1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 12h, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrsCoffee

    MrsCoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, rét run và anh đã bảo cho mình mượn Máy điều hoà của anh đấy, nhưng mình đã cắn chặt môi chịu rét mà không ôm anh, dù mình thèm được như thế...
    Có đôi khi, muốn đêm dài mãi để được hun nóng trong vòng tay của anh, nhưng đêm đã qua rất mau...
    Có đôi khi, thấy mình rối loạn trong mớ bòng bong: Không thể và Có thể, Hạnh phúc và Tội lỗi... để cứ quyết Rời khỏi rồi lại thấy chính mình cũng không sao sống nổi nếu xa anh như thế...

  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, muốn mở lòng mình ra nhưng lại sợ... để rồi có kẻ trách ta quá vô tình
  3. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    uh, giống mình quá
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi canh cánh niềm đau
    Lại lặp lại như 1 chu kỳ
    Có đôi khi biết là sẽ chết
    Mà sẵn sàng chết như 1 kẻ điên.
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có đôi khi tưởng phải hoá ra không phải...tưởng đã tìm ra hoá ra vẫn chưa tìm ra....tưởng đã đến hoa ra chưa đến....tưởng đã chạm tới hoá ra vẫn còn xa....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta thèm một lời mắng yêu của mẹ...
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thấy giật mình ghê sợ
    Trước những lời văn tha thiết ngọt ngào
    Tưởng như trong đó cả bầu trời thương nhớ
    Ai dè chỉ là sáo rỗng mà thôi...
  8. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi bất chợt ta nhìn nhau, cảm giác ấy sao giống thưở ban đầu. Chân bước đi mà lòng cứ vội vã. Ngỏanh nhìn lại thì đã thật sự mất nhau...
  9. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ở nhà hát lớn...thấy có một cô bé cầm một chiếc "máy ảnh cơ",đi một chiếc xe "cup" chiều nào cũng thấy ở đó...tôi đoán cô bé là sinh viên trường báo hoặc khoa nhiếp ảnh của một trường nào đó và ở đó để kiếm thêm tiền và cũng để rèn luyện tay nghề,có một cậu trai hay ngồi với cô bé.Ngồi nhìn hai người tôi tự nhiên thấy vui vui(Tất nhiên mọi thứ chỉ là do tôi đoán,được cái trí tưởng tượng cũng phong phú,sau những lần tưởng tượng như thế tôi thêm yêu cuộc sống)
  10. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi... thấy cuộc sống thật không công bằng, những người ta yêu thương luôn rời bỏ ta thật sớm.
    Có đôi khi ...thấy nhớ, một nỗi nhớ không tên.Tưởng đã ngủ yên theo ngày tháng, chợt một ngày thức dậy, nỗi buồn như có tên.
    Có đôi khi... buồn vui bất chợt vì những chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chợt thấy ngu ngơ giữa một đống lằng nhằng những câu chuyện không đầu không cuối.
    Có đôi khi... tưởng mình hay hoá ra lại dở, làm đau nhiều người mà cứ nghĩ đem niềm vui đến cho họ.
    Có đôi khi ...thấy mình sống như một cái máy, vô cảm với mọi thứ xung quanh, vô cảm với chính mình!

Chia sẻ trang này