1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔ ĐƠN TRÊN MẠNG......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngayphale, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có một loài hoa nở trong lặng lẽ
    Không kiêu sa khoe sắc, khoe màu
    ****, ong dẫn tìm đâu thấy
    Hương tự lòng toả ngát canh thâu
    Có một loài hoa nở trong lặng lẽ
    Trắng trong tinh khiết nhẹ nhàng
    Dấu mình trong đêm tĩnh lặng
    Thổn thức lòng ai xốn xang
    Có một loài hoa nở trong lặng lẽ
    Cánh trắng tinh như tuyết nõn nà
    Nhuỵ hoa như nàng tiên nữ
    Từ thâm cung vừa mới hiện ra
    Có một loài hoa nở trong lặng lẽ
    Phút chốc hoa đã héo tàn
    Để lại hương thơm vương vấn
    Cho lòng ta mãi đa mang
    Có một loài hoa nở trong lặng lẽ
    Mãi mãi là hoa không thành quả bao giờ
    Hoa là quả, là nhân rồi đó
    Ngắm hoa lòng tiết ngẩn ngơ!
    @......: đến muộn?!
  2. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    NHững ngày..tôi lang thang
    tôi mới hiểu ..tâm hồn người HÀ nội
    mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi,,,,
    mộc mạc thôi..
    mà Bâng khuâng nhớ mãi..............

  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Mai em đi có buồn không em?
    ......................................................
    ......................................................
    Anh ở lại với phố phường đầy bụi
    Tiếng chim thôi hót ở sau hè
    Hoa võng cứ đỏ đôi bờ nhớ
    Hàng cây lá xanh anh lang thang"
    @ Q.D: bình yên!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 02/10/2006
  4. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [
    @..U ơi!!!!! Thank
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 02/10/2006
  5. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê người
  6. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    sao lâu lắm chú không về thăm xóm
    em vẫn còn đội nón như ngày xưa
    vẫn đợi chú mỗi lần ra đầu ngõ
    chú biết không chú ơi từ dạo đó
    chú không về để nắng trả hồn sinh
    để mình em chân bước một mình
    chân đã mỏi nhưng lòng em giận
    em giận chú vô tình ghê chú ạ
    chú chẳng thương chẳng nhớ em sao
    em vẫn xinh như chú bảo ngày nào
    nhưng xinh đẹp mà vô duyên chú nhỉ
    em yêu chú từ thủa còn thơ bé
    cô học trò lấm mực ngây thơ
    tại chú đó nên em phải khóc
    tại chú đó nên em biếng học
    chú ra đi ngày ấy chẳng về thăm
    xóm em buồn từ dạo đó chú biết không
    em cũng vậy buồn ghê cơ chú ạ
    thư chú đến tay em quá chậm
    thư chú viết yêu em từ lâu lắm
    chưa ngỏ lời vì chú sợ tương lai
    thôi chú đừng mơ mộng đến ngày mai
    con sáo ấy đã sang sông rồi chú ạ

    trời lành lạnh nhớ bài thơ chép trong vở từ thủa học trò..
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 02/10/2006
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  8. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái TL này, có cái gì đó nhẹ nhàng da diết. Mỗi bài viết đều để lại một chút ... bâng khuâng !
    Lạ một chút, Quỳnh ko đứng bên cạn Giao à, hơi trống một chút ...!
  9. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu của tôi
    Có người yêu mùa thu Hà Nội
    Nắng lung linh, nhè nhẹ gió bay
    Mặt hồ xanh in bóng những ánh mây
    Lá vàng trải vàng chiều phố nhỏ
    Còn tôi yêu mùa thu Hà nội
    Một chút se se, một chút bồi hồi
    Cuối đường đón em, áo dài ơi...
    Tóc em bay trong gió chiều ngan ngát
    Này đây phố hoa sữa ngào ngạt
    Này đây hương sấu thơm nồng nàn
    Này đây hương lan thoảng dịu dàng
    Này đây tigon rực góc phố
    Này đây vườn cúc vàng nở rộ
    Này đây sương lạnh tỏa mặt hồ
    Này đây quyến luyến phút giao mùa
    Yêu đi nhé mùa thu qua đi vội lắm
    Có một nụ hồng ngọt ngào...lạc vào mùa Thu....
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    có hai chị em, ngồi đợi mẹ dưới hiên mưa, mặt buồn xo mà bụng thì đói, trời mưa to qúa có phải không?
    phút lãng mạn là phút giây lòng chùng lại, để thấy mình ngày mai sống tốt hơn..
    những giọt mưa vẫn rơi xuống mái nhà, như những thanh âm của tuổi thơ vọng về..
    mai này trên đường đời rộn rã, rồi lại lo cho những chuyện tương lai có ai có dây phút chùng lòng nhớ lại ngày xưa..dưới mái hiên mưa...hai chị em đợi mẹ về....
    sau này con cái mình chắc không còn cảm giác đó nữa...mái tôn..những giọt mưa..và bụi cỏ thật mềm....có phải thấy hơi buồn không chứ, có phải thấy hơi xao lòng không chứ?? và có phải thấy thật ấm cúng không??

    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này