1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, hoa quỳnh của bạn đẹp quá. Tớ cũng vài lần được ngắm hoa quỳnh nở trong đêm rồi nhưng chưa bao giờ chụp lại nó cả. Nhưng ai thích hoa quỳnh thì buồn lắm. Hôm trước tớ đọc câu chuyện....Đa đoan của hai người phụ nữ thích hoa quỳnh. Đọc xong, thương mà buồn tới xót xa...
    Đợi nhé em
    Anh sẽ về trong đêm ba mươi
    Bên thềm hoa hoàng lan
    Dù có muộn
    Anh sẽ về như lời hẹn ước
    Bên em, đêm ấy giao thừa
    Anh sẽ về, vui mấy cho vừa
    Đợi nhé em
    Anh sẽ về, hôn em đêm ba mươi
    Nhìn mắt em cười, nhìn xuân trên tóc
    Nghe tình ca dìu bước chơi vơi
    Anh sẽ về
    Bên em đêm giao thừa
    Trong tiếng xuân cười rộn rã
    Bước nhẹ bên em
    Xuân biết bao tình
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    một chút nắng sót lại của buổi chiều muộn.
    tặng nhé. chúc bình yên­
  3. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ảnh này.
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    một chút gió mùa của ngày hôm qua, Hà nội trông thật sâu lắng, tưởng như áo sơ mi chưa đủ ấm...Hà nội ơi cafe vỉa hè, góc phố quen, một ánh mắt buồn, một nụ cười hiền yêu mến quá Hà nội ơi....
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    trong cái lạnh khi gió chuyển mùa, dòng người bé li ti dười kia? liệu có em không nhỉ? liệu có em không cô bé vụt đi qua tôi. để lại dư âm trong trái tim tôi một nỗi buồn ngọt ngào. tôi khoanh tay và tự hỏi. liệu trong dòng người kia có em không......
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    những táng cây xanh rậm rì, cả một bầu trời xanh Hà nội. tôi muốn đưa em lên đây, và chỉ cho em xem, cùng em hít căng ***g ngực gió để thấy dưới kia thật ồn ào...vòng tay có đủ dài để sưởi ấm em không?
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 11/09/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhìn những bức ảnh của ngayphale về Hà Nội tớ xúc động quá. Ngayphale làm tớ nhớ tới một người rất thích chụp hình. Đi đâu anh cũng chụp, tới đâu cũng chụp và những bức hình của anh ấy cũng rất có hồn, rất đẹp, tớ rất rất thích và đã từng ngồi cả buổi sáng để xem album hình của anh ấy. Nó có thể lên tới cả chục ngàn tấm hoặc nhiều hơn thế nữa....rất rất nhiều. Nhưng, đôi khi con người ta thường không hiểu nhau, để vuột mất khỏi tầm tay mình một cái gì đó rất giản đơn mà không hề biết!
    [​IMG]
    Dừa nước Bến Tre
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng tớ tần ngần ngồi ngắm cái bàn cờ này. Nếu như có ai đó thường xuyên chơi cờ với tớ thì tớ sẽ tự tin hơn rất nhiều về khả năng của mình. Nhưng thật tiếc, khoảng 4 năm nay, suốt ngày tớ chỉ biết chơi với máy vì gần như chẳng ai có đủ thời gian, sự kiên nhẫn hay một điều gì đó nữa ngồi chơi cờ với tớ. Lâu dần tớ chán, ngày xưa bơi lội và chess là hai thứ tớ thích nhất. Nhưng giờ có lẽ chuyển chess sang lang thang
  9. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé! Cột đèn và những dây điện đen xì loằng ngoằng.... jhihi
    Em sẽ không đến đâu
    lúc anh đang lạnh giá
    bởi trái tim dẫu có bừng lên
    như lửa
    rồi
    cũng có ngày
    lửa tàn...
    Nếu giọt nước mắt ấm nóng bờ mi có thể mang em đến, thì ta xin làm người đàn ông nhỏ lệ vì yêu em, người mang cho ta nỗi buồn ngọt ngào ạ.
  10. halfHeart

    halfHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích hình này, nhất là màu của bậc thang và cả mảng tối đen ở góc dưới trái nữa.

Chia sẻ trang này