1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là anh lại để ý và nhớ cả chuyện đấy
    Đúng là em đang đi lại dừng lại đột ngột vì hai anh ngồi đấy, nhưng không phải vì em tưởng người ta "chích choách" gì mà là em ngại vì người ta ngồi ở lối đi (em tưởng người ta ngồi ở cái cầu thang mình xuống) thôi
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ko fải là để ý và nhớ mà là chính xác cứ nghĩ lại lại thấy cay cú.
    ko chỉ bảo bọn vincom ngu ko là xong mà phải đưa chúng nó ra pháp luật vì vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy nổ.
    cầu thang bộ để thoát hiểm khi có cháy nổ thì chúng nó chỉ cho đi 1 chiều, ko có chiều quay lại là sao?
    Giả sử lên tầng 6 xem phim, gặp cháy, chạy ra cầu thang bộ đến cầu thang tầng 3 gặp cháy, ko quay lại được thì chạy đi đâu nhỉ ???
    ám ảnh vincom!
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi em ước mình lại về với quãng thời gian như cũ
    Có đôi khi em ước trái tim em cứ như thế
    Có đôi khi em hiểu ra rằng với em a là cuộc sống của em
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi e thấy chị thật là...
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi chính c cũng thấy c thật là hâm
    Có đôi khi c lại muốn được như em, không phải lo nghĩ nhiều
    Có đôi khi c nghĩ, nếu mai này em đi rồi c không bít chia sẻ vui buồn cùng với ai nữa
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    thắy mình cô đơn
  7. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy mình dở hơi quá. Nhiệt tình với những việc mà đáng lý ra chẳng phải việc của mìn.
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi em thấy mình cô đơn trong chính tình yêu của mình
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhưng chỉ là đôi khi thế thôi.
    Chứ bình thường ra thì em không thích có người yêu tại thời điểm hiện tại. Có người yêu mệt lắm, phải đi chơi với nhau, phải gọi điện, nhắn tin, phải chat chit. Rồi thì hờn dỗi, ghen tuông. Mệt lắm.
    Có người yêu thì người yêu chiếm hết thời gian của mình. Đấy, như anh iêu, anh iu, rồi kưng của em ấy, có người yêu thế là có thời gian để mà đoái hoài gì đến em đâu, trong khi hồi trước chả suốt ngày nhắn tin với chat chit, thỉnh thoảng còn cho em đi ăn kem.
    Thôi rồi, lại bận rồi, tối em viết tiếp vậy. Mà chả biết tối có còn cảm xúc mà viết không nữa
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    ECLvT - Miss you​

Chia sẻ trang này