1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bạn thân ơi.mày càng xa tao rồi đấy.t có 2 đứa bạn thân.1 là Q là ng tao học đc nhiều thứ kiểu tri thức .nhờ nó mà t biết đc nhiều thứ trong sách vở........
    mày là đứa dạy t nhiều cái trong cuộc sống.
    cả 2 đều quan trọng.q thì xa t rồi.còn m.thời gian t ở đây chẳng còn mấy.vậy mà.t buồn mà chả muốn nói..........
    rồi đây còn lâu nữa t mới có cơ hôi gâp m.vì con đg t đi khác con dg m quá...............
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Mọi người gọi em là Mồm To...
    Anh Hưng người yêu chị Hiền là người đầu tiên gọi em thế, rồi vài người gọi theo. Rồi em đặt nik này, thế là em thành Mồm To.
    Thật buồn cười là nếu tự dưng ra thì cái tên Mồm To nghe chẳng hay gì cả, và ngày xưa em cũng đã không thích nó. Thế mà giờ em lại thích cái tên này. Trên ttvn này mọi người gọi em là Mồm To, dù rằng cái tên này ở đâu đó khác chẳng ai biết, và cũng chẳng ai gọi. Nhưng em yêu cái tên này. Buồn cười thế đấy
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em bị bỏng. Em xách ấm nước để rót vào phích, tránh mẹ nên ấm nước văng đi một cái, thế là bỏng. Chưa bao giờ sợ thế. Biết là bỏng thế này cũng bình thường thôi, nhưng lúc đấy tay nó rát, cảm giác như có con gì đang gặm nhấm trong da thịt, sợ nhất một điều là hôm nay không cầm được bút không làm bài thi được. Bài thi viết ba tiếng, không cầm được bút thì coi như khỏi thi. May mà bôi thuốc đến tối là đỡ, hôm nay tay lại cầm được bút viết bình thường, dù rằng cầm lâu tay vẫn đau.
    Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì đã sợ như thế
  4. BaMuoiHai

    BaMuoiHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em MT vẫn đi học à, đang thi cử à.
    Dạo này buồn quá, kinh doanh đã thất bại, giờ lại quay lại đi làm thuê vậy. Công nhận nghề tư vấn quản trị thật là khó, mình vẫn chưa đủ sức tự làm thật.
    Chán nick cũ ở ttvn này và đổi nick mới, chẳng ai biết nick này là của ai, nhưng mình lại biết hết các bạn ở đây.
    Đang là 1 losẻ, nhưng sẽ phải cố gắng vượt qua nó trong năm nay.
    Được BaMuoiHai sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 16/06/2009
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    thất bại là mẹ thành công mà, cố lên anh
  6. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ớ, bình thường chỉ có em là người biết mọi người là ai còn không ai biết em là ai thôi chứ nhỉ.
    Giờ chưa đủ sức làm, nhưng nhất định là sẽ có lúc đủ sức, và em tin là anh với quyết tâm trong năm nay, nhất định sẽ hoàn thành trong năm nay
  7. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Có đôi khi ,như ngày hôm nay chẳng hạn
    Cô đơn đến cùng cực.
    Suốt ngày lê la trên ttvnol nhưng không biết ai là ai cả.Nhưng dù sao cũng có cảm giác được chia sẻ
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bận rộn lo toan
    Mới nhận ra - thời giờ thật quý
    Ngày hôm nay ơi, đừng trôi qua
    pls
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ bảo mẹ cho em đi, không vài năm nữa em lấy chồng, chồng em lại không cho em đi . Em bảo mẹ còn lâu em mới lấy chồng. Mẹ bảo chả biết thế nào, lớn rồi, tuổi này lo dần đi là vừa . Em nói, mặt rất nghiêm túc: Con chả lấy chồng đâu. (mà lúc đấy em nghĩ thế thật). Thế là mẹ mắng ngay, mẹ bảo sao lại không lấy, phải lấy chứ . Lấy chồng để làm gì chứ
    Tự dưng vừa nãy em lạc vào blog một chị thấy entry đầu tiên là chùm ảnh cưới của chị ý, trông đẹp thế, thế là lại thèm chụp ảnh cưới
    Mỗi tội, chú rể của em ơi, giờ này anh ở đâu
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thấy a thật là sở khanh và khốn nạn

Chia sẻ trang này