1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi mình nhận ra mình chăng là cái đeck gì của họ
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Vịt hôm nay bị làm sao thế. Lại cãi nhau nữa rồi à, thôi đừng dỗi nhau nữa. Hai đứa không có nhiều time ở bên cạnh nữa đâu đấy ná
    Nhưng c cũng cảm thấy đôi khi chị cũng chả là cái gì cả
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vịt hôm nay bị làm sao thế. Lại cãi nhau nữa rồi à, thôi đừng dỗi nhau nữa. Hai đứa không có nhiều time ở bên cạnh nữa đâu đấy ná
    Nhưng c cũng cảm thấy đôi khi chị cũng chả là cái gì cả
    [/quote]
    bị từ hôm qua rồi,,,bực mình
    haizzzzzzzzzzzzz
    chẳng là gì cả.
    phải
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa đi mà. Thời gian bây giờ nó chỉ được tính bằng ngày thôi nhớ. Bỏ cái kiểu trẻ con vớ vẩn đấy đi ná
    Muốn được như trước
  5. CaSauChua8

    CaSauChua8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gặp lại người yêu cũ
    Không nghĩ cuộc đời lại đơn giản và nhỏ bé thế
    Ngồi chung trong 1 quán ăn với nhau
    Để lúc đi ra lấy xa mới biết đến sự tồn tại của nhau
    Cuộc đời này nhỏ như lòng bàn tay thế thôi ư ?
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc buồn vì chuyện học hành...
    Năm ngoái mất học bổng vì một kì lười.
    Năm nay cũng sẽ mất học bổng vì một cái môn giời ơi đất hỡi tên là Lịch sử Đảng. Out of control nên mới buồn.
    Hôm nay đi thi HRM, học nhiều, đầu tư nhiều thời gian, nhưng chưa bao giờ lại thấy hoảng thế, vì khi vào phòng thi thấy đầu trống rỗng. Blank! Bài làm rất tệ, tệ ghê gớm.
    Buồn nhỉ
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ko môn nào qua còn ko sao nữa là, một vài môn thì bt thôi em ơi ko fải buồn đâu. Rèn luyện bản lĩnh tí chút đi em ơi.
    e mà mất bình tĩnh là trông buồn cười lắm ấy. Nhớ hôm trước e đi xuống cái cầu thang bộ ở vincom ko? hùng hục đi trước mọi người, đi được nửa chừng thì bỗng dưng dừng lại, mặt thì tái mét.... anh đoán là em nhìn thấy 2 chú công nhân quét dọn trốn việc chui vào cầu thang tâm sự, em tưởng gặp 2 chú nghiện đang chích choác nên mới sợ thế đúng ko?
  9. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    sao e chả nhớ j vụ đấy nhỉ? Tại mình vô tâm hay tại ở cq cũng hay lỉnh đi như thế?
  10. daodo

    daodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    e***ed
    Được daodo sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 04/06/2009

Chia sẻ trang này