1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi vào một topic chỉ vì thấy cái nick thân thương, thấy cái ava ngộ ngộ...
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên Em luôn cần một chỗ để viết, viết linh tinh và lăng nhăng thôi, nhưng vẫn cần
    Ôi em thèm đi dạo hồ quá, thèm cả đi ngồi trà đá vỉa hè nữa
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em chưa đi trà đá... Em thích ngồi cái chỗ đấy, không ngồi ghế, đúng kiểu lê la... Nhìn thiên hạ đi lại... Mọi người ai cũng nói, nói to nói nhỏ thế nào cũng được, chả liên quan đến ai... Ngồi 2 tiếng 2 cốc trà đá, đi về thấy bình yên...
    Lâu lắm rồi em chưa đi dạo hồ. Lâu lắm lắm rồi... Lần cuối cùng là hồi lớp 12, cũng dịp này, hôm đấy là 19-11, ngày kỉ niệm thành lập trường, em trốn không đi, lên Hồ Gươm dạo, đi bộ và đi cả xe đạp... Giờ trường em cũng sắp kỉ niệm thành lập trường, em cũng đi dạo hồ nhỉ? Đi bộ và đi xe máy chăng
    Ngày xưa còn học cấp 2, rất hay đi dạo hồ. Một tuần mấy lần đi qua hồ, có những hôm Chubby, Chie và em đi bộ, tay dắt xe đạp (em không có xe đạp nên không dắt gì cả). Đi chán rồi qua nhà Chubby, leo lên cái gác xép của Chubby, ngồi nói chuyện đến khi mẹ đến đón em về. Có những hôm thì đến nhà Chie, cũng leo lên cái gác xép của Chie, cũng ngồi huyên thuyên cả buổi, rồi chiều đi học... Những sáng thứ 5 thân thương ấy
    Có những hôm khác không có Chubby, chỉ có Chie và em, leo lên cái nóc bếp nhà Chie, chả thấy cái gì xung quanh đâu, vì nhà người ta cao, che khuất hết rồi, nhưng vẫn cứ lên. Có lần hai đứa dắt nhau lên cầu Long Biên, đi được nửa cầu rồi lại quay về. Có những hôm khác buổi chiều đi sớm, qua kiếm một cái ghế đá ven hồ, ngồi nói lăng nhăng.
    Lại có những lần khác, ba đứa đi ăn chè tự múc, trước hoặc sau giờ học. Rồi kéo nhau đi mua tượng và màu về để tô tượng. Ôi cái thời em còn là cô bé tết tóc hai bên ấy, sao mà thân thương thế nhỉ. Không còn nữa hai cái gác xép mà ba đứa ngồi với nhau tán phét cả buổi (Tại sao em lại không có cái gác xép nào nhỉ?!), giờ nhà Chubby và Chie đều đã chuyển, mỗi đứa ở một đầu thành phố, tạo thành một tam giác đều, thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau, ngồi kể chuyện này nọ, rồi lôi nhau ra chụp ảnh 10 giây Tự dưng nhớ Chubby với Chie thế. Lần trước gặp nhau em hẹn đi trà đá, thế mà đã đi được đâu...
    Cũng những ngày cấp hai ấy, em đi bộ từ Hàm Long lên trường Trưng Vương, để con đường thêm dài, em đi lòng vòng qua Ngô Quyền, qua Trần Hưng Đạo, qua Lý Thường Kiệt,. Có những hôm hoa sữa nở rộ, hương thơm đến nhức đầu. Có những hôm trời mưa bụi, đi dưới bóng cây không ướt...
    Lâu lắm rồi em chưa đi "dẫm chân lên tri thức". Có những lần Chie và em vào đấy, chỉ để ngắm sách, mà chẳng mua gì... Lần cuối cùng em mua sách là từ bao giờ nhỉ? Ôi lâu lắm rồi, suốt từ hồi em đi quân sự về, hôm đấy em với Bil đi lên đấy, rồi đi sang bảo tàng Cách mạng, tay lỉnh kỉnh xách sách...
    Cũng lâu lắm rồi em chưa lên BB, lần gần đây nhất là hôm sinh nhật em, Chubby với Chie và em cũng lên đấy. Chả hiểu sao hôm đấy đi em không cảm thấy thích như những lần trước đây. Có lẽ tại mọi thứ bỗng trở nên cũ kĩ. Cũng có thể tại mọi lần em lên đấy lúc ban ngày, cái không gian nó khác. Hay là tại mọi lần có uhoh, có anh Hibe và chú Alo nhỉ
    Cũng đã lâu rồi em không viết gì dài thế này, từ hồi Y360 closed. Tự dưng hôm nay chỉ định viết lăng nhăng ba dòng đầu thôi, chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến những chuyện xưa cũ...
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Được rùi, tuần sau thi xong anh sẽ dẫn em đi dạo quanh cái hồ cách nhà anh chục bước chân , muh em phải khao anh trà đá đấy, chịu hông ^^??
  5. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi thèm như lúc xưa kia, 1 lũ bạn bè vô tư cười nói, đập phá. 1 người luôn bên cạnh chiều chuộng. Tất cã đã đi hết rồi. Bạn bè thì dạt hết nơi nào, người luôn bênh cạnh đó cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bạc như AG :(
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có đôi khi....nhận ra nước lọc có vị ngọt ........
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi... chán mọi thứ. Nhưng càng chán càng muốn làm cho hết chán :D:D:D:D:D
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đang tìm chỗ để leo lên vỉa hè thì em nghe thấy tiếng gọi "Em ơi". Quay ra thì thấy anh xe ôm ở chỗ trước cửa khách sạn. Toét miệng cười "Anh" một tiếng rõ to
    Ngày xưa đi làm, ai cũng biết em, vì ai em cũng chào. Từ cô giám đốc, mấy bác phó GĐ, các anh chị lễ tân, các chị bên bếp ăn, các chú các anh porter, các cô các bác lao công, các anh kỹ thuật, các bác trông xe, kể cả anh xe ôm ngồi trước cửa... Ai đi qua chỗ em ngồi là em chào hết. Thỉnh thoảng em bỏ cửa hàng đi giúp các chị bên bếp ăn dọn phòng ăn, dọn phòng hội nghị, giúp các chú porter giữ cửa thang máy , đi mua xôi hộ anh Khánh nữa. Vì thế mà ai cũng quý , ai em cũng chào cũng hỏi thăm. Mọi người thỉnh thoảng đi qua bao giờ cũng dừng lại nói chuyện hỏi han em. Các chị bên bếp ăn thì hay cho em mấy đồ "trồng được". Anh xe ôm còn có lần chở em đi mua post card cho khách miễn phí. Nhưng gắn bó nhất là các chú các anh porter...
    Ôi dài quá, tự dưng em nhớ hồi đi làm quá. Đi làm không gắn bó với mọi người cùng làm, nhưng lại rất gắn bó với mọi người ở khách sạn. Ai cũng gần gũi, ai cũng đối xử tốt với em, coi em như cháu, như em, thậm chí như là một thành viên của khách sạn... Nhớ quá...
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, có những chuyện xảy ra mà mình không hiểu tại sao lại thế...
    Có đôi khi, có những người đến, và làm bạn với mình, rồi bỗng một ngày rời xa mình, không lí do...
    Có đôi khi, có những chuyện sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu nổi...
    Và rất nhiều khi, buồn vì những chuyện như thế... Buồn nhiều...
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ôi tự dưng quên mất đinh viết gì rồi
    Hôm nay vui vô cớ

Chia sẻ trang này