1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn là sao vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi asdfghjklm, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asdfghjklm

    asdfghjklm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là sao vậy?

    Có phải như trong truyện này không?



    Nó là một thằng bé cô độc, sống lủi thủi một mình.
    Bố mẹ là công nhân viên chức đi lên từ 2 bàn tay trắng. Nó không có anh chị em ruột, chuỗi tuổi thơ của nó gắn liền với 4 bức tường. Bố mẹ thường đi làm và nhốt nó ở trong nhà .Chẳng thế mà trong lớp chỉ có mình nó trả lời được câu hỏi : con nhện giăng tơ như thế nào ?
    Nó vốn là thằng bé hiếu động, ham tìm hiểu . Nó thích khám phá cuộc sống .Nhiều lần nó chốn đi chơi và bị bố mẹ đánh đòn. Mọi người cho rằng nó là thằng bé ham chơi.Họ đâu biết rằng nó đang khao khát sự chia sẻ.
    Nó cũng có nhiều bạn,cũng có bạn thân, nó cũng có anh chị em, những người anh chị em họ. Họ đều rất yêu quí nó.
    Có thời gian anh chị em họ đến nhà nó ở ( Ôn thi , đi làm...) Nó rất vui, vui lắm. Nhưng rồi họ cũng không ở đó nữa ,họ cũng phải đi...
    Mỗi lần như thế nó lại đối diện với 4 bức tường và bật khóc...
    Có lẽ những ngày bé , những hôm trốn đi chơi là những ngày hạnh phúc, vui vẻ nhất của nó... Nó nghĩ thế!
    Nó cứ sống như vậy, đơn độc , lẻ loi , không ai biết...

    Rồi nó tình cờ gặp một cô bé , chính đôi mắt dễ thương và khuôn mặt hay cười kia đã hút lấy trái tim nó . Nó không tài nào quên được hình ảnh về cô bé đó. Nó mong được gặp cô bé đó mỗi ngày. Hình như nó yêu cô bé ấy rồi !
    Nhưng nó lại yêu một cách rất kì lạ. ... Nó không nói chuyện bao giờ với cô bé đó ,khuôn mặt nó lúc nào cũng lạnh tanh, Nó chỉ muốn ngắm cô bé đó từ xa, rất xa...Nó yêu trong trí tưởng tưởng...Không có ai biết được ngoài nó cả.

    1 năm, rồi 2 năm...3 năm . Nó ra trường cô bé kia cũng thế. Đến khi trái tim của nó đau nhói nó không thể chịu đựng thêm nữa ,nó muốn thổ lộ lòng mình.
    Nó đã cố gắng, rất cố gắng để thổ lộ nhưng nó chợt nhận ra trong trái tim cô bé kia không có một chút xíu hình ảnh gì về nó cả...

    Nó lại trở về với thế giới tưởng tưởng, trò chuyện với nỗi cô đơn
    Nó trốn trong côn đơn vì nó rất sợ cô đơn.
  2. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Con người ta ai cũng có những lúc cảm thấy cô đơn.Sống với cuộc sống thực tại, cuộc sống ảo vẫn luôn có những người bạn vẫn vui vẻ nhưng đôi khi ngồi 1 mình sống với bản thân lại cảm thấy cô đơn kinh khủng, Cái cảm giác đó thật đáng sợ.
    Chúc cho tất cả không phải cô đơn.
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Share đi! Chị là BSTL đây!
    Có thể giúp được gì cho em?
  4. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Lonely, I''m Mr lonely, I have nobody for my own.
    Lonely(Akon)
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đã bao giờ đi giữa đám đông mà vẫn cảm thấy mình cô độc...đã bao giờ cười nói mà cảm giác mình thật là tội lội vì đã hok thật lòng với mọi người,....đó là cảm giác tớ đã cảm nhận đc.....cái cảm giác mình hok là gì với ai....cái cảm giác....dù gì thì gì....tớ vẫn là con số 0....
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn kinh dị nhất trong mọi nỗi cô đơn đó là đi với người yêu mình tay trong tay mà trong lòng vẫn thấy cô đơn. Cô đơn đấy mới gọi là cô đơn các bác ạ! Sợ lém! Mọi người cố gắng đừng bị như thế nhé!
  7. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    cô đơn là khi ta nhìn họ khóc nhưng họ lại ko nhìn thấy những giọt nước mắt của ta ...
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là khi biết :chỉ có mỗi mình hiểu nỗi buồn của mình và ko ai muốn hiểu
  9. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Cô đơn hay là nhút nhát, hãy vượt qua chính mình! Nếu đối tượng có lòng tốt sẽ thông cảm với bạn, sẽ giúp bạn ít nhất cũng không ngã oạch một cái. Nếu đấy là một kẻ vô tâm, dù ngã đau bạn cũng biết để lần sau. Khi vượt qua chính mình, bạn sẽ không bị tổn thương tâm lý. Người ta muốn bạn là người tốt bụng, nhưng cũng muốn bạn phải vượt qua chính mình để chứng tỏ người ta quan trọng với bạn thế nào. Cố lên bạn ơi!
    Chúc sẽ vui vẻ
  10. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đây chắc là quá khứ rùi, thía hiện tài thằng ku con một kia thía nào mới là quan trọng

Chia sẻ trang này