1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi....

    Có những ngày như ngày hôm nay, tinh thần thật tệ.

    Trong khi có những ngày như ngày hôm qua, vui ơi là vui. Sáng đi cafe. Anh Hưng đến muộn, ngồi một mình nhưng không thấy buồn, cũng không sốt ruột, thậm chí thấy vui. Vốn không bao giờ thích cafe một mình, lúc nào cũng sợ cảm giác cô đơn. Bao giờ đi đâu, làm gì một mình cũng đều có mục đích rõ ràng, xong việc là về nhà. Nhưng hôm qua ngồi một mình, thấy vui. Ngồi ở cái góc đấy, cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường, bao quát được một khoảng không gian khá lớn. Nhìn thiên hạ vội vã đi lại, trong khi mình thảnh thơi ngồi khoắng cốc cafe. Không lo nghĩ, không buồn bã, thấy cuộc sống thật là đáng yêu.

    Anh Hưng đến, ngồi tán phét đến gần trưa. Bao lâu rồi không tán phét thế, ngồi nhãn nhã thế. Thích thật đấy.

    Đi cafe về, có 1 cái qc. Niềm vui nho nhỏ, nhưng làm con người ta vui cả ngày được. Có những người cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ để ý đến mình, thế mà vẫn nhận ra mình qua cái ảnh bé tí xíu, thậm chí còn nhớ hôm trước mình mắc gì. Không nói lời cảm ơn đâu, nhưng sự thật là rất biết ơn người đó.

    Chiều đội nắng đi học, lại ngồi huyên thuyên với bạn bè. Mai sau mà đi làm, chắc chắn chả có cơ hội được ngồi rảnh rỗi thế. Thi đến nơi rồi, thầy ở trên revision rồi, nhưng trò ở dưới vẫn ngồi buôn chuyện, cười nói lớ phớ. Thích nhỉ.

    Trên đường đi học về, vui thế, suy nghĩ nào cũng tích cực. Cuộc sống có nhiều thiếu hụt, cả vô hình và hữu hình, có nhiều thứ không đạt được, nhưng tự thấy hạnh phúc với những gì có được. Hạnh phúc với những niềm vui nho nhỏ. Lạc quan thế chứ.

    Tối về nghe lại Breathless, lâu ơi là lâu rồi không nghe. Lại thấy hay thế. Nhớ đến anh Hưng, người tình cờ làm mình biết đến Breathless. Thế là nhảy vào chat với anh. Hai anh em ngồi huyên thuyên, mới phát hiện ra có vẻ hai anh em gu nghe nhạc giống nhau. (gu viết thế nào nhỉ). Anh Hưng lại còn vẽ ra cái viễn cảnh "sự sung sướng" nữa chứ. Vui thế!

    Đấy, cả ngày vui. Chuyện gì cũng vui được. Thế mà hôm nay sao buồn. Chuyện gì cũng bực mình, bực mình từ sáng sớm mở mắt ngủ dậy. Cho đến lúc nãy thì là đỉnh điểm của chán. Chán cái bản thân, buồn cái bản thân, thất vọng về cái bản thân. Ai cũng chê yếu, tay yếu, chân yếu. Không phải mình không cố, nhưng có những thứ thật khó. Với người ta sao mà dễ dàng, mà sao với mình sao lại khó khăn đến thế. Buồn đến mức đi như bò ở ngoài đường, mãi chẳng về đến nhà. Buồn đến mức chả thiết ăn. Ăn xong thì nằm lăn kềnh ra ngắm trần nhà mất một lúc mới dậy nổi để dọn dẹp.
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Yêu với nhớ lắc lư theo nhịp sóng.​
    Bạn em viết mes cho em như thế. Yêu nhiều nhưng không được đáp lại nhiều như thế. Dù có chuẩn bị sẵn tinh thần đến như thế nào rồi, thì vẫn không khỏi shock.
    Em không có được tình yêu như bạn em, nên em không hiểu hết được cái cảm giác bị người yêu cư xử như người lạ nó là thế nào. Nhưng em nghĩ là em hiểu cảm giác khi không được đáp lại. Tự dưng em nhớ đến Have you ever - bài hát mà em rất thích.
    Have you ever
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever, have you ever
    Have you ever been in love
    Been in love so bad
    You''d do anything to make them understand
    Have you ever had someone steal your heart away
    You''d give anything to make them feel the same
    Have you ever searched for words to get you in their heart
    But you don''t know what to say
    And you don''t know where to start
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever, have you ever
    Have you ever found the one
    You''ve dreamed of all your life
    You''d do anything to look into their eyes
    Have you finally found the one you''ve given your heart to
    Only to find that one won''t give their heart to you
    Have you ever closed your eyes and
    Dreamed that they were there
    And all you can do is wait for that day when they will care
    What do I gotta do to get you in my arms baby
    What do I gotta do to get in your heart
    To make you understand how I need you next to me
    Gotta get you in my world
    ''Coz baby I can''t sleep
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi em cũng muốn có người yêu...
    Có một người để mình ngồi sau xe, để ngả đầu vào vai người đấy. Nhưng nhất định phải là một bờ vai rộng cơ, của một người béo tốt một tí, em là em không thích những người gầy gò ốm yếu đâu.
    Chỉ thế thôi...
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi em thèm được nghe thấy những tiếng cười của một gia đình hạnh phúc quây quần bên mân cơm
    Có đôi khi em lại ước chỉ có 3 mẹ con sống với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi mà
    Có đôi khi em muốn được sống cho chính bản thân mình nhưng em lại không thể nào sống được như thế. Vì em còn phải nghĩ cho mẹ cho cái gia đinh nhỏ bé vốn đã thiếu tiếng cười này.
    Có đôi khi em rất muốn có ai đó để yêu thương hơn chính cả bản thân mình nhưng cũng có đôi lúc em lại chả muốn có ai đó vì em quen sống cuộc sống một mình. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân nhưng lâu dần nó thành quen mất rồi
    Có đôi khi ....................
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    up cho em gái sớm có nhiều người iu nào.
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mình lại gầy gò cơ mà không ốm yếu thì sao nhỉ?
    Đừng đánh đồng 2 cái đó với nhau chứ.
    Mà các em gái bây giờ có vẻ thích các anh chàng to béo nhờ? :D
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi...thích đc ng khác an ủi như thế
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có buổi chiều nào tắt nắng trên phố.
    Con đường vắng quanh co những khoảng trống, cây xanh thẫm ngút ngát,và tỉếng côn trùng rỉ rả gọi nhau. Khắc khoải. Và thời khắc chiều vàng ấy, những bầy chim có chiếc đầu vàng, mắt đen kia sẽ xao xác đi về râm ran trên từng tàng cây, giống như bao gia đình đang sum họp đoàn tụ vui vẻ đàng sau những ô cửa sáng kia.
    Em sẽ chẳng chịu nhớ gì cả. Hơi thở sẽ rất nhẹ và cánh mũi rịn ướt mồ hôi. Bóng chiều sẽ chập choạng, cuống cuồng, tan biến!
    You make me wanna call you in the middle of the night
    you make me wanna hold you till the morning light
    You make me wanna love,
    you make me wanna fall,
    You make me wanna surrender my soul
    I know this is a feeling that i just cant fight,
    you''re the first and last thing on my mind
    You make me wanna love
    You make me wanna fall,
    You make me wanna surrender my soul a
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em không thích có nhiều người yêu đâu. Chỉ một là đủ rồi anh ạ.
    Nhưng chưa phải tại thời điểm này
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa làm trời se se lạnh em lại nghĩ về những chuyện đã qua
    Đôi khi nó chỉ là 1 câu chuyện cười của lũ bạn khi mấy đứa có thời gian đi chơi cùng với nhau. Bây giờ bọn chúng có gia đình rồi, mỗi lần buồn muốn gọi bọn nó đi mờ cũng khó
    Đôi khi đó là những quãng thời gian em lang thang đi hết những ngõ ngách của hà nội, nhìn thấy sự ấm cúng hanh phúc của gia đình quây quần bên mân cơm
    Đôi khi em thèm được sống trong những gia đình đầy tiếng cười, đầy hạnh phúc ấy nhưng nó chỉ là những suy nghĩ viễn vông mà thôi
    Em đã từng được nghe ai đó nói " Khi yêu bạn chỉ nên yêu bằng 1 nửa trái tim. Để khi bị phản bội bạn đỡ bị đau khổ hơn" Em không có được tình yêu như người ta thường nói. Nhưng em cũng hiểu cái cảm giác có ngươi yêu mà bị đối xử xa lạ nó là như thế nào
    Đôi khi em muốn mình cũng giống như mọi người

Chia sẻ trang này