khi,ta muốn được khóc ... nhưng ... ta biết khóc thế nào đây...??
    Có đôi khi,ta muốn bạn khóc ... nhưng ... ta chẳng phải bờ vai bạn dựa ...
    Có đôi khi,đường về sao lạ quá ... đi mãi mà... chẳng biết đang về đâu ...
    Có đôi khi,ta thấy chuyện đang vui ... mà chẳng biết ... ai khóc thầm vì ai đó ...
    Có đôi khi,hiện tại không là hiện tại ... và quá khứ cũng chẳng thành quá khứ ... vậy thì tương lai có lẽ đang ẩn trong sương mù...
    Có đôi khi,trái tim chợt nhói đau,mà khuôn mặt vẫn bình thản lạ kỳ...
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ngồi như pho tượng
    Bên cạnh mình nhan sắc tươi vui
    Điếu thuốc trên môi, trên tay ly rượu
    Trầm ngâm như vốn đã thế rồi
    Có đôi khi lang thang qua phố xá
    Phố đông người, đèn điện sáng choang
    Chân bước đi, đi về đâu thế nhỉ
    Nhà ở đâu, không lẽ lại quay về
    Có đôi khi lạc vào Internet
    Ngón tay lướt qua, ý nghĩ post lên rồi
    Những thông tin nhiều không đủ nguội...
    Một trái tim hay tự hỏi đất trời
    Có đôi khi trở về nằm lại
    Trên chiếc giường đã thức ngủ bao năm
    Trong giấc mộng thấy mình như trẻ lại
    Quá khứ về trong gót ngựa tháng năm
    Có đôi khi thấy không còn gì cả
    Thấy hư không quấn chặt thân còng
    Có đôi khi giữa con đường số phận
    Lạnh vô cùng trong biển rộng mênh mông
    VTC
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ngồi như pho tượng
    Bên cạnh mình nhan sắc tươi vui
    Điếu thuốc trên môi, trên tay ly rượu
    Trầm ngâm như vốn đã thế rồi
    Có đôi khi lang thang qua phố xá
    Phố đông người, đèn điện sáng choang
    Chân bước đi, đi về đâu thế nhỉ
    Nhà ở đâu, không lẽ lại quay về
    Có đôi khi lạc vào Internet
    Ngón tay lướt qua, ý nghĩ post lên rồi
    Những thông tin nhiều không đủ nguội...
    Một trái tim hay tự hỏi đất trời
    Có đôi khi trở về nằm lại
    Trên chiếc giường đã thức ngủ bao năm
    Trong giấc mộng thấy mình như trẻ lại
    Quá khứ về trong gót ngựa tháng năm
    Có đôi khi thấy không còn gì cả
    Thấy hư không quấn chặt thân còng
    Có đôi khi giữa con đường số phận
    Lạnh vô cùng trong biển rộng mênh mông
    VTC
  8. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi...chẳn biết mình đang nghĩ gì,đang muốn nói gì.mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi,lòng bình thản chấp nhận thực tại mình là một kẻ say,một kẻ mộng giữa cuộc sống ồn ào nay.
    có đôi khi....chợt thấy tê tái vì bàn tay mình lạnh ngắt,bàn tay đã muốn nắm lấy bàn tay của một người luôn ở xa mình,nhưng nó luôn chỉ nắm được những làn sương khói mà thôi.
    có đôi khi....lang thang giữa đường để kiếm tìm một điều mà chính mình cũng không hiểu,để rồi cứ bâng khuâng miên man mãi trong những kỉ niệm và những câu hỏi không có mở đầu lẫn kết thúc.
    những khoảnh khắc "có đôi khi.." ấy có thể khiến ta vui,có thể khiến ta buồn...nhưng là những nốt lặng cần có và ý nghĩa ch mỗi con người
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi...chẳn biết mình đang nghĩ gì,đang muốn nói gì.mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi,lòng bình thản chấp nhận thực tại mình là một kẻ say,một kẻ mộng giữa cuộc sống ồn ào nay.
    có đôi khi....chợt thấy tê tái vì bàn tay mình lạnh ngắt,bàn tay đã muốn nắm lấy bàn tay của một người luôn ở xa mình,nhưng nó luôn chỉ nắm được những làn sương khói mà thôi.
    có đôi khi....lang thang giữa đường để kiếm tìm một điều mà chính mình cũng không hiểu,để rồi cứ bâng khuâng miên man mãi trong những kỉ niệm và những câu hỏi không có mở đầu lẫn kết thúc.
    những khoảnh khắc "có đôi khi.." ấy có thể khiến ta vui,có thể khiến ta buồn...nhưng là những nốt lặng cần có và ý nghĩa ch mỗi con người
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ta nói quá nhiều...chỉ vì ta muốn quên đi một điều gì đó
    Có đôi khi...phải từ bỏ niềm hạnh phúc của mình...bởi vì mình ko làm cho người ta hạnh phúc
    Có đôi khi...lúng ta lúng túng nói đi nói lại một câu gì đó...chỉ bởi vì ko có ai an ủi mình đành phải tự an ủi bản thân
    Có đôi khi...phát hiện ra nhưng điều mới...rồi hối hận khi lỡ phát hiện ra nó
    Có đôi khi...làm nhưng điều mình biết là ko thể...bởi vì con tim quá quan trọng
    Có đôi khi...biết rõ câu trả lời...nhưng vẫn muốn hỏi
    Có đôi khi...hey,muốn nói câu gì với người ta mà ko nói được...đành vào đây post bài...và mong người đó đọc được

Chia sẻ trang này