1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn và một mình ! Sự biến đổi như thế nào ? Tình yêu thật sự là gì ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có suy nghĩ giống bạn . Hồi trước mình cũng có yêu 1 người , mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp . Nhưng đến khi chúng mình quyết định sống thử với nhau thì đúng là địa ngục .Mấy người bạn mình có vợ con rồi nhưng lúc nào cũng kêu ca phàn nàn về vợ con , cứ như ở tù vậy ,có người hễ cứ bực lên là lôi vợ ra đánh đập , chửi rủa . Không gì xấu xa bằng hôn nhân . Mình năm nay 32 tuổi nhưng vẫn còn độc thân và thấy như thế là tự do nhất .
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ cuộc sống tốt hay xấu là do thái độ sống của mỗi người, không nên đổ lỗi cho cái rì hay ai cả. Các bác nói thế thì em còn bít iu ai nữa .
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các em còn nhỏ cứ yêu đi . Sau này lập gia đình rồi sẽ biết được hôn nhân nó xấu xa thế nào . Đời là bể khổ mà .
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Đùa tý thui, em và mẹ em đã xác định rùi. Sau này em sẽ hok lấy chồng đâu. Sống một cuộc đời thanh thản, tự do
    Mà chủ đề này của anh Li Li chuyển thành TÌNH YÊU, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH à
    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/01/2008
  5. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời nói của trẻ con . Miệng cứ nói ghét yêu nhưng mà trong lòng có khi lại nhốt tận mấy anh ấy chứ . Chỉ những người lập gia đình rồi hoặc sống thử rồi mới thấy hôn nhân là xấu xa thôi . Còn những người khác vẫn mù quáng . Lúc nhận ra thì gông đã đeo vào cổ rồi .
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Theo em nghĩ, theo em nghĩ
    Em chỉ biết nghĩ thôi à?
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thui bác Li Li vào định hướng lại cho topic đi, lạc đề qúa rùi
  8. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có đề mà lạc, cho nên đâu có lạc đề. Thui mọi người tiếp tục bàn chuyên vui đi.
    Cô đơn và một mình! Sự biến đổi như thế nào? Tình yêu thật sự là gì?
    ....
  9. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1

    ly_tieu_long_19121985 đưa baì viết tuyệt quá, mình chưa có điều kiện nghiên cưú kỹ, nhưng thấy rất tâm đắc :
    "Có chứ, bạn phải chấp nhận sự cô đơn của bạn, nhiều tới mức sự cô đơn được biến đổi thành sự một mình. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng đi vào trong mối quan hệ sâu sắc, giầu có. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng đi vào trong tình yêu. Tôi ngụ ý gì khi tôi nói rằng người ta phải chấp nhận sự cô đơn của mình, nhiều tới mức nó trở thành sự một mình? "
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bài vít đó hay nhưng hok phải do bạn ấy vít đâu

Chia sẻ trang này