1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn và một mình ! Sự biến đổi như thế nào ? Tình yêu thật sự là gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không biết lý tiểu long có tự ái không đây?!
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế á . Em nó đi tu nhớ phải ngoan nhá . Hông được hư như bây giờ nhá .
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu tôi giẫm nát mấy cái thứ tự ái vớ vẩn ấy xuống đất rồi .
    Sự tự ái đến từ nỗi sợ hãi sâu xa . Nhưng tôi biết sợ cái gì bây giờ ??
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Giỏi;thế là có dũng rồi đấy. Con trai phải thoáng thế chứ lị
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Úi giời. cao thượng xía nhở
    Là lá la
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này em nó vui tính lắm nhá . Có đọc Voltaire không đấy ? Hay để tớ đầu độc em nó vài bài của Osho nữa nhá ?Sợ chưa?
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    1.Nhà bác Lý mà làm đc vậy (thực sự) thì Nh này xin cúi đầu chào bác mỗi khi gặp mặt. Vì nếu như vậy thì bác đã ngang hàng các bậc thánh !
    Cứ cho là vậy thì nó sẽ vậy.
    Nhưng cho Nh hỏi, bác có khởi đc tâm thương yêu tất cả chúng sinh chưa ? Gần nhất là anh em , cha mẹ, bà con, láng giềng ,.. ngay cả con thú nuôi trong nhà, ... ?
    Bác có sống một đời vị tha vì lợi lộc của chúng sinh chưa ?
    2. Ra đường bác có "Sợ" bị bọn CSGT xin tiền ko ?
    Bác có sợ cha mẹ bạn mắc bệnh ? Già yếu ? Bác có sợ con bạn sẽ sinh ra ko đủ tay chân hay ko thông minh như bao trẻ khác ?
    Bác có sợ con ng một ngày nào đó ko còn thương yêu nhau nữa, mà nói chuyện với nhau bằng bom đạn ?
  8. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui như lần đầu, và cười vui khi gặp nhau...đâu cần phải cúi đầu kính lễ...chỉ cần có một tấm lòng trong cuộc đời, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hihi.
    Bàn luận với bác Nhân về sự sợ hãi chút .
    Khi em đề cập đến sự sợ hãi .Có khía cạnh nào ở đây . Có những gì đã tồn tại trong nó . Theo ý hiểu nông cạn ban đầu của em thì có sự khác biệt . Đó là 2 trạng thái :Tích cực và Tiêu cực.

    Em tạm gọi những nỗi sợ hãi mà bác nêu như :sợ cha mẹ mắc bệnh ,già yếu ; sợ con mình sẽ sinh ra ko đủ tay chân hay ko thông minh như bao trẻ khác ,.... là nỗi sợ Tích cực .
    Còn những nỗi sợ như sợ CSGT xin tiền , sợ điểm kém , sợ tương lai không tốt đẹp , sợ người khác chỉ trích mình ,...em gọi là những nỗi sợ Tiêu cực .
    Nỗi sợ tích cực thường đến từ trái tim . Mà trái tim thì làm sao có thể điều khiển nổi nó . Khi nó tràn đầy âm nhạc tươi vui , nó sẽ hát lên. Khi nó bị nỗi khổ đau xâm chiếm , nó sẽ đơn giản bị tổn thương , nó khóc trong bóng tối âm u. Không thể nào điều khiển . Nếu phải đến , nó sẽ đến . Và nỗi sợ nào là tích cực , là xuất phát từ trái tim , đơn giản nó sẽ đến , không thể kiềm chế được nó . Nó ở trong đi ra .Nó là người chủ động .
    Đó là sự tự nhiên .Sự tự nhiên không bao giờ nắm bắt được . Thỉnh thoảng em hay làm thơ . Nhưng em không chế tạo ra thơ . Không thể nào ! Điều đó không hợp tự nhiên . Thơ ca không nên bị ép bức phải tuôn chảy ra . Chỉ đơn giản là khi tâm hồn em tràn ngập lời ca , trái tim em tràn ngập sự rung cảm , em sẽ ngồi và viết thơ ca ra giấy . Không phải là em đang làm thơ , mà là thơ ca mượn tâm hồn em để viết ra , nó không có sự áp bức , dù rằng nó có hay hoặc không hay thì điều đó không quan trọng , quan trọng là sự tự do sẽ mang đến sáng tạo . Đó là khía cạnh tốt của sự tự nhiên . Sợ hãi tích cực ẩn chứa sự tự nhiên .
    Còn những nỗi sợ tiêu cực như em nêu trên thường đến từ thế giới bên ngoài , không phải từ trái tim . Nó không hoàn toàn từ bên trong đi ra . Do đó nó không hoàn toàn tự nhiên . Nó có thể được điều khiển . Nó có khe hở để chế định . Thật sự em không muốn sợ và cũng không cảm thấy sợ những kiểu tiêu cực này . Một ngày nào đó em sẽ chết , có thể là 1 tai nạn bất ngờ vào ngày mai , có thể là sau 70 năm nữa , nhưng điều đó không bao giờ quan trọng ! Nếu nó muốn đến , hãy cứ đến . Nó sẽ được đón nhận với thái độ đúng . Có khi đơn giản là sự im lặng . Tất cả sẽ được chấp nhận , không có lời kêu ca nào !
    Khi em nói với mrking_hoang là em " biết sợ " cái gì bây giờ . Thế thì bản thân cái từ " biết " đã ẩn chứa suy nghĩ của riêng em rồi .Nó là sự chủ động chờ đón . Nếu em nói " biết " , thì có nghĩa là bản thân nó đã tồn tại cái gì không tự nhiên rồi . Bởi nếu là nỗi sợ tự nhiên thì làm sao em có thể chạm vào nó được , làm sao có thể chủ động với nó được .
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 28/12/2007
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Hị, nhà bác này cũng thích '''' Để gió cuốn đi '''' của Trịnh Công Sơn ah. Dzui nhỉ

Chia sẻ trang này