1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 12h, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ... nhận được những PM trách mắng rằng mình đã làm ảnh hưởng xấu đến người khác, rằng mình phải chịu trách nhiệm về những mảnh đời, chợt nghe sầu lên trong mắt...
    Lòng ta như khối thủy tinh
    Soi em bóng ảo hóa hình sắc - không

  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đôi khi nào cả ngoài cái lần duy nhất này.
    Cái đêm 23 này nhận hàng tá lời chúc cho một kỉ niệm buồn vì bất lực. Những người thân lại đồng loạt biến mất khỏi cái thành phố này.
    Tôi ước được bay về quê.
    Tôi ước là một thằng con trai để tôi có thể về Nghệ An trong đêm nay.
    Tôi sẽ Generous_true hơn bao giờ hết với bạn
    IT WASN''T LIFE
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có đôi khi nào cả ngoài cái lần duy nhất này.
    Cái đêm 23 này nhận hàng tá lời chúc cho một kỉ niệm buồn vì bất lực. Những người thân lại đồng loạt biến mất khỏi cái thành phố này.
    Tôi ước được bay về quê.
    Tôi ước là một thằng con trai để tôi có thể về Nghệ An trong đêm nay.
    Tôi sẽ Generous_true hơn bao giờ hết với bạn
    IT WASN''T LIFE
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi,mừng đến thót tim khi nhìn thấy người ta đến,vì mình nghĩ họ sẽ không đến...
    Có đôi khi,hụt hẫng đáng sợ,dù chẳng có gì xảy ra,người ta đi về thôi mà...
    Có đôi khi,muốn ai níu kéo mình lại chỉ vì mình muốn buông tay... mà nhận ra,sẽ chẳng ai làm thế...
    Có đôi khi,thấy mình không là mình,đức tin vụn vỡ,trái tim quằn quại từng hồi...
    Có đôi khi,nước mắt chảy ra mà ta không biết,đến khi sực tỉnh,mắt đã khô và lòng ướt tự bao giờ...
    Có đôi khi,ta cứ ngồi im,nghe tiếng thế gian cười nói,mà chẳng nghe thấy gì... vì ta... ờ... thôi
    Có đôi khi,thấy mình đáng sợ,sắp thi rồi mà ngồi đây tán phét,chẳng ra làm sao...
    Có đôi khi,biết là sẽ đứt mất môn thi,mà gan lì không học,ối giời,tự nhiên qua...
    Có đôi khi,chẳng lo lắng gì cái thứ vớ vẩn ấy,ối giời,đứt rồi còn đâu...
    Có đôi khi,phải đứng lên thôi dù chẳng muốn tẹo nào,nhưng đã trễ giờ thi...
    Có đôi khi,muốn chúc mọi người thật nhiều thật nhiều may mắn và niềm vui...úi chà...giờ này chẳng có ai...
    Có đôi khi,nhìn cái dòng thông báo,có 26 người đang vào diễn đàn này,trong đó có 1 thành viên : con_cua2005.... thấy tức tức lạ,cảm giác như mọi người đang trốn mình ...
    Thôi về di_đường trần đâu có gì_có môn thi này....
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi,mừng đến thót tim khi nhìn thấy người ta đến,vì mình nghĩ họ sẽ không đến...
    Có đôi khi,hụt hẫng đáng sợ,dù chẳng có gì xảy ra,người ta đi về thôi mà...
    Có đôi khi,muốn ai níu kéo mình lại chỉ vì mình muốn buông tay... mà nhận ra,sẽ chẳng ai làm thế...
    Có đôi khi,thấy mình không là mình,đức tin vụn vỡ,trái tim quằn quại từng hồi...
    Có đôi khi,nước mắt chảy ra mà ta không biết,đến khi sực tỉnh,mắt đã khô và lòng ướt tự bao giờ...
    Có đôi khi,ta cứ ngồi im,nghe tiếng thế gian cười nói,mà chẳng nghe thấy gì... vì ta... ờ... thôi
    Có đôi khi,thấy mình đáng sợ,sắp thi rồi mà ngồi đây tán phét,chẳng ra làm sao...
    Có đôi khi,biết là sẽ đứt mất môn thi,mà gan lì không học,ối giời,tự nhiên qua...
    Có đôi khi,chẳng lo lắng gì cái thứ vớ vẩn ấy,ối giời,đứt rồi còn đâu...
    Có đôi khi,phải đứng lên thôi dù chẳng muốn tẹo nào,nhưng đã trễ giờ thi...
    Có đôi khi,muốn chúc mọi người thật nhiều thật nhiều may mắn và niềm vui...úi chà...giờ này chẳng có ai...
    Có đôi khi,nhìn cái dòng thông báo,có 26 người đang vào diễn đàn này,trong đó có 1 thành viên : con_cua2005.... thấy tức tức lạ,cảm giác như mọi người đang trốn mình ...
    Thôi về di_đường trần đâu có gì_có môn thi này....
  6. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thèm như chó đi hoang..........thỉnh thoảng mình cũng có cảm giác mình là con sói hoàng đi lạc giữa cái thủ đô hoa lệ này.. đặc biệt là vào Giáng Sinh....... mình k dám bước chân ra khỏi nhà vào giờ người ta đi chơi......Mình sợ cái cảm giác ấy lại đến..... hụt hẫng lắm.....
    GS k anh......... cũng buồn nhưng k sao......... còn khối thứ để nhớ để mong...... .. chậc chậc. 6 năm có biến mình thành gỗ k >????
  7. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thèm như chó đi hoang..........thỉnh thoảng mình cũng có cảm giác mình là con sói hoàng đi lạc giữa cái thủ đô hoa lệ này.. đặc biệt là vào Giáng Sinh....... mình k dám bước chân ra khỏi nhà vào giờ người ta đi chơi......Mình sợ cái cảm giác ấy lại đến..... hụt hẫng lắm.....
    GS k anh......... cũng buồn nhưng k sao......... còn khối thứ để nhớ để mong...... .. chậc chậc. 6 năm có biến mình thành gỗ k >????
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 25/12/2004
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 25/12/2004
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi mình hết tiền, có đôi khi mình lại có tiền.
    Có đôi khi điện thoại hết pin hoặc "tài khoản của bạn đã hết hạn sử dụng", nhưng có đôi khi nó lại tít tít những âm thanh báo hiệu tin vui tin buồn.
    Nhưng không dám để cho cái bình xăng lúc còn lúc hết. Lúc nào cũng trong trạng thái đầy. Thời buổi này xe không xăng coi như bó chân.

Chia sẻ trang này