1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmLaMomTo, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    .... Có đôi khi ... buồn như gió đi hoang ... sống kiếp lãng du...
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe Q&S. Dạo này em có thói quen nghe qua web, lâu rồi không còn nghe trên radio, vì thật sự là em không biết người ta phát vào lúc nào
    Chương trình tuần trước em rất thích, vì toàn những bài em thích
    - Ai tặng em bài "If you''re not the one", em xin lấy làm chồng.
    - Breathless em say mê một thời
    - Have you ever - bài hát em yêu - mãi mãi về sau.
    [flash]http://www.theoyeucau.com/HTML/data/flash/SharePlayer.swf?url=http%3A%2F%2Fwww.theoyeucau.com%2Fs%2F2887%2F&author=null[/flash]
    Xem hôm nay em có chèn nhạc vào forum được không nào
  3. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đấy em biết mà, em không thể nào chèn nhạc vào được mà
    Bình thường ra em rất thích nhận đc PM. Trước em có một người bạn, ngày nào cũng PM cho em một cái, đúng một cái, vào đúng một khoảng thời gian. Ngày nào em cũng háo hức mở "hộp mật thư" của em ra, để đọc một dòng gì đó, đôi khi là một dòng lyrics, đôi khi là một lời vu vơ gì đó. Suốt một quãng thời gian dài, gần như ngày nào em cũng nhận được một cái PM. Đôi khi em vẫn giở cái nik cũ của em ra, chỉ để xem có nhận được PM không.
    Hôm nay em có tận 7 cái PM. Tất cả đều từ Mod Bless, báo đã xử lí thông báo của em
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    E***
     

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 31/03/2010
  5. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đang cô đơn không nhỉ?
  6. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tưởng chừng như kô còn 1 điều gì cả ...... vậy mà đôi khi mình có cảm giác chông chênh ghê gớm ... run rẩy sợ 1 điều gì đó ........................... 25 năm qua , mình cảm thấy đã quá mệt mỏi với chuyện tình cảm , sức của mình cũng chỉ có hạn mà thôi , làm sao 1 con người có thể chịu đựng quá nhiều việc .... mệt quá ................ mình chỉ muốn được thoải mái , yên bình và nhẹ nhõm với tất cả mọi điều ...
  7. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    22h tối chủ nhật trên vov-giao thông. Còn vov giao thông tần số bnh thì đợi chị về hỏi thèng ku em đã nhé, nó toàn bật sẵn cho chị nghe thui (dĩ nhiên là nó cũng nghe cùng).hê hê
  8. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em biết tần số rồi ạ. Mỗi lần on air là anh Quick lại nói tần số mà 91Mghz(???)
  9. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại mấy cái tin nhắn tự dưng em lại muốn giận. Tối qua lúc nhận được cái tin nhắn ấy đã giận rồi, sáng ngủ dậy vì mải vui nên quên mất, giờ đọc lại tin nhắn cái sự giận nó lại tràn về.
    Tất nhiên là em phải biết là "chẳng làm gì" rồi, em hỏi đùa mà. Chẳng nhẽ lại không biết tính em, em đùa thì như thật và dai. Nếu mà em sợ "làm gì" thì em đã chả hỏi, em lẳng lặng em nghỉ. Chả hiểu em gì hết >"< Yên tâm với chả không yên tâm. Bực thật, bực thật
  10. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi đọc các thể loại tin vịt cũng như không vịt. Để giết thời gian. Chờ đợi không phải là thứ thú vị.
    Tại sao em lại chờ nhỉ?
    Em biết em đang dở hơi.
    Nhưng em không thể ngăn chính bản thân em lại.
    À không, chính xác là em đang cố tình không ngăn em lại.

Chia sẻ trang này