1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ko tăng lương ko lên chức có khi lại hay . chứ tăng lương lên chức vù vù rồi có khi lại về 1 cục hay mất sức thì hỏng , bác ợ
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tại khĂng 'ược trả nợ, nợ d"n, lĂi mẹ 'ẻ lĂi con nĂn thĂnh ra ngơ ngẩn 'ấy anh ;))
    ----------------
    HĂm nay em 'f Alice in Wonderland. Thấy mọi người 'i xem về cmt nĂy nọ. Ă"i em cũng mu'n 'i xem quĂ Vậy tĂm trạng em hĂm nay lĂ Alice in Wonderland!
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Co đôi khi ê thây minh mêt moi, chan nan, chi muôn chêt đi ma thôi. Ai co thê noi hô e la e bj lam sao k
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ôi có đôi khi thèm như những con chim , cứ hót lứu lo rồi tung cánh ngang trời , chẳng biết sũy tư đời kia vướng vân gì .....
    nhiều khi con ngưoi là như vậy , buồn vô cớ mệt mỏi vô cớ cái này theo các nhà khoa học thì gọi là bệnh tràm cảm hay giải thích cặn kẽ hơn chút là trường sinh học của con người xuống mức thấp nhất , có người xuống rồi lên ngay co người down mà lên rất chậm nên sinh ra cảm giác và ảo giác như thế thôi , không pahỉ quá lo lắng , nghững lúc đó tự kiếm ra việc làm cho mình sẽ quên đi cảm giác đó , như đọc chuyện , xem TV , đi chơi , buôn DT ... chơi nhac, viết blog , chát chít , ... rủ bạn bè cafe .... sẽ ok thôi
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có đôi khi muốn yêu một ai đó nhưng sao cảm xúc cứ trơ lỳ ,sáng chủ nhật cả đám tụ tập cafe ,cả đám đứa nào cũng đổ vỡ trong chuyện tình cảm ,rặt một lũ già đầu nhưng chưa kịp trưởng thành
  6. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghe và thấy có e trong đó ko nhé?
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/C0a2b4h2qn[/FLASH]
  7. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là giữa tháng 3 rồi. Nửa tháng nữa là tháng 4. Tháng 4 tháng em sinh. Tháng 4 tháng của hoa loa kèn. Em đã từng set tên trong Y360 là Hoa loa kèn tháng tư, set cả tên trong YM nữa, một số người add em trong thời điểm đấy chắc vẫn lưu tên em là HLKTT.
    Sắp rồi, sắp có hoa loa kèn rồi...
    Nhà em có một cây loa kèn đỏ, năm nay mãi nó vẫn chưa ra hoa, trong khi em thấy cây của mấy nhà hàng xóm hoa đã nở.
    Hôm nay theme của em là "fractal elemental". Đấy là do bị ảnh hưởng bởi cái rubik đó mà. Em mới kiếm được cái 4x4, xếp cái này xong được tầng 1, em bảo với ex của em là "nhìn 3x3 với con mắt khác" Ex search ra cho em được link xoay trên Youtube rồi, đợi mai em xong cái small test em sẽ xử lý nó, cho ex chết vì thèm
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em vẫn tin rằng a vẫn còn yêu em
    Em vẫn tin vào những gì a nói, chỉ cố biện minh cho a rằng tại vì em k biết cách lên em và a chia tay
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Gonna crazy with the 4x4 rubik cube. Much much more complex than 3x3 one.
    Wish I had a "real" cube. Get mad with the China one. See the cube of him, such smooth move!
    Have to learn 3x3 again, I know how to solve it, but don''t understand the logic. Now have to do it again
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cả đêm em nằm mơ về cái rubik. Đầu tiên là em xoay vần với cái rubik, xoay mãi xoay mãi đủ kiểu nó không xong. Cứ như thế, em mang cái tâm trạng bức bối đấy, chuyển sang giấc mơ khác. Em mơ em đi uống nước với bạn, nhưng cái chỗ uống nước đấy nó lại ở trong Tổng cục hậu cần của Bộ thể thao, cái chỗ ở Trần Phú mà đợt AIG trước em phải qua ý. Em mang theo cả cái rubik để xoay. Đi qua chỗ anh bảo vệ ngồi, em thấy anh ý cũng có một cái 4x4 và cũng đang xoay. Rồi em nhìn vào cái rubik của em, chẳng hiểu sao trong khi di chuyển bằng xe máy, những miếng màu của em nó bung ra mất, em vội vàng quay lại đi tìm, tìm mãi mà vẫn còn một miếng màu bị mất. Thế là em (ở trong mơ) còn hậm hực tức tối nghĩ thầm là về sẽ vào topic này của em để trút nỗi bực tức cái rubik rởm của các bạn Tàu. Thậm chí em còn đã nghĩ ra là em sẽ mở đầu cái bài viết đó bằng hai chữ "hức hức"

Chia sẻ trang này