1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Vui vô cớ, tức là không có cớ gì mà cũng vui
    Trời thì nắng, dù có hơi nóng mệt một tẹo, nhưng rõ ràng là vẫn hơn đứt trời mưa ảm đạm gió rít nhỉ? Nhất là với người dễ bị thời tiết chi phối như em Trời nắng đẹp là vui rồi
    Nhạc thì hay. Ai biết em lâu lâu một tẹo đều biết em hay có kiểu nghe đi nghe lại một bài hát em thích trong một thời gian tương đối dài nào đó. Nghe không biết chán, bất kể thể loại, bất kể tâm trạng bài hát vui hay buồn. Bài hát mấy hôm nay em nghe nó tươi vui, trong sáng. Em thì phê nó lắm, thế là quá đủ để em phải vui rồi, nhỉ
    Bạn em hôm qua bảo: Tớ phát hiện ra gout nhạc của MT rồi (Bạn em không gọi em là MT, nhưng mà thể theo nguyên tắc thống nhất (consistence) em là MT ) Bạn em không hẳn là người hay để ý, thực chất là rất hay quên, không mấy khi xâu chuỗi các sự kiện, nên để thấy ra được gout nhạc của em cũng là rất quan tâm đến em
    Hôm nay em đọc được một số điều đáng suy ngẫm khi nghĩ về bản thân , để thấy là em đã từng "ngây thơ trong sáng" ra sao. Thực ra là một cách nói tránh của "bị lừa gạt và đem ra làm trò đùa" Nhưng mà chả sao cả, với em mọi cảm xúc là thật, và người ta không bao giờ có gì phải hối hận khi người ta thấy trân trọng những cảm xúc đó, nhỉ
    Lại buồn cười một cái nữa, đó là việc mọi thứ người ta nhìn, và cảm, đều do quan niệm và tình cảm chi phối. À, cái này thì em vẫn biết, nhưng mà tại em nhớ lại lúc cùng nhìn vào một sự việc, bạn em xuýt xoa lãng mạn, còn em thì thấy ngớ ngẩn
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi...thấy mình thật yếu đuối!
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy em miềng vẫn ế chổng vó ... haizzzz buồn ghê ...
  4. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà cười tươi ghê ha
    Anh xem có cách nào chống ế cho em không đi, nhờ mỗi việc mà mãi chả thấy giúp gì cả
    Mà anh lên chức, khao đi chứ
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chị Fuom í, anh Phương bạn chị Fuom, đepzai mu`.
    Hôm nọ mải chơi cá ngựa,chị ko jải thích cho em vụ lẩu cháo. Thank em đã jải cứu chị. hihi
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Định viết trong "Nhà đi làm" nhưng thấy cô nói ở đây thì viết luôn: 3 năm nay không tăng lương, không lên chức
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Lên chức nik vàng kìa anh
    Em nghe ngóng thấy anh định đi học, mọi sự sắp xếp thế nào rồi ạ?
    @chị Bi: thế hôm nào kể bù em nghe nhá Hôm nào có lẩu phở, lẩu bún, lẩu chocolate cũng nhớ gọi em đi với nha
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một cái nhẫn.
    Rộng hơn tay em, vì tay em đã được nghĩ là to hơn so với chính nó (em bị nhiễm kiểu diễn đạt của tiếng Anh rồi ), cả 2 cái.
    Tự dưng lúc nãy em đọc bài của chị Kid, em giở nhẫn của em ra xem, và ***g vào tay.
    Ôi em thích một đôi khuyên to, tròn và to ý. Thích nó lủng lẳng, lủng lẳng. Hôm nào phải lên Hàng Bạc sắm mới được
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    FF version mới này có cái tạo theme hay ho này.
    Em mới apply một cái màu xanh da trời, dù rằng em thích một cái màu xanh lá cây cơ, giống như blog Y360 ngày xưa ý. Màu em thích không phải hai màu xanh, nhưng em yêu cái theme màu xanh lá cây đấy, những mảng hình ghép vào với nhau... Được rồi từ nay em sẽ gọi tên tâm trạng của em theo màu. Hôm nay em BLUE. Mà ứ phải, em chả thấy buồn, em vui cơ. Vậy BLUE với em là phấn khởi nhé
    Mỗi tội FF mới này nó xung đột gì đó với Youtube thì phải , nó lại còn gạch đỏ chi chít dưới những chữ em viết nữa chứ
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chip dào nà?y thơ thĂ?n ngĂ?n ngơ ghĂ

Chia sẻ trang này