1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn và một mình ! Sự biến đổi như thế nào ? Tình yêu thật sự là gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  2. tieuQUIVN

    tieuQUIVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác Lee tra nghĩa của từ Confidence xem; nó diễn tả được khá tốt ý của topic đấy!
  4. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rõ ràng ra chứ , rồi anh em mình sẽ xem suy nghĩ sẽ dẫn đi đến đâu .
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Confidence là tin tưởng; tin cậy; tâm sự..... confidence in yourseft...
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Spam nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bác Đoài vào bắt đi . Trừ cho 10 Kama cho em nó sợ .
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    À; còn chủ nhân của topic thì spam đc; hay chưa!
    Hết cô đơn!
  8. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ?oTình yêu bao giờ cũng là dòng sông, tuôn chảy không dứt. Tình yêu không biết tới chấm hết; tuần trăng mật bắt đầu nhưng không bao giờ chấm dứt. Nó không giống như tiểu thuyết bắt đầu tại điểm nào đó và kết thúc tại điểm nào đó. Nó là hiện tượng đang tiếp diễn. Người yêu chấm dứt, tình yêu tiếp tục ?" nó là sự liên tục? Tuần trăng mật không bao giờ dứt, chỉ có điều bạn biết cách hay chưa.
    ?oSống một mình là đẹp, sống trong tình yêu, sống với mọi ngưòi cũng đẹp. Và chúng bù lẫn cho nhau, không mâu thuẫn. Khi bạn tận hưởng người khác, hãy tận hưởng, và tận hưởng tới sự tràn đầy nhất; không có nhu cầu bận tâm về sự một mình. Và khi bạn chán với người khác, thế thì hãy đi vào trong sự một mình và tận hưởng tới sự tràn đầy nhất?

    ?oTình yêu bao giờ cũng là dòng sông, tuôn chảy không dứt. Tình yêu không biết tới chấm hết; tuần trăng mật bắt đầu nhưng không bao giờ chấm dứt. Nó không giống như tiểu thuyết bắt đầu tại điểm nào đó và kết thúc tại điểm nào đó. Nó là hiện tượng đang tiếp diễn. Người yêu chấm dứt, tình yêu tiếp tục ?" nó là sự liên tục? Tuần trăng mật không bao giờ dứt, chỉ có điều bạn biết cách hay chưa.
    Trong thế giới ngày nay, tự do là điều kiện cơ bản của chúng ta, và chừng nào chúng ta còn chưa học được việc sống với tự do đó, và học sống với mình và người khác, thì chúng ta đang tự mình phủ nhận khả năng của việc tìm ra tình yêu và hạnh phúc với ai đó khác.
    Tình yêu chỉ có thể xảy ra qua tự do và trong kết nối với sự kính trọng sâu sắc về bản thân chúng ta và nguời khác. Liệu có thể ở một mình mà không đơn độc không? Đâu là biên giới xác định ra?thèm khát? so với ?otình yêu?...và liệu thèm khát có thể phát triển thành tình yêu được không? Trong cuốn ?oTình yêu, Tự do, Một mình? nạn sẽ tìm thấy những viễn cảnh duy nhất, triệt để và thông minh cho những câu hỏi này và những câu hỏi bản chất khác. Trong thế giới hậu ý thức hệ của chúng ta, nơi mà những đạo đức cũ đã lạc hậu, chúng ta có cơ hội vàng để định nghĩa lại và làm sống lại chính nền nền tảng cuộc sống của mình. Chúng ta có cơ hộ để bắt đầu làm tươi mới bản thân mình, mối quan hệ của chúng ta với người khác, và để tìm ra sự hoàn thành và thành công cho cá nhân và cho xã hội như một toàn thể.
    Trong Symposium của Plato, Socrates nói:
    Người công phu điều huyền diệu của tình yêu sẽ ở trong tiếp xúc không chỉ với sự phản xạ, mà với bản thân chân lí. Để biết ân huệ này của bản tính con người, người ta không thể tìm đâu ra người giúp đỡ tốt hơn là tình yêu.
    Tôi đã từng cả đời bình luận về tình yêu, theo cả nghìn cách khác nhau, nhưng thông điệp là một. Chỉ một điều nền tảng cần phải được ghi nhớ: Nó không phải là tình yêu mà bạn vẫn nghĩ là tình yêu đâu. Cả Socrates không nói về tình yêu đó mà tôi cũng không nói về nó.
    Tình yêu bạn biết thì không là gì ngoài sự thôi thúc sinh học; nó phụ thuộc vào hệ thống hoá chất của bạn và hoóc môn của bạn. Nó có thể bị thay đổi rất dễ dàng - một sự thay đổi nhỏ trong hệ thống hoá chất của bạn và tình yêu mà bạn nghĩ là "chân lí tối thượng" sẽ đơn giản biến mất. Bạn đã gọi sự thèm khát là "tình yêu". Sự phân biệt này nên được ghi nhớ.
    Socrates nói, "Người công phu điều huyền diệu của tình yêu..." Thèm khát chẳng có điều huyền diệu nào. Nó đơn giản là trò chơi sinh học; mọi con vật, mọi con chim, mọi cái cây đều biết về nó. Chắc chắn tình yêu có điều huyền diệu sẽ hoàn toàn khác với tình yêu mà bạn vẫn thường quen thuộc.
    Người công phu điều huyền diệu của tình yêu sẽ ở trong tiếp xúc không chỉ với sự phản xạ, mà với bản thân chân lí.
    Tình yêu này, cái có thể trở thành sự tiếp xúc với bản thân chân lí, nảy sinh chỉ từ tâm thức của bạn - không từ thân thể bạn, mà từ bản thể cốt lõi bên trong nhất. Thèm khát nảy sinh từ thân thể bạn, tình yêu nảy sinh từ tâm thức bạn. Nhưng mọi người không biết tâm thức của mình, và hiểu lầm cứ tiếp diễn mãi - sự thèm khát thân thể của họ được lấy ******** yêu.
    Rất ít người trên thế giới này biết được tới tình yêu. Đó là những người đã trở nên im lặng thế, an bình thế... và từ im lặng và an bình đó họ đi vào tiếp xúc với bản thể bên trong nhất của mình, linh hồn họ. Một khi bạn trong tiếp xúc với linh hồn mình, tình yêu của bạn trở thành không chỉ là sự thân thuộc mà đơn giản là cái bóng của bạn. Dù bạn đi đâu, dù bạn đi tới bất kì ai, bạn cũng đều yêu.
    Ngay bây giờ, điều bạn gọi là tình yêu mới chỉ hướng tới ai đó, hạn chế vào ai đó. Và tình yêu lại không phải là hiện tượng có thể bị giới hạn. Bạn có thể có nó trong bàn tay để mở, nhưng bạn không thể có nó trong nắm đấm của mình được. Khoảnh khắc tay bạn nắm lại, chúng thành trống rỗng. Khoảnh khắc tay bạn mở ra, cái toàn thể của sự tồn tại lại có sẵn cho bạn.
    Socrates là phải: Người biết tình yêu cũng biết chân lí, bởi vì chúng chỉ là hai cái tên của một kinh nghiệm. Và nếu bạn còn chưa biết tới chân lí, hãy nhớ rằng bạn vẫn còn chưa biết tới tình yêu đâu.
    Để biết ân huệ này của bản tính con người, người ta không thể tìm đâu ra người giúp đỡ tốt hơn là tình yêu.
    ( Osho-Tinh yêu, Tự do, Một mình )
    Được alat1977 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 20/12/2007
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ đang suy nghĩ về vấn đề tình yêu đích thực, ******** , hôn nhân . Có lẽ ta nên bàn về cái này nhỉ , cũng không còn nhỏ nữa . He he
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cho phép Nh nói với tư cách là ng đã trãi qua tình yêu, đã biết tình yêu đích thực và thành công trong tình yêu. Thực ra kiêu mạn mà nói thì Nh cũng là hạng thành công trong tình yêu, sau một vài thất bại nho nhỏ. Nhưng khi bước qua "xác" nó rồi thì mình có quyền nhận xét thế này: "không có tình cảm nào ích kỹ bằng tình yêu đôi lứa". và mình nhận thấy rõ bộ mặt nguỵ trang của nó, chính xác nó là cái bẫy của tạo hoá, để có thêm chúng sinh và ổn định XH.
    Thực ra, nếu dc sống lại thời "con gái" thì Nh cũng xin chừa, ko dám yêu ai đâu. Cho dù nó thật sự hấp dẫn như một ngọn đèn, nhưng hpải biết ta là con thiêu thân !
    Cho dù rất nhiều ng nói như NH, và ko phải là họ thất vọng chán ngán gì gia đình, họ (và Nh) cũng rất thành công ngay cả trong tình yêu gia đình mà mình xây dựng đc- cũng thấy rõ là tình yêu ko là gì cả. Thì vẫn ko thể ngăn nỗi con ng ta yêu nhau mỗi ngày ! Và đem nhau vào những cuộc vui-khổ bất tận. Nói vui-khổ, thực ra là KHỔ-KHỔ mà thôi !

Chia sẻ trang này