1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN - đấng tạo hóa (đừng đọc nếu không muốn nhức đầu)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi SuperThin, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    CÔ ĐƠN - đấng tạo hóa (đừng đọc nếu không muốn nhức đầu)

    PHẢI CHĂNG CÔ ĐƠN LÀ NGUỒN GỐC VŨ TRỤ?
    Trước khi các bạn đọc bài này, tác giả có vài lời muốn nói:
    Tác giả không chịu trách nhiệm về việc mất thời gian vô ích cũng như triệu chứng bị đau đầu của các bạn. Những gì tác giả đưa ra chỉ là giả thuyết. Tác giả không phải là một nhà triết học. Tác giả tuân thủ đúng những qui định của TTVN. Những cuộc tranh luận có thể xảy ra không nằm trong tầm kiểm soát của tác giả nên tác giả không chịu trách nhiệm về điều này. Tác giả chỉ muốn bài viết này là một phương thức giải trí tốt cho mọi người.
    Một trong những câu hỏi con người hay đặt ra nhất và cho đến hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng được xem như cuối cùng nào đó là ?oVũ trụ bắt nguồn từ đâu? Con người ở đâu ra, con người sống vì mục đích gì??. Hôm nay, trong lúc chơi một Game trên Internet, tác giả bài này nghĩ rằng nên viết ra đây cái gì đó như một trò chơi không phải phần mềm (vì tác giả không biết lập trình) để cùng mọi người vừa giải trí vừa tìm lời giải cho câu hỏi nêu trên.
    Từ xa xưa người ta đã thử lý giải vũ trụ, hai trường phái duy tâm và duy vật luôn cãi nhau nhưng mãi đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Câu hỏi đặt ra ở trên theo tác giả thì nó tương đương với câu sau: ?oSự hiểu biết/ Trí tuệ của con người (ở đây ám chỉ nhân loại) có phải là vô tận?? Câu trả lời quá hóc búa có phải không các bạn? Biết ra sao ngày sau!
    Qua hai đoạn trên các bạn có lẽ đã khó chịu vì chưa nghe ăn nhập gì với tiêu đề cả. Đúng là như vậy thực, và các bạn nên uống thuốc nhức đầu cho yên tâm với bài khởi đầu này và có thể sẽ là loạt bài trả lời của các thành viên thêm vào nữa.
    Tác giả nghĩ rằng về triết học, các bạn có người am hiểu ít, có người nhiều, có người chưa từng nghe nói nhưng chắc chắn đã từng có những thắc mắc thuộc về lĩnh vực này. Tác giả cũng mù mờ lắm nên ở đây tác giả chỉ muốn nói là viết bài chỉ để giải trí chứ không phải để nói về triết học.
    Vì sao cô đơn là nguồn gốc của vũ trụ?
    Khi đọc triết học, dù là triết học duy tâm hay duy vật tác giả cũng nhận thấy rằng con người có một nhu cầu rất lớn đó là hiểu bản chất của chính mình, của vũ trụ. Giải thích được những hiện tượng xảy ra trong vũ trụ, trong cuộc đời của mỗi người. Các triết gia xưa, người thì xem lửa là bản nguyên của vũ trụ, người thì cho rằng đó là Đạo, người thì cho rằng Thượng đế/ Đấng tối cao quyền năng nào đó làm nên và chi phối vũ trụ, có người lại cho rằng vũ trụ bắt nguồn từ những hạt?. có rất nhiều giả thuyết nhưng chưa ai chứng minh được mình đúng và được hầu hết mọi người chấp nhận. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ?oPhải chăng con người bất lực trước vũ trụ??. Câu trả lời này cũng thuộc loại chưa thể trả lời trong thế kỷ 21 này. Sau khi chơi trò chơi Game trên Internet xong, tác giả nghĩ rằng CÔ ĐƠN có thể là nguồn gốc vũ trụ. Sau đây là một số dẫn chứng:
    Xuất phát từ cô đơn, xưa kia một cá nhân con người cảm thấy lẽ loi nên phải tìm mọi cách thoát khỏi các cô đơn, nó như một cái lưới khổng lồ bao trùm lên tất cả. Đầu tiên họ phát ra những tiếng kêu như các động vật ngày nay, rồi họ kết hợp với hành động hoa chân múa tay, các động tác? rồi sau nữa là tiếng nói, chữ viết? cho đến ngày nay là Digital Technology và trong tương lai sẽ còn những cái ghê gớm hơn nữa. Nhưng cô đơn vẫn còn đó, nó vẫn ngự trị trong mỗi người. Chưa thấy ai nói rằng mình chinh phục được cô đơn cả. Một ca sĩ / một diễn viên khi diễn trước công chúng họ cảm thấy sung sướng, vui, đón nhận những tràn pháo tay? họ cảm thấy mình hết cô đơn. Thực ra cô đơn chỉ tạm lánh đi chỗ khác, khi đêm về nằm ngủ, nghe tiếng côn trùng rên rỉ, cô đơn lại trở về. Cô đơn là cái gì đó rất vô hình nhưng lại rất hữu hình, hầu như ai cũng sợ nó, kể cả những người điên loạn, có vấn đề về thần kinh, lẫn những người được xem là anh hùng. Cô đơn tấn công không chừa một ai. Chẳng hạn lúc này đây đang đọc dòng chữ này cô đơn cũng đang rình rập tấn công bạn đấy. Bạn không tin ư?, bạn cho rằng hiện có cả ngàn thành viên thì việc gì mà bạn cô đơn. Tác giả chỉ muốn nói rằng bạn thử Shutdown máy xem, hoặc chỉ cần đường dây nối mạng của bạn có vấn đề thôi. Cô đơn đặt con người vào những tình huống rất bi kịch, có khi họ ở trong 1 đám đông, trong một gia đình đầm ấm họ vẫn thấy lạc lỏng, lẽ loi, nhiều lúc cô đơn còn làm cho con người ta băn khoăn tự hỏi không biết mình là ai, mình có phải mình?? mình có lẽ cũng chưa hiểu chính mình. Nhiều người đi uống rượu, dùng chất kích thích vì họ muốn quên đời, muốn chạy trốn cô đơn nhưng càng lậm vào họ càng cô đơn. Người ta lao vào Chat, tham gia vào forum trên mạng cũng để chống lại cô đơn đang tấn công mình. Tóm lại, cô đơn ngự trị, chi phối mọi thứ cái gì thuộc về con người. Bạn đang đọc bài này đây cũng vì bạn đang cô đơn, đang khao khát thoát khỏi cô đơn, nhưng e rằng khó cho bạn đấy.
    Chưa dừng lại ở đó, cô đơn còn xâm nhập vào vũ trụ nữa. Những gì hiện nay người ta biết về vũ trụ, tóm lại cũng bắt nguồn từ cô đơn mà ra. Trong cõi hỗn mang xưa, sự cô đơn đè nén mọi thứ đến mức vũ trụ phải sinh ra sau một vụ nổ Big Bang nào đó để thoát ra khỏi cô đơn. Nhưng đã thoát ra chưa, cô đơn vẫn ngự trị, nó nằm trong các lực mà con người cho đến nay đã khám phá ra như lực tương tác, lực li tâm, lực .... lực sĩ :) . Các thiên hà, các hành tinh vì cô đơn nên tìm cách hút các hình tinh khác, hút vật khác để làm vệ tinh cho mình.
    Nói đúng hơn thì cô đơn và cái chống lại cô đơn (kể từ đây tác giả dùng từ phản cô đơn để chỉ cái này) làm nên vũ trụ chứ không phải chỉ có một mình cô đơn. Trong cô đơn có phản cô đơn, giống như quan niệm âm dương của phương Đông (Trung Quốc), hai cái này cặp với nhau tạo nên mọi thứ mà chúng ta đang thấy, đang cảm nhận được. Đó là theo duy vật. Còn theo duy tâm thì sao? Chúng ta sẽ thấy vì sao Thượng Đế (chỉ chung cho cả Chúa, Phật, thánh Ala?) tạo ra vũ trụ, ra con người? Theo tác giả chẳng qua các Ngài cảm thấy buồn, lẻ loi? nói toạc ra là vì Ngài cô đơn, Ngài cần có ai đó, cái gì đó cùng chia xẻ để vơi đi phần nào nỗi cô đơn đáng sợ, quyền lực của họ cũng không thắng nổi cô đơn (!).
    Còn nhiều ví dụ khác nữa về sự tồn tại của cô đơn. Ví dụ : tại sao nhiều người trở thành nhà văn, nhà thơ. Vì họ cô đơn. Vì sao nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ? không ngừng sáng tác vì họ cô đơn, họ muốn thoát khỏi cô đơn. Cô đơn thôi thúc họ tìm tòi, khám phá. Kết luận rằng, tiền bạc của cải?. đều bị sự chi phối của cô đơn. Vì sao người ta kiếm tiền nhiều, muốn mình giàu?.... Vì họ sợ mình nghèo, không ai chơi với mình? thì mình cô đơn mất. Phản cô đơn cũng thấp thoáng hiện diện. Đó là nhiều lúc một người nào đó cảm thấy hưng phấn quá, rồ dại quá, anh ta/cô ta muốn cân bằng lại bằng cách đóng cửa phòng lại ngồi lỳ, viết nhật ký? để sống với chính họ, để họ quay về với cô đơn vì họ đã rời xa cô đơn, họ cảm thấy nhớ đến cô đơn. Cô đơn thật đáng sợ, ai cũng sợ nó, nhưng ai cũng cần nó khi nó ra đi. Nhưng khi nó nhiều quá người ta lại muốn xua nó đi. Nó và phản cô đơn luôn hoặc cái này hoặc cái kia ngự trị. Vì sao vật chất hình thành? Vì các nguyên tử, phân tử cô đơn nên kết hợp nhau để cho hết cô đơn, để cho vui, cho sướng?(?) nhưng đôi khi cô đơn đi vắng thì những anh chàng này lại cần đến cô đơn để tạo thành các lực đẩy/lực bức phá để tách ra khỏi nhau.
    Đấy ! Các bạn thấy không? Có phải mọi thứ đều sinh ra từ cô đơn không nào. Nếu ai đó nói với tác giả rằng cô đơn chẳng qua được sinh ra từ não, từ đầu óc, từ một tâm hồn có vấn đề thì tác giả xin hỏi ngược lại là có phải những nơron tạo ra óc, ra não? Vì sợ cô đơn nên chúng kết hợp với nhau thành những mạng như mạng nhện để tạo thành não, thành óc, thành cái bộ máy được đánh giá là tinh vi, tinh xảo nhất hiện nay, và cái bộ máy này cho con người nhiều khả năng, làm con người vượt trội hơn các sinh vật khác.
    Đã từ rất lâu rồi người ta muốn chế ngự cô đơn, nhưng họ không quan tâm / không biết rằng cô đơn có một sức mạnh ghê gớm, chế ngự mọi thứ. Cho dù hiện tại có nhiều trò chơi, thú tiêu khiển, ngành nghề, công việc? để lấp hết những chỗ còn trống trải nhằm đánh đuổi cô đơn nhưng cô đơn vẫn luôn còn y nguyên si, đôi lúc còn gây ra những hiện tượng đáng báo động hơn xưa. Các hiện tượng như hút chích, quậy phá, đua xe, tự tử, khủng bố? tất thảy đều từ cô đơn mà ra. Người hành động bị cô đơn khống chế, khiến họ cho rằng không ai hiểu mình, thông cảm cho mình nên đã có những hành vi ảnh hưởng đến xã hội.
    Việc duy trì và truyền giống của con người cũng từ cô đơn mà ra cả. Vì cô đơn nên người con trai/con gái cần nửa kia còn lại của mình, họ muốn hoà nhập, đoàn kết lại để đánh tan cô đơn nhưng nào thắng nổi. Kể cả trong lúc họ tưởng rằng đã chiến thắng được cô đơn trong tầm tay nhưng sau giây phút thần tiên đó cô đơn lại quay trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Tác giả muốn nói rằng đó là lúc họ cùng nhau kết hợp để chống cô đơn trong cái hành vi mà người ta hay gọi là ?oyêu? nhau (cực điểm là lúc họ quan hệ ********). Thậm chí lúc này họ thấy như cả hai tan vào nhau, hòa cùng vào với vũ trụ nữa, khái niệm không gian, thời gian... hầu như biến mất nhưng sau giây phút đó là gì? Cảm giác mệt mỏi, rã rời? xâm chiếm họ, thậm chí quật ngã họ vào những giấc ngủ với những cơn ác mộng. Cô đơn lại đến, nó vô hình mà hữu hình, chẳng ai biết nó hình thù ra làm sao cả, cũng chưa thấy có máy/dụng cụ nào có thể kiểm tra được nó nhưng con người ta đến lúc nào đó phải thừa nhận rằng nó là nguồn gốc của vũ trụ, của mọi thứ.
    Đến giờ phút này tác giả cũng phải đầu hàng cô đơn luôn, nó bảo tác giả hãy ngừng lại ngay đây. Nào xin mời tất cả các thành viên còn lại tham gia vào cùng vây và đánh nhau với cái anh chàng cô đơn này xem sao. Tác giả bó tay rồi. Nhận ra rằng câu chuyện giải trí đến đây xin được tạm ngừng. Chúc tất cả thành viên đã đang và sẽ đọc bài này chế được cô đơn cùng với phản cô đơn để cuộc đời/ cuộc sống bớt đi những buồn đau.
    Chân thành cám ơn và xin lỗi quí vị!

    SuperThin.

Chia sẻ trang này