1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô đơn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Goodbye2romance, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn

    Có bao giờ các cậu nghĩ đến từ "cô đơn" chưa nhỉ ... nếu thử 1 lần ngồi lặng thật im ... lắng nghe trái tim mình đập .. các cậu sẽ thấy ...

    Cô đơn ... sao lại cô đơn nhỉ ? ... có bao giờ các cậu thấy mình cô đơn ngay cả trong suy nghĩ của mình chưa ? .. ngay cả khi bạn bên những nguời bạn thậm chí ngay khi bạn đang bên cạnh người yêu bạn .. vẫn cô đơn...

    Tớ cũng chẳng thể lí giải được vì sao lại như vậy ... Có thể chúng ta đang đến 1 giai đoạn tạo bước ngoặt của cuộc đời ... giai đoạn của sự chập chững tự bước đi bằng chính đôi chân của mình ... mọi thứ hoàn toàn chỉ là mông lung và mờ ảo ...

    Nhiều thật nhiều trường hợp như thế này ... bạn ấy xinh và dễ thương lắm , ngoan và chịu khó trong công việc .. nếu tính bằng thang điểm 10 có lẽ bạn ấy phải được 8 điểm .. nhiều người theo đuổi , yêu thầm nhớ trộm cũng chẳng thiếu... nhưng cô đơn vẫn hoài cô đơn ... ngay đến bản thân của bạn ấy cũng chẳng lí giải được vì sao ? ...

    Đấy cô đơn là thế ... các cậu có thấy cô đơn là 1 phạm trù gì đấy mà chẳng thể nào lí giải được không?
  2. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Luôn cô đơn và độc lập....chắc chỉ có người tình cảm như mình mới luôn thấy cô đơn. Mà khi em có ngươì ở cạnh thì em không cô đơn đâu...hoặc có thể em không hiểu từ cô đơn bằng bác. Em thấy hà nội có cái gì luôn cô đơn, nhưng đi đâu em vẫn nhờ hà nội. Nỗi nhớ thật đặc biệt và khó quên.....Có khi hà nội cô đơn vì thiếu em
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bên cạnh nhưng ta vẫn cô đơn. Bởi vì người yêu không phải là ta nên không hoàn toàn hiểu được ta. Thật khó để thoát khỏi sự đeo bám của cô đơn. Nhưng cô đơn nhiều khi lại làm ta vui. Con người chỉ thật sự hết cô đơn khi người đó không còn là chính mình
  4. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ta không hề cô đơn , nhưng ta cố làm cho mình cô đơn ....như thế có đưọc gọi là cô đơn không ???
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 01/09/2004
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ông bạn thudo, nếu cậu nghĩ như vậy là mất niềm tin thì tớ cũng chẳng biết phải nói thêm gì hơn
    Thưa bạn pianolove có thể bạn hiểu sai từ "cô đơn" rồi đấy.
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn à, hih, em nghĩ ai chẳng có lúc vậy, và có lúc thì không thể lý giải nổi... có rất nhiều lý do để người ta cảm thấy cô đơn, nhưng hình như, khi con người càng đặt ra cho mình những mục tiêu, tự bản thân mình gò ép mình vào những rules and regulation, mặc dù tần số người ta cảm thấy mình cô đơn ít đi, do phải lao đầu vào những mục tiêu ấy, nhưng khi cảm thấy cô đơn, thì cảm thấy nỗi cô đơn ấy vô cùng vô tận...
    Hih, 2 năm rồi, ở trong này alone 2 năm, mà cảm thấy con người cũng cằn cỗi đi... lúc mới vào đây thì cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn... nhưng nỗi cô đơn ấy còn nhẹ hơn so với nỗi cô đơn bây giờ nhiều... cô đơn hơn khi cuộc sống quen thuộc hơn...
    Chúc mọi người sẽ không giống như em, sẽ tìm được điều gì sưởi ấm tâm hồn mọi người trong quãng thời gian sắp tới mọi người ở đây
    thuymp
  8. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn vẫn là cô đơn.... đó là câu nói thường xuyên của TMP......... Thưc ra từ ngày xưa TMP chưa hiểu vì sao mình lại có thể nói ra như thế......Chuyện của TMP giờ buồn lắm... Giá như TMP có thể chia se với nhưng người bạn của mình thì hay biết mấy................
    Chuyện tình cảm thật là buồn cười và làm cho ta khổ đau...TMP đang rơi vào trong tình trtạng đo.Nhiều lúc TMP muốn níu kéo nhưng mà nếu nghĩ lại thì sẽ được gì đây khi mà người đó không còn muốn bên mình nữa........thật là tró trêu....
    Thà giữ những kỉ niệm đẹp về nhau con hơn níu kéo để rồi phải đau đớn đúng không các bạn?????
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chán
    [/quote]
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

Chia sẻ trang này