1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn , căn bệnh trầm kha của giới trẻ ?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi letmebe, 01/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn , căn bệnh trầm kha của giới trẻ ?

    Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn buồn chán , thất vọng ?? một loạt những dạng thức cuả ?ostress? xâm chiếm khiến bạn mệt mỏi ? và bạn có biết khi nỗi cô đơn , thất vọng ấy ?ogia nhiệt? đến một mức nào đó nó sẽ trở thành bệnh ? Một căn bệnh tâm lý XH nghiêm trọng là đề tài cho các cuộc hội thảo , các công trình nghiên cứu , là nỗi lo lắng về những người trẻ ở các nước phát triển . Nỗi cô đơn trong bệnh án được mang tên ?oDepression?
    ?oXe @ , giày Nike , điện thoại Nokia chỉ là những bấu víu chống lại sự cô đơn trong 1 thế giới đang mất dần sự ấm áp ?o Một công dân nước Việt đã viết như thế trong bài ?oThế hệ tôi ơi? ý tưởng vừa được Post lên mạng đã lập tức như đã có 1 luồng xung động kì lạ tác động đến thế hệ trẻ . Thế hệ tôi , thế hệ chúng ta có phải là thế hệ Thờ ơ , thế hệ cô đơn ? họ đặt ra câu hỏi để ?osoi gương ?o ngắm nhìn lại mình và đang dần thức tỉnh .
    1 mod của Box Ỉn HN đã từng phát biểu ?o Mục đích khó khăn là vào được cổng trường ĐH mình đã thực hiện được rồi mà trường mình chỉ xét tốt nghệp chứ không thi hay bảo vệ nên học kiểu gì rồi cũng sẽ ra trường . Sáng xách xe đi , chiều lại về , tôi vào net tìm web mới , chat chít với mấy ?obồ ruột? . Ban đầu thì thật khoái chí với Box ỉn HN , một thời mình còn làm mod ở đấy . Ngày nào cũng cãi nhau toé loe trên mạng , đêm nằm ?obuôn mess? đau cả ngón cái . Giờ thì ngán đến tận cổ với những mối quan hệ được thiết lập từ Nick và thế giới ảo . Papa , mama bận tít mù , ngủ 1 mình với căn nhà 11 phòng , thành phố chật hẹp cũng đã hết chỗ chơi . Mình sút đi 4 cân và suốt ngày ủ ê trong cảm giác cô đơn chán chường?
    một anh chàng 23 tuổi tâm sự dưới Nick Giotdang .? tôi chẳng ở nơi đất khách quê người , cũng chẳng sầu thảm vì mối tình bỏ dở . Tôi đang sống trong 1 gia đình hạnh phúc chẳng mong muốn gì hơn . Bên cạnh tôi cũng có nhiều bạn bè tốt . Nhưng không hiêu vì sao tôi vẫn cảm thấy cô đơn . ..?
    99,99% các loại Forum trên mạng dành cho các trang của giới trẻ đều xuất hiện những trang loại này ( có lẽ trừ Box này !) Có kẻ cực đoan nói rằng ?o nếu cấm d ùng các loại cụm từ cô đơn , stress , chán ngán , buồn ? thì các forum sẽ còn rất ít các hình thái xúc cảm ?o Những biểu hiện chán chường thoạt nhiên tưởng là đơn giản nhưng khi nó gia tăng ỏ 1 mức nào đấy thì sẽ phát triển thành bệnh. Tâm lý xấu với những triệu chứng tương tự như bệnh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể .
    ?oNguồn bệnh chính từ những yếu tố hiện đại ?o Một ngày không xa nữa , khi công nghệ nhân tính hoá máy tính tung hô những thành công rực rỡ của riêng mình , thì tình yêu cũng có thể lập trình và ?ochạy thử ?o.. thì nỗi cô đơn đã trở thành 1 vấn nạn . Rồi 1 ngày không xa , khi bạn bước chân ra khỏi cửa thì 1 lời nói ngọt ngào sẽ cất cánh từ chiếc Computer ?ochúc anh yêu 1 buổi sáng tốt lành ?o một thế giới sẽ đầy rẫy những thứ nhân tạo , những xúc cãm được cài sẵn
    Một người trẻ cam đoan rằng : chỉ cần 1 máy tính nối mạng , với đầy đủ các tính năng và lương thực thì đãm bảo họ sẽ có thể trở thành 1 Robinson sống 1 mình ở hoang đảo . Nỗi cô đơn của người hiện đại khác rất nhìêu so vơi quan niệm cô đơn truyển thống ?ocô đơn đồng nghĩa với những áp lực . Hãy tưởng tượng xem chúng ta ngày càng bị dồn vào chân tường .. Chúng ta quá bé nhỏ trước sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ tiên tiến . Ra đường nhìn thấy phần nhiều là những gương mặt trẻ , thấy ai cũng bươn bã , lo toan , cố gắng và gồng mình .. học để kiếm sống Kiếm tiền và làm giàu , những động lực ây như có 1 sức mạnh ghê gớm hút lấy nhựa sống của giới trẻ . Và khi chúng ta bằng lòng với chuyện để công việc ngút lên ngập đầu nghĩa là chúng ta đang mắc vào căn bệnh cô đơn do chính mình tạo ra .
    .


    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!
  2. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình tư nhiên cảm thấy cô đơn , hay là mình đã mắc phải căn bệnh này rồi nhỉ ? Post từ báo Sinh viên VN lên , như là tìm kiếm 1 sự đồng cảm cho những ai ... sống trong vỏ ốc của sự lặp lại đến nhàm chán của cuộc sống thường ngày !
    Chưa viết hết phần kết luận nữa , nhưng câu trả lời phải là của chính chúng ta mới phải ?
    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 01/05/2003
  3. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    nếu bảo mình chưa bao giờ trong tình trạng như vậy ..thì đúng là xạo.... cuộc sống là sự đan xen, lúc nào lúc khác .... đâu phải lúc nào cũng tưng tửng yêu đời , hay lúc nào cũng sên sến than " Chán wá!! "
    thật ra có rất nhiều dự định, kế hoạch mà mình chưa sắp xếp được theo thứ tự , bi giờ phải bắt tay làm gì trước .....

    ----cấm chỉ định : những người ko thích 8 ----
    cái này của thằng bạn YUP@ , ban rộnn nhu the co thich ko nhi ???
    A typical day for me:
    - 7:45am I get up after 4 hours sleep, and make the maddest dash for work
    any man has seen. Still trying to figure how Superman gets ready so fast.
    Does he take a bath? hmmmmmm nasty hero, juss nasty!
    - Reach to work, and my boss is in his chair looking down, seeing me clock
    in (sometimes late)
    - Like Sam Fisher on Splinter Cell, I try to find the best route to my
    station.
    - Then comes the meetings, we are in A/R so our Chairman wants to know how
    much money we are bringing in.
    - The news aint so good, and we get the riot act in the board room from the
    Financial Controller (my boss). um, what about our perks and stuff? awwwww
    man?!
    - Then there is elocution classes, being trained by a 40-year Broadcast
    Veteran ain't easy. You can't take any short cuts, but guess what? I'm
    kicking ass! I'm in first position. I want this baby! lets do this! I won't
    give up at all if I want something. Radio has got to be tried at least. We
    reach a lot of countries, and also, we are number one in listener ship. So
    this has to be done perfectly, or Ill say 'Ron?, nope that's not me on the
    radio that time, perhaps another guy'.
    - Sometimes lunch, or maybe not?
    - Set some appointments. Gotta expand on this. A female Co-worker told me:
    'Ron when I first saw you, you looked like you were in a mess', Now you're
    getting better' that's encouraging :) There is still lots to be done.
    - (College) School!!! dat- da da da- da da da- da da da- daaaaaaaaah!!
    - Rest a bit at home, study and chat with some family abroad, home, and
    friends.
    - more work and study, on the computer, quick bite, some sleep, planning,
    and start the regimen over.
    - When I get where I want to be, then I will let up. oh, vacation is a must
    too, so I don't go crazy!
    treo mỏ từ hôm nay tứi .../.../...
    bài học đầu tiên : học nói lời từ chối
  4. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần có sự cô đơn để cuộc sống ý nghĩa hơn.
    Quá nhiều người cùng ngồi lại than phiền sự cô đơn của bản thân mình!Sao không thử quên đi cảm giác chán chường của bản thân và quan tâm sự cô độc của những người cùng hội cùng thuyền với mình.Khi ta đã có 2 người với nhau trở lên thì sự cô đơn không còn đất sống bạn ạ

    ...Kiss you once,kiss you twice...
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Vỏ ốc. Ai cũng có 1 vỏ ốc của riêng mình. Chẳng đơn giản chút nào khi từ bỏ những thói quen cũ, tập làm quen với việc chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình với người khác. Chưa biết chừng, người ta còn k0 thèm đón nhận những sự chia sẻ ấy nữa. Và chắc chắn 1 điều: k0 bao giờ bạn có thể hoàn toàn thoát ra khỏi vỏ ốc của bạn được. Nếu có cố gắng, bạn cũng sẽ như con ốc kia, nó đang phơi 1 nửa người ra ngoài vỏ (có được 1 nửa k0?), phần còn lại của nó vẫn quấn chặt vào vỏ ốc của chính nó đấy thôi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Thế bạn đã bao giờ có cảm giác cô đơn khi đang ở ngay bên cạnh người mình yêu thương chưa? Sự cô đơn khi ấy dường như tăng thêm gấp hàng chục lần, hàng trăm lần chứ chẳng bớt được chút nào đâu.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có thể chẳng có gì khác với ngày hôm qua, ngày hôm qua cũng chẳng có gì khác so với ngày hôm kia, ngày hôm kia cũng chẳng có gì khác so với.... n ngày trước đó.
    Đôi khi có cảm giác mỗi ngày đều chỉ có một màu xám nhờ nhờ, k0 đen k0 trắng, chẳng đỏ xanh hồng tím...
    Đành phải tự tìm cho mình những niềm vui, đành phải cao hứng làm những chuyện ngớ ngẩn khác người (những chuyện chẳng ai thèm làm, thậm chí chẳng ai thèm nghĩ đến) ví dụ như ăn 15 ly kem.
    "15 ly kem, ta sẽ được gì ngoài việc tự hào rằng ta đã ăn được 15 ly kem?" 1 người đã nói với tôi như thế đấy.
    Cho dù chỉ có thể tự hào là mình đã ăn 15 ly kem thì sao nào? Dù sao cũng có chuyện để mỗi khi nghĩ đến còn có thể cười, ngay cả là cười chính bản thân mình, còn hơn phải chết chìm trong sự nhàm chán và tẻ ngắt của một cuộc sống đơn điệu.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi cũng là 1 người mắc phải hội chứng cô đơn. Vì cảm thấy cô độc, tôi lên mạng, vào các forum. Từ khi lên mạng tôi đã rất vui, nhưng cuộc sống thực hình như lại có vấn đề. Tôi cảm thấy xa lạ hơn với những người bạn thân. Họ k0 cùng mối quan tâm về box, về TTVN như tôi. Mỗi khi tôi say mê kể về box, về TTVN thì họ lại phản đối và tỏ vẻ hoài nghi về những netfriends mà tôi xem như bạn bè thân thiết. Từ cuộc sống trên mạng, quay về với cuộc sống thực, cảm giác chán chường lại càng tăng thêm với cái suy nghĩ rằng những con người thật quanh ta k0 hiểu gì về ta cả. Thế là lại càng cô đơn. Ngược lại, khi vào mạng, bao nhiêu nỗi cô đơn chán chường của bạn được tự do thể hiện, được tự do phát ngôn, cảm xúc, cảm giác của bạn được tự do phát triển, bạn chẳng phải mất công kìm nén, bạn chẳng phải tìm cách che giấu. Khi ấy, sự cô đơn trong bạn sẽ lớn nhanh hơn.
    Mỗi con người là duy nhất. K0 có bản sao, k0 có người thứ 2 giống hệt. Ít nhất điều này cũng đúng cho đến thời điểm hiện nay, khi mà sinh sản vô tính chưa thành công trong việc nhân bản con người.Vậy thì, bạn cảm thấy cô đơn ư? Đó là điều hiển nhiên, k0 ai có thể tránh khỏi. Có lẽ nên phớt lờ cảm giác cô đơn của chính mình đi thì hơn. Quan tâm quá đến những cảm xúc của bản thân là 1 sự chiều chuộng thái quá dành cho chính mình. Cô đơn à? Cô đơn ư? Nó cũng giống như cảm giác khi bạn bị đứt tay mà thôi. Đau 1 tí, rát 1 tí, rồi sẽ nhanh chóng quên mất. Quả thực, từ khi biết cách chối bỏ cảm giác cô đơn tôi đã sống vui hơn, thoải mái hơn rất nhiều.
    Dù tôi vẫn biết có những lúc tôi cảm thấy cô đơn nhưng tôi vẫn có thể chung sống tốt với sự cô đơn ấy. Bởi vì tôi k0 quan tâm đến nó nữa.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao mình nói nhiều thế này??? Hị hị.. .đúng là căn bệnh trầm kha có khác
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    To Starry-river:
    Bạn làm tôi giật mình : cô đơn ngay cả khi ở bên cạnh người mà mình yêu thương nhất ư ? Tôi cảm thấy bạn đã nhìn thấu những gì sâu kín nhất của chính tôi...Phải,cảm giác đó thật không thể chịu đựng...

    ...Kiss you once,kiss you twice...

Chia sẻ trang này