1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn là ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so_love, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Sinh ra là đã cô đơn rồi. Ngay cả gia đình, tưởng như không thể mất được, nhưng cũng chỉ theo ta được nửa đời người. Đến lúc nằm hấp hối, mới nhận ra lúc sinh ra và chết đi vẫn là một cá thể. Cát bụi rồi lại về với tro tàn thôi... Còn yêu thương chi nữa, phù du, phù du quá...
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mún thỉ có luôn đi em. Cuộc sống là k chở đợi mà ;)) Bác ona chê em dưng mà bác ý k chê việc có con đâu em ;))
  3. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em có thể tò mò hỏi cái đó là cái gì được không bác?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trước giờ em cứ tưởng bác là nữ. :P
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng được, chả có căn cứ nào để bạn tưởng là nữ cả [r23)]
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tưởng là nữ :D
  6. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi, không có gì làm căn cứ để tưởng hết [r23)]
  7. kevin2007

    kevin2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Cố đơn là khi đã thật mệt mỏi nhưng chẳng muốn về nhà, thà cắm mặt vào công việc còn hơn phải đối diện với 4 bức tường.
    Là khi xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, buồn vui lẫn lôn cùng phim nhưng xong rồi lại vẫn nguyên xi thế, nhạt.
    Là khi muốn chạy thật xa, đến nơi thật ồn ào, về với biển, nơi chẳng ai biết mình.
    Là khi muồn nhấc máy gọi ai đấy, text cho ai đấy, nhưng cầm lên lại đặt xuống, xoá đi viết lại, rồi quăng máy.
    Là khi tối đến đêm về, lang thang, viết mấy dòng kì koặc..
    Là khi ta thấy sao lại sống thiếu lửa thế này ở tuổi 20s...
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này giống giống mình ... thế hóa ra mình cô đơn àh???:-ss
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    rất nhiều người cô đơn.....
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình ko cô đơn nhưng tự tạo cho mình cô độc
    Mình ko chủ động dc cuộc sống nhưng lại ghét khi ai đó quyết định cuộc đời mình thay mình
    Mình sợ đối diện với cuộc đời này
    Mình muốn làm điều gì nhưng lại sợ ngta nhìn vào đánh giá
    ..............
    Cho cùng mình cô độc ngay trong chính bản thân mình , tự khép mình lại dù cố tỏ ra vui vẻ hòa đồng

Chia sẻ trang này