1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN!....Similar 0r not???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi thekinks, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN!....Similar 0r not???

    ALONE??????

    ===> TO LET THEM SHOW YOUR TRUE COLORS


    Người ta cứ nghĩ những người cô đơn đáng kính trọng. 1 phần là bởi vì họ
    cho rằng cô đơn là 1 cảm nhận hay ho, mà chỉ có những người có 1 trình độ
    cảm nhận về cuộc đời nhất định mới có thể nói ra điều đó 1 cách dễ dàng.

    Thật là thiển cận & sai lầm, thực ra, con người ta chỉ khác nhau duy nhất
    ở cách cảm nhận cuộc đời. Cùng trong 1 hoàn cảnh, cùng 1 tác động ngoại cảnh
    như nhau, có người có thể nghĩ như thế này, rồi làm như thế này, cũng có
    người nghĩ thế khác và làm thế khác. cái khác nhau cơ bản của con người là
    ở chỗ đó.

    Cô đơn ư? có bao giờ ta tự nghĩ xem bản chất cô đơn là cái gì? Cô đơn liệu
    có phải là cảm giác trơ trọi giữa mọi người? cảm giác của 1 kẻ nghĩ mọi
    người ko hiểu mình? hay là cảm giác của 1 người luôn ko tìm kiếm được giá
    trị đích thực của mình trong cuộc sống?
    ko phải, cô đơn thực ra chỉ là cảm nhận chung về bản thân của những người
    bế tắc. Họ khao khát muốn diẽn đạt 1 cái gì đó, có thể là suy nghĩ của họ,
    mà cũng có thể chỉ là 1 cảm giác họ muốn những người xung quanh cũng hiểu.
    Nhưng cái cô đơn nên trong lòng,ko thể nào để cho những người xung quanh
    hiểu được. Tất nhiên là họ sẽ nghĩ rằng họ cô đơn.

    Tôi tự hỏi 1 điều là thực ra cô đơn là cái gì? và thực sự có ai cô đơn trên
    thế giới này ko? chỉ 1 chút thôi, cuộc sống chẳng bao giờ chi la màu xám. chẳng có ai khổ suốt cả cuộc đời, dù buồn nhiều nhưng ai cũng vẫn có những niềm vui
    nhỏ bé. Điều duy nhất mọi người nên làm là đừng có trách cứ những người thân của
    mình nữa_ đừng có luôn tỏ ra thất vọng khi họ ko hiểu hết con người bạn. Hãy hỏi
    bản thân mình xem thực ra họ có cần hiểu bạn ko? va hiểu thì để làm gì? còn bạn,
    bạn hiểu những người đó như thế nào? Bạn là cái gì để mà đòi hỏi ở người ta 1
    điều như thế? Mỗi con người là 1 thực thể hoàn toàn khác nhau, ko ai giống ai hoàn
    toàn.Đến những người sinh ra mình, ở bên mình từ tấm bé đôi khi còn ko thể hiểu
    hết mình .Nói chi đến những bạn bè thân mật nhưng ko gần gũi. Có ai hiểu hết bản
    thân mình ko? Người ta ko hiểu bạn hay chính bạn ko hiểu con người của bạn?

    Đến 1 lúc nào đó, sẽ ko còn những giọt nước mắt rơi chỉ vì cảm giác CÔ ĐƠN.
    sẽ ko còn những cái chết của những cô gái trẻ, sẽ ko còn những người đi lang thang
    dưới mưa. Sẽ ko còn những đứa trẻ con ngồi 1 mình khóc trong đêm tối.... tất cả sẽ
    qua di. Mỗi nỗi buồn, mọi niềm vui sẽ chỉ như giấc mơ đọng lại. Đừng quá thất vọng
    đừng mất niềm tin vào cuộc đời. Mỗi con người như 1 vực thẳm mà ta chưa nhìn thấu hết.
    Nếu như ta có thể nhìn sâu xuống đáy vực, có thể lắm, ta sẽ nhìn thấy 1 ánh lửa của
    sự đồng cảm, sự sẻ chia. Đừng quá ảo vọng vào những người ở xung quanh mình, bạn sẽ
    phải thất vọng . Dù là thất vọng theo cách này hay cách khác, nhưng cảm giác đó vẫn
    luôn làm mọi người bất lực...Nhưng hãy tin rằng, nếu bạn sống thật lòng mình, thì
    cũng sẽ có ngày có 1 bàn tay ấm áp chìa ra nắm lấy bàn tay bạn... Và bạn sẽ ko bao
    giờ còn CÔ ĐƠN...

    Đừng nói với những người thân rằng, như thế chính là bạn phủ nhân sự tồn tại dưới
    danh nghĩa bạn bè của bạn.

    to live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none's knight
    My secretary






    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 05/06/2003
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ặc,cậu vít bài ko dấu thế này,tớ hoa hết cả mắt mũi,chả dịch đc đâu
    Chịu khó post lại,bạn vào ủng hộ cho vaoì bài
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bất giác một lúc nào đó,cảm giác cô đơn hoàn toàn có thể đến với bất kì ai thôi mà .... Nó đi lâu hay mau là tuỳ mình có biết đuổi nó đi hay ko?!!!......... Còn hay ho hay ko là tuỳ cảm nhận từng nguời,thi thoảng cảm thấy cô đơn 1 chút sẽ khiến mình có cơ hội nhìn nhận lại mình,......Chứ triền miên trong cô đơn thì chả có gì là hay ho cả.Bản thân mình đôi khi còn chả hiểu nổi mình thì người khác sao có thể hiểu hết mình.Chỉ cần có người hiểu đúng 1 fần về mình cũng là vui lắm rồi.....
    Tình thế sẽ thay đổi khi bản thân mình thay đổi,mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ khá hơn

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...
  4. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói hết rồi làm em chẳng biết nói gì cả.............
    Nhưng cô đơn đó là quan niệm của mỗi con người mà có câu là: quan niệm thì tồn tại........cho nên cái cảm giác cô đơn đó chỉ là do tự mình nghĩ ra thôi,chứ chẳng ai cô đơn bao giờ cả,mà cô đơn là gì?
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  5. thekinks

    thekinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác do mình nghĩ ra uh ? Haha , ôi giá mà mình ko nghĩ ra điều đó nhỉ?
    to live is to die , but die for sthing special ,
    to live is to fight but none's knight
    My secretary
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vào đây gặp lắm người quen thế hông bít....mí cái nick nì....gặp hết roài...thekinks ở rockvn hay seo í.....chịp chịp.....hông cô đơn,,,,
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Vì bài viết rất hay này của mày,bạn sẽ vote cho mày 5* đầu tiên
    Cố gănmgs phát huy nhá,mà mày snag box MU làm cái topic về rock đi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    sao không đúng hả anh?
    Ờ mà dạo này mình thiểu năng hết sức..........có nhiều cái trở thành những bí mật,không thể hiểu nổi không thể giải thích nổi......mình không thể hiểu được tình yêu là gì,trong khi mình đã từng yêu...........mình không thể hiểu được cô đơn là gì khi mình đang cảm thấy một nỗi buồn..........nó như thế nào nhỉ?..........ờ thì suốt ngày ru rú trong nhà............chẳng đi đâu cả.......chỉ học học học và học.........lắm lúc nhức đầu.buồn muốn nghe nhạc cho giải toả chút nhưng không được......trôn lên nét chẳng gặp ai,vào post bài thì thấy một tình trạng thật.........đau lòng..........box mình dạo này đang đi xuống..........ít bài viết mới.......ít người viết........chẳng có cái chủ đề nào khiến mình cảm thấy tâm đắc hay thích thú một chút cả.........lên nét chỉ chủ yếu vào mấy cái chủ đề dính.......mấy cái thông báo album....hết......không có ai để chat cả.......buông hết sức..........chán...........về nhà thì lại vẫn cái tình trạng đó.......Mà dạo này nóng nực kinh người..........mình thấy sức khoẻ đang giảm sút..........nhức đầu........đầu lúc nào cũng ong ong lên.......nóng không chịu được,ngày tắm mấy lần vẫn thấy nóng.....ban ngày chỉ ngủ...........ban tối làm việc.......mình trở thành loài ăn đêm.....học đến 1-2 h thấy đói mà cho nên lục xem có gì ăn không rồi học tiếp tới gần sáng..........đi ngủ tới trưa luôn.........hic..........mình đang trong cái tình trạng gì thế mình cũng không biết nữa..........có ai giúp tôi không?tôi đang cô đơn hay là bị bệnh?
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tại sao không ai xoè bàn tay ấm áp ra với mình vậy nhỉ? Buồn wá. Đợi đến bao giờ mới hết cô đơn? Hehe

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  10. Pink_heart

    Pink_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này đây mình cảm thấy cô đơn khủng khiếp,dường như thời đại Internet chỉ khiến con người cách xa nhau hơn và là điều kiện thuận lợi để cảm giác cô đơn tấn công con người.
    Bạn bè? nhắn tin qua Yahoo,rồi qua ICQ ....mấy khi có cơ hội gặp mặt nhau.....Muốn nói chuyện thì telephone kia,nhấc lên mà buôn chuyện với nhau.Mày ốm ra sao tao cũng chỉ nghe mày nói lại thôi,chứ sắc mặt mày thế nào tao cũng chịu...hừ....buồn ko?Giờ đây ngồi một mình mặt đối mặt với cái máy vi tính,tự nhiên thấy trơ trọi.Bạn bè dần mỗi đứa một con đường.Anh rồi cũng sẽ rời xa em mà đi đến chân trời xứ lạ.Chỉ còn lại mình em đang loay hoay với cái cảm giác trống trải này.....
    Có lẽ mình nên làm một cái gì đó để đuổi cái cảm giác này đi như Iron nói nhỉ?? Biết làm gì bây giờ??? Phải làm một cái gì đó thôi,và việc trước hết là fải rời khỏi cái máy vi tính này.Tự nhiên thấy ghét cuộc sống hiện đại......
    The sun is gone but I have the light
    The day is done but I 'm having fun

Chia sẻ trang này