1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    có phải nước mênh mông nên em quay lại
    hay trong mơ tôi đã khóc thật nhiều

  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hết langthang trên mạng rồi cô đơn trên mạng.Sao bay giờ ai cĩng kêu cô đơn mà hỏi thì ai cũng nói có bạn gấy rùi,có bạn trai rùi.Bít tin ai bây giờ nhẩy?
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhớ quá.
    chả lẽ quay lại??

    chả lẽ quay lại với những ngày lang thang? chả lẽ quay lại với sân trường rộng lớn? chả lẽ quay lại với lớp học im lìm mà say mê..chả lẽ quay lại với những buổi kí hoạ dọc theo bờ sông? chả lẽ quay lại với những đêm lạnh giá cóng tay nhưng vẫn vẽ...
    ôi nhớ quá...hay là quay lại nhỉ...???

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 29/10/2006
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giả cày các cụ ăn như chó hay làm chó các cụ xơi?
    Bạn thân mến, chó thứ thiết đấy! Có lẽ cái này sẽ làm ấm hơn không bị cóng tay đâu. Chúc bữa trưa ngon miệng!
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tôi cũng thấy cô đơn trên mạng,vì lúc tớ thức thì là lúc mọi người ở VN ngủ hết rồi, hic,,,,,,,,hic ôi nhớ mùa thu Hà Nội quá
  7. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Majory bà đã mất rồi sao? sau hai năm bây giờ tôi mới quay lại xưởng vẽ, thật là một tin quá buồn đối với tôi, thực sự tôi muốn khóc, không có cách nào để tỏ lòng tiếc thương bà, tôi viết lên đây, bà có nhớ 2 năm trước bà còn ôm tôi và chúng ta cùng cười rất vui vẻ, bàn luận về những tác phẩm của bà, hai năm trước tôi còn thấy dáng bà ngồi cặm cụi ở xưởng vẽ, cẩn trọng và tỉ mỉ khi bà ngồi dán bạc lên những bức tranh sơn mài của bà, những bức tranh của bà thật ấm áp và ngây thơ làm sao, trong sáng đến nhường nào và không ai nghĩ đó là những bức tranh của một ca sỹ opera có tiếng của mỹ, tâm hồn bà thật đẹp ..
    vậy mà sao bà lại chết chứ,?? tôi tưởng khi tôi quay lại thì vẫn còn thấy bà, đôi mắt màu xanh hỏi tôi và nụ cười đôn hậu,
    majory làm sao tôi tin được đây, sao bà lại chết chứ, sao bà lại dựa lưng vào cánh cửa sổ đó làm gì, cửa bung và......bà có đau lắm không? từ tầng 18 của toà nhà chắc bà đau lắm phải không? những bức vẽ của bà về Việt nam, những bức tranh đồng quê cali nơi bà sống, tôi đã xem đã cùg bà bàn luận..vậy mà giờ đây bà đã chết rồi sao?
    chắc Ông jon sẽ đau khổ lắm phải không? hai ông bà vẫn thường đưa đón nhau như đôi chim câu. Ông jon vẫn hát bài con vịt khi trêu mọi người...
    Tôi thật buồn khi tôi quay lại mà không có bà..majory..tôi gửi tấm lòng tiếc thương của tôi tới bà, chúc bà ở nơi ấy thật bình an. ở nơi ấy bà có vẽ không? Tôi muốn khóc quá..từ tầng 18 thì chắc bà đau lắm phải không?
    majory vậy là bà đi rồi ah, bà chết thật sao majory.??...tôi không muốn tin..2 năm trước bà còn tặng tôi quyển nhạc và một cái bít tất cho ngày lễ giáng sinh..vậy mà giờ tôi quay lại....buồn quá majory ạ. bà bạn già của tôi..sao bà lại chết chứ...sao bà lại chết một cách vô nghĩa như vậy?? sao lại thế chứ hả majory??

  8. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    những con phố lạnh, hàng cây hai bên đường đỏ lá, chuyến xe buýt cuối cùng, những tiếng nói xì xồ của các vùng miền khác nhau, sao mà nhanh thế nhỉ, lòng cứ như vậy mãi sao?? khi nào thì thôi hết nhớ đây? khi nào thì thôi không còn những dằn vặt, những chuyện đời thường và những kí ức cao siêu, đến khi nào có thể đón nhận được một tình cảm mới đây. một người bạn mà cũng khó thế ư? đang ở đâu chứ? mùa đông này rét muộn nhưng sao lòng lạnh thế.
    ở đâu ..

  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bức hình này tuyệt thật. Tại sao bữa nay em mới thấy nhỉ?
    Ngồi đọc một bài thật dài bằng tiếng anh trong lúc chờ đặt vé tàu mới thấy buồn buồn thật buồn. Khi con người ta không thể type ra bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mà viết ra với tâm trạng dài lê thê với một loại ngôn ngữ khác!
    ...
    Đôi khi cũng không rõ mình cứ lang thang để làm gì? Không hẳn chỉ lang thang trên mạng để đọc mà còn lang thang mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Sáng sớm nay ra đường đạp xe để thấy cái không khí lạnh. Thỉnh thoảng lại thích đặt tên cho ai đó bằng những ngôn ngữ của riêng mình.
    Bỗng thấy đầu óc rỗng tuyếch. Giáng sinh năm ngoái chominhoi đã nhận PM chúc mừng của silver. Vậy mà năm nay lại quên, chả hiểu tại sao. Có lẽ bởi vì silver thấy ngayphale và cekpet_art!
    Lời chúc năm mới hạnh phúc, an lành
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc con người ta cảm giác không phải ở nơi này, mà là ở một nơi nào đó, thuộc về một nơi khác và thuộc về một thế giới khác.

Chia sẻ trang này