1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 12h, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi...nhớ em quá!nhưng lại sợ một điều gì đó vô hình
    Có đôi khi...chẳng biết làm gì cho hết ngày...đành pjai nhớ đến em
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
    Làm sao thưa hết một lời yêu thương
    Ta đi tìm khắp thiên đường
    Chỉ còn một đóa vô thường gửi em...
    (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
    Làm sao thưa hết một lời yêu thương
    Ta đi tìm khắp thiên đường
    Chỉ còn một đóa vô thường gửi em...
    (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
  4. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi chợt thấy lòng chùng lại, nhớ ngày hôm qua....
    Có đôi khi, day dứt, bồn chồn, luyến tiếc.....
    Có đôi khi thấy hình như ta tự dối ta....
    Có đôi khi muốn quay đầu lại....
    Nhưng
    Không !
    Ngày hôm qua mãi mãi không quay trở lại, những buồn phiền, nuối tiếc, nhớ nhung chỉ là một phần cuộc sống, là một phần cuộc tình vừa mất, là một điều tất yếu cho sự kết thúc... Đã nói, khi sang đường, chỉ có thể dừng lại hoặc tiến lên, không nên lùi lại...
    Hôm trước đọc được một đoạn, TCS viết thế này :" ... mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung."
    Nhưng, lại nhưng... có đôi khi....
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi người ta thấy những điều tưởng như thật tốt đẹp lại không có chút giá trị thực sự nào
    có đôi khi người ta cảm nhận được những điều tuyệt vời từ những việc bình thường nhất.
    có đôi khi người ta mỉm cười một mình giữa chốn người xe đông đúc vì chợt nhớ đến một điều giản dị vừ bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của mình.
    chẳng bao giờ người ta có thể thôi bất ngờ vì màu hồng mà cuộc sống đem lại.có đôi khi sau một cái nháy mắt,hồng biến thành đen và thêm một cái nháy nữa như thế,đên lại biến thành hồng.tại sao bây giờ mình lại không hi vọng nhỉ?có đôi khi những điều tươi đẹp sẽ đến ngay cả khi bạn chưa kịp mong chờ nó.hãy luôn tin như thế.cuộc sống vẫn còn tươi đẹp..
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi .... muốn hét thẳng vào mặt một người mà nói là đổ giả nhân giả nghĩa nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
    Có đôi khi ..... muốn khóc nhưng lại không thể khóc
    Có đôi khi ..... muốn đập phá nhưng lại không thể vì đó ko phải là đồ của mình
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có đôi khi, muốn được lang bạt ở trên một nẻo đường nào đó?
    Ôi, có đôi khi, thèm được làm một hạt bụi và bay giữa trời?
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang sống kiếp lang thang dạo chơi khắp tháng ngày....
  9. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ...bắt gặp kí ức và đôi khi những kí ức vui lại làm ta buồn,hay sợ nhỉ???
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, nước mắt chảy vào tim. Ta không khóc nhưng trái tim ướt đẫm.

Chia sẻ trang này