1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn - những ngày lễ.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cobeSJC, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn - những ngày lễ.

    Bé thường nằm co ro xem phim trong những ngày lễ. Gặp nhắm cảm giác cô đơn. Có ai như thế không nhỉ. Bạn bè thì nhiều, nhưng nếu chưa có người yêu thì ngày lễ thật buồn. Đi ra đường - một mình , chán lắm. Bù khú cùng bạn bè - không được vì họ trốn cùng người yêu rồi. Thôi thì đành hát điệp khúc: ngày lễ - cô đơn
  2. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, tìm thử những người bạn chưa có người yêu rủ đi chơi đi. Còn không trong ngay lễ có thể đến thăm họ hàng, thăm nhưng người mà bé chưa có thời gian nghĩ tới khi những ngày lễ chưa đến. Có thể tìm được việc làm thêm nào không trong những ngày lễ chứ đừng nên để thời gian trôi đi vô ích như vậy. Đời người sống chẳng được là bao nhiêu mà có bao nhiêu việc để phải làm. Con người phải sống lạc quan, bé lúc nào cũng buồn thì cho dù có đi bên người yêu vẫn cứ buồn thôi. Đến lúc đấy lại so sánh "vào ngày lễ người yêu người ta thế này mà người yêu mình thế kia. Buồn quá!"
    Hồi xưa mình cũng giống bé, giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con và đã để thời gian trôi đi vô nghĩa quá trong những ngày này....
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 01/01/2005
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú nào chưa có người yêu rủ em ấy đi kìa. Trong này còn ối chàng cô đơn. Mạnh dạn lên nào.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bé ấy có người rồi, đọc phụ lục đi chú.
    Lấy chồng làm gì bé, ở vậy cho con trai thèm. Anh đang cũng cố gắng ở vậy cho mốc meo lên đây.
    Cứ gì phải đi cùng một ai mới vui, nghe Trance đi bé! HN lạnh lắm đừng ra ... grừ grừ .......
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi, fý fạm thế không biết nữa.
    Cái thứ nhất, biết vào đây mà than thở thế này thì không còn là BÉ nữa roài, khà khà...
    Cái thứ hai, thời zan than thở đấy, đi ngủ cho nó sướng. Tớ chả thấy zề là buồn cả. Ngày lễ (nhất là rét thế này) tớ thích mua nhiều nhiều nhiều đồ ăn (cay xè), trùm chăn vừa đớp vừa xem TV, đời không còn zì sướng hơn. Xong lại tưởng tượng ra những cái tương lai mình sắp làm được, không biết dùng cái từ zì hơn là sướng.
    Ờ, nói chung là một mình ta vẫn ngon. Hê hê. Have fun!

  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    2 ngày lễ vừa rồi ở nhà chat với box tình ******** yêu gì đấy...nhảm nhí nhưng cũng vui...coi như là có tiếng người...cho bớt cô đơn lạnh lẽo...hehehe...
  7. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    lễ vừa rồi,trước noel có làm vài đường lả lướt với mấy đứa bạn còn 1/1 thi o nhà online ,nghe người ta đốt pháo bông mà tui chỉ ngồi chơi games,chat chit ,vào ttvnol,rồi đi ngủ chẳng biết mùi vị tết Tây là thế nào chỉ thấy nhớ nhà thôi.
    nghĩ lại thấy cũng cochút cô đơn và cô đơn
  8. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Noel cũng đi chơi, cũng đến 12h mới về. Mùng 1 cũng đi chơi, cũng từ sáng tới chiều mới về. Thế mà sao vẫn thấy cô đơn vậy nhỉ? Mỗi khi anh ở bên lại càng thấy xa, em cũng chẳng hiểu tại sao đâu anh....
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    oài oài.."bé" nên chắc em dưới 20 nhờ? uhm uhm thế mà đã kêu toáng lên rồi. Hình như từ xưa đến nay chưa năm nào những ngày lễ tết mình bước ra khỏi nhà hay sao ấy nhỉ thế mà chả bao giờ chị kêu cả em ah/ Những ngày lễ tết ra đường thì đông thế nên ở nhà ngủ là ngon nhất em ah..chưa có người yêu thì nói chuyện với bạn bè cũng fun chứ....c k hiểu nói chuyện với người yêu thì có khác gì không chứ với chị chưa bao giờ biết chán khi nói chuyện với bạn bè cả.......mà thôi em vào đây kêu cũng hay giải quyết khâu ế ẩm của các a 80 (nếu chị không nhầm cũng đang kêu toáng cả lên như anh Ixx ý, hay a but chi có hẳn một topic tìm gọt bút chì mà.....)
    Chúc em năm sau tìm được một nửa để đi chơi nhé.. chúc cho thành viên nào đó trong 80f năm sau cũng nhờ topic của em nì mà bớt lạnh hơn vào mùa Noel........
    TL
  10. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Làm gì vào mấy ngày lễ nhỉ ?! Rượu thì uống mãi cũng phải nghỉ chứ( ngày lễ mà), thôi thì giải sầu bằng vài tách trà, đôi điếu thuốc vậy. Gọi cho thằng bạn thì : " anh buồn cười thật, bọn em đang...ấm, đi đâu nữa vào giờ này?! ( Ớ, mới hết Bông hoa nhỏ) thôi anh nhé...cạch !<---(nguyên văn lời dzợ ông bạn vàng
    Vắt chiếc áo lên vai, ngẩng măt nhìn trời, thở dài một hơi...anh lại một mình ra đi về miền gió bụi. Thôi thì đành đơn đao phó hội vậy

Chia sẻ trang này