1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn - Tiếng gió - 1 nốt lặng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lady_Marmalade_new, 27/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn - Tiếng gió - 1 nốt lặng

    Nắng . Chói chang và khắc nghiệt .
    Trong lòng - Không có một ngọn gió.
    ................................
    Đôi khi ở giữa rất đông người nhưng vẫn thấy cô đơn , chẳng biết phải sống thế nào đây nữa khi chính tôi cảm nhận được mình đang nuốt thời gian - một cách vô nghĩa - Giật mình - Có . Hoang mang - Có . Tiếc nuối - Có .....có cả những tủi thân rất bất chợt và cả những trằn trọc mỗi giấc khuya . Tôi không đầy đủ như cuộc sống ban tặng bởi tôi biết điều mình cần không phải những son nhàn , vật chất mà là một tấm lòng đồng điệu , một điều gì đó để ở cạnh tôi , chia sẻ với tôi, hiểu cho tôi - một tâm hồn nhạy cảm và có phần hơi phức tạp . Có người nói với tôi , con gái mà sống nội tâm và nhạy cảm quá thì khổ thôi ...... có lẽ thế thật , có lẽ tôi đang tự làm khổ mình ....
    Chỉ mới hôm qua đây thôi , tôi đã sống 1 ngày tuyệt vọng do chính bản thân mình , tôi không thấy một cách giải thoát cho cái tâm ....và cái tôi... nhưng tôi vẫn sẽ chờ , vẫn sẽ đợi ... cố gắng cho một ngày kia - giọt nắng trên cánh xương rồng - có ý nghĩa... ........ ....... ......
  2. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    có phải chị đang buồn chuyên tình cảm phải không ? bạn trai bỏ hả ? chị còn sướng hơn em , chị cũng đã từng được yêu , còn em thì nói mà người ta cũng không thèm nghe , tỏ tình mà người ta coi như mình đang nói cái gì a' ! họ chỉ mãi tơ tưởng đến người yêu cũ thôi , mặc dù người đó không còn , thậm chí không yêu họ . Vậy mà họ vẫn cứ ngộ nhận .
    ngocthang
  3. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    troi`, toi co`n chang co nguoi de ma` yeu , de m`a thuong ca, song ca cuoc doi` chi co mot minh` thoi
    buon` hon ca ban
    toi ko co cam xuc, cam giac van con`, van thich yeu con gai, co be' na`o xinh xinh yeu toi ko?
  4. nguoi-hien

    nguoi-hien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tran ai kho nhoc thoi chang so
    Chi tiec the gian vang tri am
    Sao tam su cua ban lai giong minh den vay. Cuoc song com ao thi khong khien minh ban tam lam, nhung van cam thay thoi gian troi di qua vo ich, mot cong viec on dinh, nhung ,moi quan he tot dep, vay ma van cam thay co don, toi khong phai la tuyp nguoi song noi tam nhung co le toi kha nhay cam voi cuoc doi nen co don la dieu khong the tranh khoi, khong biet co phai vay chang. Tu truoc den gio toi luon la mot con soi co doc. Nguoi quen biet thi nhieu nhung nguoi de minh co the chia se, goi gam nhung dieu tran tro thi duong nhu chang co ai, nhung co gai ho den roi di, chang de lai dau an gi trong cuoc doi toi ca. Chang biet tai sao nhu vay. ...
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Lady Marmalade,không hiểu sao mỗi lần bạn post bài trên box TAM SỰ này thì đều giống hệt tâm trạng của mình,con người ta chẳng thể mọi lúc được như ý muốn ...!Cuộc sống này vui buồn lẫn lộn,hư thực đổi thay,...!Những lúc tưởng chừng hạnh phúc nhất nhưng đến khi nhìn lại mới nhận ra mình đang cô đơn,một sự cô đơn cứ day dứt,bồn chồn,tưởng chừng có thể vỡ tung ra ,nhưng rồi nó lại âm ỉ ,cháy trong lòng,...! Sống những ngày tuyệt vọng,không lối thoát,...!
    Cố gắng lên nào!

    Con mai voi thoi gian
  6. Mr_Perfect_new

    Mr_Perfect_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hom nay anh cung thay rat co don , dang muon tim mot dua ban de tam su ma khong co day , em co biet la chi can mot loi cua em thoi cung lam tan het buon phien trong long anh khong

    Buon van cu mai buon
  7. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao em buồn thế không biết , sao thế nhỉ ... Vẫn là cái cảm giác cô đơn , cảm giác khó chịu lắm ... đâu phải anh không nhắn tin , đâu phải anh không gọi điện cho em nhưng... hay có lẽ em đa sầu đa cảm . Từ sáng chẳng làm được gì ra hồn , cũng không có lấy nổi một suy nghĩ sáng sủa cho riêng mình , buồn thế nhỉ .... Lại có một cảm giác bất an ... cứ tình hình này xem ra cuộc sống của em có vẻ không ổn rồi anh ạ ... có vẻ như em biết mình đang rơi vào trầm cảm ....
    Từ nhỏ em đã có những suy nghĩ và lối sống độc lập cho bản thân nhưng cuộc sống của em đã mất phương hướng, em không biết mình nên thế nào đây nữa ... Em thất vọng nhiều về cuộc sống , con người ...và điều quan trọng nhất là em đang thất vọng về chính bản thân mình .....Anh yêu thương ...
    Nghe nhạc BackStreetBoys cũng khá hay đấy chứ nhỉ
    (Nhưng Spice Girls còn hay hơn )
    =@(*0*)@=
    LADY MARMALADE

  8. hoanglanhn

    hoanglanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NHUNG LUC CO DON, TU THAY MINH THAT THUA...CUOC SONG THAT LA VO NGHIA. MINH DA LANG THANG .. ROINGOI 1 MINH TRONG QUAN CA PHE DE DUOC BUON HON .THE DAY! NHUNG LUC NHU THE ,MINH LAI NHO NGUOI MINH MUON QUEN,NGUOI MA MINH KO HIEU MINH CO YEU NGUOI TA KO?!
    MINH CUNG LA NGUOI SONG NOI TAM,VA NHAY CAM NUA ... PHAI KO BAN!
    NHIEU LUC NGHE BAI "TRAI TIM BEN LE" MINH THAY THAT XOT XA ... NHUNG MINH KO DU DUNG CAM, MINH LA CON GAI MA.
  9. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn có một bờ vai để khóc cũng tốt nhỉ , dù sao em cũng là đứa con gái mà , khi cô đơn lại thấy một chút gì đó rất tủi thân , lại muốn giận , muốn dỗi rồi thấy mình thật buồn cười .... ........
    Thức từ 4 giờ sáng , nằm nghe đúng một bài " I 'll be there for you" của BackStreetBoys , repeat 2 tiếng đồng hồ bài đó thôi , nhớ anh thế , muốn gọi điện cho anh nhưng em biết mình sẽ không làm thế anh ạ .... đem trằn trọc , thao thức làm bão tố trong lòng ... 6 giờ sáng thì không chịu nổi nữa đi lang thang ngoài đường , loang loang có những vệt nắng sớm mà sao vẫn thấy lạnh thế .... lạnh cả trong tâm .....
    " Là mưa , là nắng , là khoảng vắng em chờ ..."
    =@(*0*)@=

    LADY MARMALADE

Chia sẻ trang này