1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cathangtu, 10/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi...

    Có đôi khi, cuộc sống luôn tràn ngập ánh nắng và tiếng cười. Mình tự hỏi sao cuộc đời đẹp thế? Sao mình lại luôn vui vẻ và yêu đời thế?!!! Những người xung quanh luôn mỉm cười với mình và nói rằng: sao cười gì mà lắm thế... mình cũng chẳng biết trả lời họ thế nào. Vì mình thấy chẳng có lý do gì để buồn cả....

    Có đôi khi, sao ai cũng như ghét mình vậy nhỉ? Dường như mình trở thành một người vô tích sự và ẩu đoảng. Việc gì làm cũng hỏng, ai cũng cau có với mình và nói rằng: sao không thể làm tốt hơn mọi việc vậy... Mình thấy mình thật ngốc, dù mình không tỏ ra buồn, vẫn cười, nhưng lòng mình nặng trĩu...

    Có đôi khi, bất chợt có người bạn khen mình vui vẻ,tốt bụng, nói rằng rất quý mình. Bố mẹ cũng tự nhiên khen ngợi mình vì những việc nhỏ như con muỗi. Và... anh bỗng âu yếm gọi mình "cưng ơi...", cuộc sống lại tràn ngập hoa và ánh nắng... dường như có thể đánh đổi bất cứ điều gì để sống trong những sự trìu mến và âu yếm ấy...

    Có đôi khi, mình làm mọi việc không thật tốt, cũng chẳng tồi. Chẳng ai nói mình vô tích sự cả. Nhưng cũng chẳng có lời yêu thương nào. Mình thấy thiếu thốn, mình khát khao yêu thương và hơn thế nữa, được sống trong tình yêu thương của mọi người. Giống như lúc này đây, chợt mình thấy trống vắng và khô khan quá... Lâu rồi anh không nói yêu mình... Lâu rồi mình và đứa bạn thân không đi chơi cùng nhau, không ngồi tán phét ko biết chán những chuyện cũ rích... Lâu rồi mình ko tìm đến những đứa bạn từ hồi cấp II... Lâu rồi mình không ngắm bộ sưu tầm tem của mình... Lâu rồi mình đã quên mất những gì mình hay làm trước đây...

    Có thể tất cả những điều này khiến mình thấy thật trống vắng... Nhưng có lẽ sẽ không lâu đâu. Mình tin rằng những điều có ý nghĩa sẽ chóng đến với mình như một lúc nào đó trước đây mà thôi. vì mình sẽ phải điều chỉnh lại mình thôi...
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, có những điều nhỏ nhặt cứ giữ mãi trong lòng sẽ lớn dần, lớn dần lên, đến một lúc nào đó, những điều ấy không còn là điều nhỏ nữa, nó có thể khiến người ta quên đi mất bao nhiêu điều lớn lao tốt đẹp... giống như những lỗ trống cứ tích dần và trở thành khoảng trống trong tâm hồn...
    Có đôi khi, khoảng trống vô hình dễ dàng tan biến chỉ bởi những điều rất nhỏ, cũng rất vô hình....
    Có đôi khi, tự hỏi, mình viết những điều này ra để làm gì? Có phải trong mình cũng đang có những khoảng trống? Chỉ biết rằng, mình thấy thoải mái hơn rất nhiều vì những điều mà có lẽ chỉ mình mới hiểu....
  3. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, có những điều nhỏ nhặt cứ giữ mãi trong lòng sẽ lớn dần, lớn dần lên, đến một lúc nào đó, những điều ấy không còn là điều nhỏ nữa, nó có thể khiến người ta quên đi mất bao nhiêu điều lớn lao tốt đẹp... giống như những lỗ trống cứ tích dần và trở thành khoảng trống trong tâm hồn...
    Có đôi khi, khoảng trống vô hình dễ dàng tan biến chỉ bởi những điều rất nhỏ, cũng rất vô hình....
    Có đôi khi, tự hỏi, mình viết những điều này ra để làm gì? Có phải trong mình cũng đang có những khoảng trống? Chỉ biết rằng, mình thấy thoải mái hơn rất nhiều vì những điều mà có lẽ chỉ mình mới hiểu....
  4. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi chỉ mong được có 1 giây phút nào đó quên đi tình yêu dại khờ , để trở lại là mình , ko còn lúng sâu chìm vào tình yêu vô vọng ấy .
    Có đôi khi nhìn biển mà nhớ anh vô cùng , thầm mong nơi anh ấy anh được bình yên anh nhé , em làm cho anh rơi nước mắt vì em và bây giờ em cũng phải rơi nước mắt vì người khác ...thôi thì một lời xin lỗi để tâm hồn nhẹ nhàng.
    Có đôi khi mong nhớ về những ngày đã qua , tự hỏi mình sẽ ra sao vào những ngày sắp tới , sẽ tốt hơn không nhỉ , mong là thế .Thôi thì ko ai giúp mình xoa dịu nỗi đau của mình thì phải biết tự chăm sóc cho nó lành lặn . Xem ở đâu đó nói rằng mỗi tổn thương tình cảm sẽ làm con người lớn hơn , sẽ làm con người biết quí những gì mình sẽ có sau này ....
  5. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi chỉ mong được có 1 giây phút nào đó quên đi tình yêu dại khờ , để trở lại là mình , ko còn lúng sâu chìm vào tình yêu vô vọng ấy .
    Có đôi khi nhìn biển mà nhớ anh vô cùng , thầm mong nơi anh ấy anh được bình yên anh nhé , em làm cho anh rơi nước mắt vì em và bây giờ em cũng phải rơi nước mắt vì người khác ...thôi thì một lời xin lỗi để tâm hồn nhẹ nhàng.
    Có đôi khi mong nhớ về những ngày đã qua , tự hỏi mình sẽ ra sao vào những ngày sắp tới , sẽ tốt hơn không nhỉ , mong là thế .Thôi thì ko ai giúp mình xoa dịu nỗi đau của mình thì phải biết tự chăm sóc cho nó lành lặn . Xem ở đâu đó nói rằng mỗi tổn thương tình cảm sẽ làm con người lớn hơn , sẽ làm con người biết quí những gì mình sẽ có sau này ....
  6. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, thấy mình thật may mắn vì có một người yêu mình, quan tâm lo lắng cho mình.
    Có đôi khi, hạnh phúc cứ tràn đầy, dù rằng thật giản dị. Anh đưa mình đi ăn kem TT, rồi cùng mình thả diều, sáng lại đưa mình đi bơi. Những việc ấy có ý nghĩa rất lớn với mình, nó khiến mình nếm đc vị ngọt của TY, khiến mình xua đi những gì khô khan, nhàm chán mà mình cảm thấy trong kỳ thi.
    Có đôi khi, tự thấy mình thật khó tính. Dậy em học mà cứ quát nó, có lẽ lúc ấy mình bực tức điều gì??!!!! Chẳng biết nữa...
    Có đôi khi, lòng nhói đau khi nhìn bà sao già và yếu quá. Hơn tháng trời mình mới về thăm bà. Bà lẫn, cứ phều phào nói cậu bị bắt, rồi lại khóc. Giọng bà giờ nói không ra hơi, mắt thì hoàn toàn ko thấy gì, tay chân gầy, ngồi cũng ko vững. Trước đây mình thường hỏi các chuyện khác để bà quên lẫn đi, nhưng bây giờ mình không làm sao giúp đc bà. Thật buồn quá!!!
  7. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, thấy mình thật may mắn vì có một người yêu mình, quan tâm lo lắng cho mình.
    Có đôi khi, hạnh phúc cứ tràn đầy, dù rằng thật giản dị. Anh đưa mình đi ăn kem TT, rồi cùng mình thả diều, sáng lại đưa mình đi bơi. Những việc ấy có ý nghĩa rất lớn với mình, nó khiến mình nếm đc vị ngọt của TY, khiến mình xua đi những gì khô khan, nhàm chán mà mình cảm thấy trong kỳ thi.
    Có đôi khi, tự thấy mình thật khó tính. Dậy em học mà cứ quát nó, có lẽ lúc ấy mình bực tức điều gì??!!!! Chẳng biết nữa...
    Có đôi khi, lòng nhói đau khi nhìn bà sao già và yếu quá. Hơn tháng trời mình mới về thăm bà. Bà lẫn, cứ phều phào nói cậu bị bắt, rồi lại khóc. Giọng bà giờ nói không ra hơi, mắt thì hoàn toàn ko thấy gì, tay chân gầy, ngồi cũng ko vững. Trước đây mình thường hỏi các chuyện khác để bà quên lẫn đi, nhưng bây giờ mình không làm sao giúp đc bà. Thật buồn quá!!!
  8. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, mình ngồi cạnh anh mà khoảng cách chợt thấy xa xôi quá.... Anh đắm chìm trong mối quan tâm của mình, bên chiếc computer, mình hiểu lắm niềm đam mê của anh. Nhưng vì niềm đam mê ấy, dường như đôi khi anh quên mất mình. Tối qua anh thức khuya vì mải miết với đam mê, nên sáng đã gọi lại cho mình huỷ bỏ kế hoạch đi bơi, chuyển xuống chiều nay. Cả buổi chiều anh lại ôm lấy computer, có lẽ là mệt lắm. Trời xầm xịt, mưa lất phất, anh nói "có lẽ ko đi bơi dc rồi em nhỉ?" Mình gật đầu, lòng nặng trĩu. Anh chẳng hiểu những gì đang diễn ra trong đầu mình....

    Mấy ngày nay, mình ở nhà suốt ngày. Điều này có lẽ đã khiến một người ưa chạy nhảy như mình ko thể chịu nổi. Mình thấy bức bối quá. Suốt ngày quanh quẩn việc bếp núc... Anh đến chơi thì nhìn computer nhiều hơn nhìn mình. Mình có thể thông cảm, có thể hiểu dc niềm đam mê của anh. Nhưng giá mà tất cả chỉ ở một chừng mực nào đó thôi....
    Đôi khi mình hỏi, anh yêu mình ư? Anh mong muốn cho mình hạnh phúc ư? không muốn cho mình buồn ư?
    Mình nỗ lực để anh vui, anh hạnh phúc, mình luôn giúp anh, cổ vũ cho anh thực hiện dc những đam mê, những điều anh ao ước. Mình có thể hy sinh tất cả những nhu cầu từ nhỏ đến lớn của mình để dành cả cho anh... Mình cũng biết bản chất của con gái yếu đuối như thế, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.... và điều cần đáp lại chỉ là một tình yêu chân thành, sâu sắc!
    Mình ko cần anh phải hy sinh bất cứ điều gì vì mình. Nhưng, không hiểu sao mình thấy buồn lắm. Buồn khi anh cứ hờ hững, cứ quanh quẩn bên ... vi tính, chẳng biết nói những điều yêu thương với mình, chẳng biết tặng mình những món quà nhỏ, rất nhỏ thôi để khiến mình bất ngờ. Mình ko muốn lúc nào cũng là kế hoạch, mình muốn đi vào con đường mình chưa biết trước, muốn sống những chuỗi ngày tháng đầy những bất ngờ. Đôi khi mình mong mọi việc cứ rối tung lên, để rồi mình đc lao vào cái vòng xoáy của cuộc sống, để tận hưởng niềm thú vị của cuộc vật lộn ấy...
    Mình sẽ ko để tình trạng này tiếp diễn, mình ko chịu nổi sự nhàm chán. Mình thấy khô khan quá, dường như tình yêu của mình đang khát, đang thèm những vị ngọt yêu thương. Mà anh thì quá bận bịu với những đam mê của mình để có thể làm cho nó bớt khát.
    Anh hỏi :"sao hôm nay em buồn thế?" Mình ko trả lời, chỉ nhìn xa xăm. Anh bảo thôi anh về đây. Mình gật đầu. Lúc tiễn anh ra cửa, anh bảo "tối đi chơi nhé". Mình chỉ nói "em có hẹn với đội tình nguyện rồi" và khép cửa. Mình phải khép nhanh cửa để anh ko kịp nhìn thấy nước mắt lăn ra trên má mình.....
    Lúc hẹn với mấy anh trong đội TN, mình vẫn định là rủ cả anh đi, nhưng ko hiểu sao, lúc anh rủ đi chơi, mình cảm giác như anh thương hại mình vậy...
    Mình ko quen đi một mình, tay lái thì ko vững. Nhưng hôm nay, bỗng dưng mình muốn đi một mình. Muốn bỏ anh ở nhà một mình, muốn anh hiểu cảm giác khi bị người yêu bỏ rơi . Có thể anh chẳng buồn đâu, vì anh còn bao nhiêu việc để làm cơ mà...
    Mình đủ thông minh để hiểu rằng đừng so bì chính mình với niềm đam mê của người đàn ông, vì làm thế là tự chuốc thất vọng mà thôi. Hơn nữa mình yêu anh cũng chính vì anh có những đam mê, cuồng nhiệt mà...
    Nhưng anh ơi, anh hãy cho tình yêu của chúng mình uống nước đi, nó đang khát khô rồi kìa.............
  9. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật mình. Lòng thấy sao trống vắng quá! Hà Nội mưa, mưa suốt cả buổi sáng. Hôm nay chủ nhật, nhưng chưa ai đến. Mưa mà!
    Cũng nhiều tin nhắn chúc mừng. Anh cũng nhắn, nhưng ko phải tin chúc mừng sinh nhật. Buồn quá!
    Sáng hôm qua lớp tổ chức. Mình thấy buồn vô cùng vì anh ko lên hát tặng mình, anh hát hay vậy mà... Anh có vẻ chẳng quan tâm, chẳng coi trọng gì ngày sn của mình hay sao??? Mình chán mà chẳng biết nói gì. Thành ra lúc về đã cáu chuyện ko đâu với anh...
    Tối lại tổ chức trước cho lũ bạn cấp II, chúng nó cũng có đứa đi trung thu, nên ko đông như mọi khi, nhưng cũng vui.
    Còn hôm nay, mình thấy ko như mọi năm. Có lúc mình muốn trốn đi đâu, vì mình chẳng muốn tiếp bạn (dù chưa có ai đến) vì mình ko muốn cố căng mồm ra cười mà trong lòng thực ra chẳng vui chút nào...
    Vẫn gió, vẫn mưa... tối chắc lại mưa tiếp.... Mưa đang chảy ngược trong mắt mình mà...
  10. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    chuc sinh nhat vui ve. du loi chuc nay den voi ban du muon nhung hi vong ban se vui. ca bui toi minh ngoi nghe nhac cung co cai cam giac... co le chi vi mua thu... mua thu tuy dep nhung minh van cam nhan dc cai buon trong no...co nhung thu bat dau tu loi tam biet. hay vui len nhe. gui nhung nu hon va giac mo ngot ngao.

Chia sẻ trang này